Vụ "con càng học càng..."dốt": Không cho bé xuống học lại lớp 1

Lục Tùng |

Không chỉ ngụy tạo về lá đơn của người cha xin cho con ở lại lớp 1 vì “càng học càng dốt”, thông tin “ăn theo” trên mạng xã hội còn lan truyền rằng nhà trường đã chấp nhận cho bé L.T.N.Q xuống học lại lớp 1 trước áp lực dư luận. Khi tìm hiểu thực tế, sự thật hoàn toàn khác hẳn...

Trao đổi với PV Báo Lao Động ngày 31.10, ông Lê Văn Cầu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học “B” thị trấn Phú Hòa - cho biết: Chính thức từ 30.10.2019, nhà trường cho phép em L.T.N.Q chuyển sang học lớp 2A theo nguyện vọng gia đình. Chứ không phải cho xuống học lớp 1 như một số thông tin “ăn theo” đã lan truyền.

Theo ông Cầu, việc chấp thuận cho chuyển lớp xuất phát từ chỗ thông cảm với hoàn cảnh gia đình anh Hận chứ không phải do áp lực từ mạng xã hội.

Ông Lê Văn Cầu. Ảnh: Lục Tùng
Ông Lê Văn Cầu. Ảnh: Lục Tùng

“Gia đình anh Hận đang xây dựng nhà, vợ lại bận buôn bán nên thời điểm này rất bận rộn, trong khi đó nhà lại gần nhà cô giáo chủ nhiệm lớp 2A nên có thể nhờ cô đưa rước phụ...” - ông Cầu lý giải.

Tuy nhiên, vị Hiệu trưởng này tỏ ra bức xúc trước thông tin “ăn theo” sự việc khi cho rằng trước áp lực của dư luận, lập tức có “tin vui” là nhà trường đã chấp thuận cho em L.T.N.Q xuống học lớp 1.

Nhận xét của cô giáo chủ nhiệm về năng lực học tập năm lớp 1 của học sinh L.T.N.Q. Ảnh: Lục Tùng
Nhận xét của cô giáo chủ nhiệm về năng lực học tập năm lớp 1 của học sinh L.T.N.Q. Ảnh: Lục Tùng

“Điều này không chỉ sai sự thật mà còn vô tình làm nhiều người hiểu nhầm tôi đang làm sai quy định ngành” - thầy Cầu cho biết thêm - “Việc quyết định cho học sinh ở lại lớp được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ chứ không phải tự một mình hiệu trưởng làm được” - ông Cầu bức xúc.

Cụ thể, theo ông Trần Tấn Phước - Phó Trưởng Phòng GDĐT huyện Thoại Sơn - để đi đến quyết định này cần ít nhất 3 ngày làm việc. Trước hết phải họp Hội đồng trường, sau đó họp tổ chuyên môn rồi tổ chức khảo sát chất lượng chuyên môn... kế đó chấm điểm, rồi tiếp tục họp lấy ý kiến trước khi kết luận.

Bài làm môn toán của học sinh L.T.N.Q trong buổi khảo sát chất lượng do Phòng GDĐT huyện Thoại Sơn tổ chức vào ngày 30.10.2019. Ảnh: Lục Tùng
Bài làm môn toán của học sinh L.T.N.Q trong buổi khảo sát chất lượng do Phòng GDĐT huyện Thoại Sơn tổ chức vào ngày 30.10.2019. Ảnh: Lục Tùng

“Với những gì mà chúng tôi nắm được đến nay, có thể nhận định thông tin "Đơn xin ở lại lớp" là ngụy tạo, nhưng với độ “nóng” của nội dung đã gây ra những hệ lụy thật. Đáng lo hơn là điều này không chỉ dừng lại ở chỗ ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhà trường hay ngành giáo dục của tỉnh An Giang, mà còn châm ngòi cho những ảnh hưởng khó lường đến ngành giáo dục Việt Nam một cách không đáng có” - xin mượn lời Trưởng Phòng GDĐT huyện Thoại Sơn Ngô Văn Quí để kết thúc bài viết này như một thông điệp gởi đến ngành chức năng sớm vào cuộc làm rõ vụ việc.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Vụ đơn xin cho con ở lại lớp 1: Bé gái có thực sự càng học càng "dốt”?

Lục Tùng |

Trong lá đơn người cha gửi xin cho con được ở lại lớp 1 lan truyền trên mạng xã hội có nội dung: “Con tôi càng học càng ngu..., đến nay con tôi không biết đọc, biết viết mà nhà trường ép buộc phải lên lớp 2”. Tuy nhiên, khi xác minh, sự thật lại khác hẳn.

Sự thật về lá đơn xin cho con ở lại lớp 1 do... càng học càng "dốt"

Lục Tùng |

Không chỉ phủ nhận việc viết đơn gửi Bộ trưởng Bộ GD ĐT xin cho con gái được ở lại lớp, anh  Lê Hoài Hận (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) còn tỏ ra bức xúc khi cho rằng đã bị người khác mượn danh...

Giáo sư trẻ nhất Việt Nam giành giải thưởng Toán học quốc tế

NH |

Giáo sư trẻ nhất Việt Nam Phạm Hoàng Hiệp vừa vinh dự nhận giải thưởng Ramanujan - giải thưởng dành cho nhà Toán học trẻ ở các nước đang phát triển.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ đơn xin cho con ở lại lớp 1: Bé gái có thực sự càng học càng "dốt”?

Lục Tùng |

Trong lá đơn người cha gửi xin cho con được ở lại lớp 1 lan truyền trên mạng xã hội có nội dung: “Con tôi càng học càng ngu..., đến nay con tôi không biết đọc, biết viết mà nhà trường ép buộc phải lên lớp 2”. Tuy nhiên, khi xác minh, sự thật lại khác hẳn.

Sự thật về lá đơn xin cho con ở lại lớp 1 do... càng học càng "dốt"

Lục Tùng |

Không chỉ phủ nhận việc viết đơn gửi Bộ trưởng Bộ GD ĐT xin cho con gái được ở lại lớp, anh  Lê Hoài Hận (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) còn tỏ ra bức xúc khi cho rằng đã bị người khác mượn danh...

Giáo sư trẻ nhất Việt Nam giành giải thưởng Toán học quốc tế

NH |

Giáo sư trẻ nhất Việt Nam Phạm Hoàng Hiệp vừa vinh dự nhận giải thưởng Ramanujan - giải thưởng dành cho nhà Toán học trẻ ở các nước đang phát triển.