Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, gánh nặng cơm áo gạo tiền chưa vơi thì nỗi lo những ngày cận Tết lại khiến nhiều anh, em quay phim, chụp ảnh, thiết kế… thêm chật vật. Bởi, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến nhiều sự kiện, chương trình không được tổ chức làm cho nhiều người rơi vào cảnh thất nghiệp nhiều tháng.
Anh Nguyễn Mạnh Hùng (27 Tuổi, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) với 5 năm làm truyền hình ở vị trí quay phim hiện đang phải ở nhà gần 3 tháng nay vì bị công ty cắt giảm nhân sự. Anh nói, vào thời điểm này của năm 2020 mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng vẫn duy trì được công việc và có thu nhập để trang trải cuộc sống, nhưng đến giữa năm 2021 trở đi dịch bệnh ngày càng kéo dài quá nặng nề khiến anh bị mất việc hoàn toàn, tinh thần hụt hẫng và áp lực cuộc sống nhiều hơn anh phải chạy đôn, chạy đáo để tìm việc làm.
Anh Hùng cho biết, vợ anh nghỉ sinh bé thứ 2 cũng bị ảnh hưởng bởi dịch không thể đi làm nên ở nhà phải tranh thủ vừa trông con vừa bán hàng online nhưng thu nhập không được cao. Ngoài ra, hằng tháng, vợ chồng anh chi tiêu ăn uống và sinh hoạt chưa tính các khoản phụ chi cho các con hay phát sinh nữa cũng lên đến vài triệu đồng trên một tháng.
Khi được hỏi về Tết Nguyên đán 2022 sắp tới, anh Hùng chỉ biết im lặng và cười trừ. Anh cho rằng, bây giờ để có một cái Tết gọi là tươm tất vào thời điểm này là rất khó bởi cuối năm doanh nghiệp bị ảnh hưởng ít nhiều nên không có nhu cầu tuyển dụng, đồng nghĩa với việc nhân sự không có việc làm.
“Mấy tháng nghỉ việc đã khó khăn rồi nay lại thêm dịch bệnh ngày càng phức tạp. Tiền ăn còn đang lo từng ngày thì lo gì đến Tết. Với tình hình này chỉ mong dịch sớm ổn định để bản thân có cơ hội tìm kiếm việc làm, được cống hiến với nghề cũng như gia đình bớt lo hơn về mặt kinh tế”, anh Hùng trầm ngâm kể.
Cũng là một quay phim kiêm chụp ảnh tự do, anh Ma Trọng T. (27 tuổi, tỉnh Cao Bằng) bươn chải xuống Hà Nội làm nghề cách đây 5 năm nhưng chưa có năm nào anh gặp cảnh khó khăn nhiều như năm nay bởi dịch bệnh tàn phá nghiêm trọng đến cuộc sống của anh cũng như nhiều người khác.
Ngồi lau chùi, vệ sinh chiếc máy ảnh của mình, anh thở một hơi dài rồi nói: "Trước chưa dịch thì chạy sự kiện kiếm được một tháng khoảng 20 triệu đồng, nhưng từ khi dịch bệnh quay trở lại thì thu nhập về con số 0 tròn trĩnh, lương đã không có rồi, đằng này, nhiều tuần nay ở nhà nằm dài vì không có ai book lịch quay, chụp.
Trước cảnh thất nghiệp, và cái Tết cận kề, anh T. lo sợ không biết Tết này đi đâu, về đâu nữa. Chỉ mong có ai gọi điện book lịch là anh đi làm luôn. Giờ là không có ngồi yên một chỗ được, Tết sắp đến nữa, nên ai book quay, chụp gì thì làm nấy chứ không kén chọn.
Anh T. tâm sự, làm nghệ thuật, cái nghề nghe rất là “sang”, cũng ổn định và cũng không kém phần bấp bênh, không biết trước được điều gì. Lúc “kiếm” thì “kiếm” rất là nhiều, lúc không “kiếm” được thì có cố “kiếm” thế nào cũng không ra.
Anh cho rằng, đa phần việc nhiều chỉ làm vào cuối năm, giữa năm ít việc vì người ta ít tổ chức sự kiện, còn cuối năm thì các công ty, doanh nghiệp,… sẽ tổ chức tổng kết năm nhiều hơn. Vậy mà năm nay dịch bệnh, giãn cách xã hội, giờ dịch lại bùng lại khiến mọi thứ như tạm ngưng khiến cuộc sống của những người làm nghệ thuật đã chông chênh nay càng chông chênh hơn.
Đợt dịch này, lao động tự do là thành phần bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Những ngày cuối năm, nỗi lo của những người làm nghệ thuật lại nặng trĩu trên vai. Một cái Tết ấm no sau trận đại dịch có lẽ đang khó đối với họ.