Thư cảm tạ của gia đình cố nhà báo Lê Thanh Nguyên

L.Đ |

Ngày 12.12.2021, linh cữu của nhà báo Lê Thanh Nguyên - nguyên Trưởng Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại ĐBSCL - đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Gia đình chúng tôi gồm vợ, con, dâu, cháu của cố nhà báo Lê Thanh Nguyên xin chân thành cảm tạ các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và Thành phố Cần Thơ đã gửi hoa, thăm viếng và chia buồn, động viên gia đình.

Xin cảm ơn Đảng uỷ, Ban Biên tập, cá nhân đồng chí Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Hiển cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao Động; Tập thể nhân viên Công ty TNHH Dược Kim Đô, Khách sạn Anh Đào Mekong đã chia buồn và cùng gia đình tổ chức tang lễ chu đáo.

Xin cảm ơn Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL; Báo Cần Thơ; Cơ quan thường trú, Văn phòng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí tại Thành phố Cần Thơ cùng quý  đồng nghiệp, bạn bè, thân quyến gần xa đã gửi hoa, thăm viếng, động viên, chia buồn và cùng tiễn đưa chồng, cha chúng tôi: Nhà báo Lê Thanh Nguyên, nguyên Trưởng Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại ĐBSCL, về nơi an nghỉ cuối cùng được viên mãn.

Trong hoàn cảnh dịch COVID-19 tại Thành phố Cần Thơ đang diễn biến phức tạp, sự quan tâm, chia sẻ, động viên của quý lãnh đạo, quý bạn bè, đồng nghiệp, thân quyến là niềm động viên, an ủi với gia đình trước sự mất mát to lớn này.

Trong lúc tang gia bối rối không thể tránh khỏi sơ suất, kính mong được quý thân bằng, quyến thuộc niệm tình lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Vợ: Thái Thị Tuyết Nga; Trưởng nam: Lê Bạch Đằng cùng toàn thể gia quyến đồng cảm tạ!

L.Đ
TIN LIÊN QUAN

Nhà báo Lê Thanh Nguyên cả đời chỉ mê làm báo

Nguyễn Phấn Đấu |

Với nhà báo Lê Thanh Nguyên - nguyên Trưởng Văn phòng Đại diện (VPĐD) Báo Lao Động tại Đồng bằng sông Cửu Long, chuyện “làm báo” như có sẵn từ trong máu. Từ trong công sự trên chiến trường K nguy hiểm, anh đã có những bài báo đầu tiên, khởi đầu cho cuộc đời làm báo kéo dài hơn 40 năm cho tới ngày anh qua đời.

Lê Thanh Nguyên đi chuyến “xe lôi” về cuối chân trời…

Lê Thanh Phong |

Bạn bè làm văn làm báo ở khắp nơi về miền Tây, khi cầm máy lên gọi, gần như ai cũng tìm cái tên Lê Thanh Nguyên.

Chuyến xe lôi trong mưa tiễn một người tử tế

Trường Nhân |

Chiếc xe lôi vun vút lao đi trong nền trời xám xịt dưới cơn mưa tầm tã như đưa tiễn một người anh, một người thầy, một nhà báo luôn “tử tế” với gia đình, với cuộc sống, với bạn đọc, với bạn bè đồng nghiệp…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhà báo Lê Thanh Nguyên cả đời chỉ mê làm báo

Nguyễn Phấn Đấu |

Với nhà báo Lê Thanh Nguyên - nguyên Trưởng Văn phòng Đại diện (VPĐD) Báo Lao Động tại Đồng bằng sông Cửu Long, chuyện “làm báo” như có sẵn từ trong máu. Từ trong công sự trên chiến trường K nguy hiểm, anh đã có những bài báo đầu tiên, khởi đầu cho cuộc đời làm báo kéo dài hơn 40 năm cho tới ngày anh qua đời.

Lê Thanh Nguyên đi chuyến “xe lôi” về cuối chân trời…

Lê Thanh Phong |

Bạn bè làm văn làm báo ở khắp nơi về miền Tây, khi cầm máy lên gọi, gần như ai cũng tìm cái tên Lê Thanh Nguyên.

Chuyến xe lôi trong mưa tiễn một người tử tế

Trường Nhân |

Chiếc xe lôi vun vút lao đi trong nền trời xám xịt dưới cơn mưa tầm tã như đưa tiễn một người anh, một người thầy, một nhà báo luôn “tử tế” với gia đình, với cuộc sống, với bạn đọc, với bạn bè đồng nghiệp…