Lương hưu không đủ trang trải, chật vật vì bệnh tuổi già
Ông Nguyễn Hồng Trường (84 tuổi, Hưng Yên) làm giáo viên từ năm 1961, ông nghỉ hưu từ năm 2001 với mức lương hưu đầu tiên nhận về là 375.000 đồng.
Sau 40 năm tận tụy với nghề, hiện tại ông Trường đang được nhận mức lương hưu hơn 6 triệu đồng mỗi tháng. Với tuổi già, sớm chiều trồng cây, gieo ít rau sạch trong vườn, chút quà mọn cho cháu thì số tiền ấy có thể dư giả, thế nhưng con số này chẳng đáng là bao khi bệnh tật tuổi già ập đến.
"Số tiền lương hưu hơn 6 triệu đồng mỗi tháng với người bình thường thì có thể là vừa đủ nhưng với tôi thì không. Bệnh tật nhiều, huyết áp cao, rồi dạ dày, viêm phế quản, xương khớp, lắm bệnh lắm.
Tuổi già, tiền ăn chẳng đáng là bao, nhưng việc này, việc kia, rồi cỗ bàn, lễ hội, đặc biệt là tiền thuốc thang bệnh tật, rất tốn kém" - ông Trường tâm sự.
Còn với bà Nguyễn Thị Sâm (68 tuổi, Bắc Giang), dù lương hưu có nhỉnh hơn đôi chút, với gần 8,5 triệu đồng tính đến thời điểm hiện tại, nhưng bà vẫn cố gắng trồng rau, tăng cường sản xuất để tiết kiệm được “đồng ra đồng vào”.
Bà Sâm thẳng thắn chia sẻ, với mức lương hưu hiện tại của cả bà và chồng, ngoài ăn uống và các chi phí sinh hoạt thì khi có bệnh tật hay biến cố xảy ra không thể xoay sở được.
Tăng lương hưu đồng nghĩa tăng chất lượng cuộc sống
Với nhịp sống hối hả và sự leo thang của giá cả thị trường, với mức lương hưu cố định hàng tháng, đa số người nghỉ hưu đều chật vật tiết kiệm để có thể chi trả đầy đủ các khoản phí mỗi ngày.
Bên cạnh đó, không được nhận tiền thâm niên vì nghỉ hưu trước tháng 5.2011 cũng tăng thêm trở ngại cho người nghỉ hưu. Bà Nguyễn Thị Sâm rất buồn vì đã cống hiến cho ngành 33 năm, lại còn là chuyên viên cao cấp nhưng khi nghỉ hưu lại không nhận được tiền thâm niên.
Ngay sau khi nghe tin cải cách tiền lương với chế độ lương hưu tăng 15%, cả bà Sâm và ông Trường đều không giấu được niềm phấn khởi. Lương hưu tăng, các khoản chi tiêu cũng được thoải mái hơn, cũng tiết kiệm được khoản nho nhỏ để chi trả cho việc thuốc thang, chữa bệnh.
Vui là vậy, nhưng bà Sâm vẫn dặn lòng mình, có chừng nào tiêu chừng ấy, phải tiết kiệm, không hoang phí. Tuổi già, bệnh tật nhiều, dành dụm được nhiều thì bớt nghĩ ngợi khi gặp chuyện bất trắc.
"Với đề xuất tăng lương hưu 15% đối với công chức, viên chức, áp dụng từ ngày 1.7.2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, người nghỉ hưu chắc hẳn sẽ giảm bớt được phần nào nỗi lo chi tiêu hàng tháng. Song, không còn là gánh nặng của con cái, ai cũng thấy vui mừng" - bà Sâm chia sẻ.