Trung tâm trẻ mồ côi Đà Nẵng lý giải việc cho trẻ về nhà phòng dịch

THUỲ TRANG |

Các đơn vị quản lý Trung tâm Hoa Mai (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho biết, trẻ tại trung tâm được người thân đón về nhà là điều bình thường vì các em mồ côi cha mẹ nhưng vẫn có người thân, không phải trẻ thang lang, cơ nhỡ. Việc ồn ào những ngày qua từ đơn thư của nhà tài trợ là do đôi bên chưa thống nhất và thông tin đầy đủ về việc phòng dịch.

Ngày 16.2, gần 50 em đã quay trở lại Trung tâm Hoa Mai sau thông tin phản ánh của đơn vị tài trợ là Tổ chức ASSORV (Pháp) về việc trung tâm đã cho các em về nhà phòng dịch mà không thông báo.

Tổ chức này thắc mắc: “Hoa Mai chắc chắn không phải là nội trú cho những trẻ có gia đình. Nếu gia đình đón về thì phải xét lại gia cảnh. Việc chuyên chở các cháu về bằng phương tiện riêng về những nơi xa mà chúng tôi không rõ có đảm bảo về dự phòng dịch hay không,….”.

Thông tin trên đã gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hoàng Long – Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Đà Nẵng, đơn vị quản lý trực tiếp Trung tâm Hoa Mai cho biết, mọi thông tin về gia cảnh của các cháu được nhận nuôi tại trung tâm đều có xác nhận của chính quyền địa phương, có đơn cam kết của người thân và đã được gửi cho đơn vị tài trợ ngay từ đầu.

Ông Long nêu rõ: “Theo thoả thuận giữa Hội bảo trợ và Tổ chức ASSORV, đối tượng nhận nuôi tại Trung tâm Hoa Mai là các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thứ hai là các cháu mồi côi một bề, tức là mất cha hoặc mất mẹ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng nuôi dạy. Ví dụ như họ quá nghèo khó, người cha hay người mẹ còn lại bị tâm thần hoặc gặp các vấn đề về pháp lý.

Nói như vậy để chúng ta hiểu rõ, các cháu ở Trung tâm Hoa Mai không phải là trẻ lang thang, cơ nhỡ mà vẫn có người thân trong dòng họ. Cũng theo thoả thuận giữa đôi bên, vào dịp Tết các cháu vẫn được về với gia đình. Lúc làm hồ sơ nhận các cháu, chúng tôi cũng có đơn xin của gia đình, được chính quyền xã phường xác nhận. Tất cả thông tin đều được gửi qua cho đơn vị tài trợ”.

Về sự việc vừa qua, ông Long cho rằng có sự hiểu nhầm và chưa thông tin cụ thể giữa đôi bên.

Phía Trung tâm cho rằng, việc cho các cháu về nhà là hợp với chủ trương chạn chế tập trung đông người để phòng dịch. Gia đình cũng đã kí cam kết về các vấn đề sức khoẻ của trẻ trong thời gian ở nhà.

“Sai sót của chúng tôi là đã không thông tin cho nhà tài trợ được biết. Qua sự việc vừa rồi, chúng tôi cũng đã cùng ngồi lại để thống nhất lại một số nội dung. Hiện nay, gần 50 cháu đã quay trở lại trung tâm sinh hoạt. Chúng tôi cũng đã cho kiểm tra sức khoẻ của tất cả các em, không có em nào có biểu hiện sốt, ho hay khó thở” – ông Long cho hay.

Trao đổi thêm về việc này, Sở LĐTBXH Đà Nẵng cũng cho biết, việc Trung tâm Hoa Mai cho trẻ về nhà để tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng trung tâm trong thời có dịch bệnh là điều hợp lý. Về hoàn cảnh của các em tại Trung tâm Hoa Mai thì ttheo như tiêu chí của Hội bảo trợ là phù hợp.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Đà Nẵng thăm trẻ mồ côi, động viên chiến sĩ trực giao thừa

THUỲ TRANG |

Đêm 24.1, tức 30 Tết Canh Tý, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND Đà Nẵng đã có chuyến thăm các em nhỏ mồi côi, đồng thời đến tận nơi các cán bộ chiến sĩ đang trực đêm giao thừa để động viên, khích lệ.

Thầy giáo Tây đẹp trai "ship" sách, tiết kiệm từng đồng để giúp trẻ mồ côi

Hải Minh |

Ngạc nhiên, thích thú, xen lẫn một chút khâm phục là cảm giác chung của những người mua sách ủng hộ Dự án LoHi khi nhận hàng từ tay “shipper” người Mỹ, Alfred Meza, cũng đồng thời là người sáng lập dự án rất nhân văn này.

Tiệm bánh mỳ 0 đồng ở Đà Nẵng của chàng trai 9x mồ côi

TRƯỜNG AN - MỸ LỆ |

Đào Văn Vĩnh, chàng trai 27 tuổi cho biết bản thân mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sinh ra ở tỉnh Thừa Thiên –Huế nhưng lại lớn lên ở tỉnh Quảng Nam. Mất mẹ từ bé nên những việc nội trợ, Vĩnh đều làm được. Tại Đà Nẵng, Vĩnh đã mở tiệm “Bánh mỳ 0 đồng” để chia sẻ cho những người nghèo đô thị bớt nhọc nhằn.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Lãnh đạo Đà Nẵng thăm trẻ mồ côi, động viên chiến sĩ trực giao thừa

THUỲ TRANG |

Đêm 24.1, tức 30 Tết Canh Tý, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND Đà Nẵng đã có chuyến thăm các em nhỏ mồi côi, đồng thời đến tận nơi các cán bộ chiến sĩ đang trực đêm giao thừa để động viên, khích lệ.

Thầy giáo Tây đẹp trai "ship" sách, tiết kiệm từng đồng để giúp trẻ mồ côi

Hải Minh |

Ngạc nhiên, thích thú, xen lẫn một chút khâm phục là cảm giác chung của những người mua sách ủng hộ Dự án LoHi khi nhận hàng từ tay “shipper” người Mỹ, Alfred Meza, cũng đồng thời là người sáng lập dự án rất nhân văn này.

Tiệm bánh mỳ 0 đồng ở Đà Nẵng của chàng trai 9x mồ côi

TRƯỜNG AN - MỸ LỆ |

Đào Văn Vĩnh, chàng trai 27 tuổi cho biết bản thân mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sinh ra ở tỉnh Thừa Thiên –Huế nhưng lại lớn lên ở tỉnh Quảng Nam. Mất mẹ từ bé nên những việc nội trợ, Vĩnh đều làm được. Tại Đà Nẵng, Vĩnh đã mở tiệm “Bánh mỳ 0 đồng” để chia sẻ cho những người nghèo đô thị bớt nhọc nhằn.