Sợ người đánh mất buồn
Câu chuyện người phụ nữ nghèo ở Bình Phước trả lại số tài sản 150 triệu đồng cho người mất khiến ai cũng cảm mến. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm vừa ký quyết định tặng bằng khen cho người phụ nữ có tấm lòng thật thà không tham của rơi này. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khen ngợi chị Lê Thị Mai (33 tuổi, ngụ phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài) đã có hành động đẹp, việc làm tốt “Nhặt được của rơi, trả lại người mất”, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”.
Ngày 27.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, chị Lê Thị Mai vẫn đang miệt mài bán vé số mưu sinh ở chợ Đồng Xoài, chia sẻ: “Tôi rất vui và không ngờ việc làm nhỏ của mình lại được tặng bằng khen”. Kể lại câu chuyện nhặt được số tài sản “lớn chưa từng thấy trong cuộc đời mình”, chị Mai cho biết: Khoảng trưa 28.10, khi đang bán vé số trên đường Võ Văn Tần, gần chợ Đồng Xoài thì chị nhặt được một chiếc túi xách. “Tôi thấy túi xách rơi trên đường, nhặt lên mở ra phát hiện có nhiều tiền và vòng vàng bên trong. Thú thật lúc đó, tôi rất run, vì cả đời chưa bao giờ cầm trên tay nhiều tiền và vàng như vậy. Suy nghĩ của tôi lúc đó là cần tìm người đã làm mất túi xách để trả lại ngay cho họ, vì sợ họ đau buồn khi mất tài sản...” - chị Mai nói. Ngay sau đó, chị Mai đã chủ động mang toàn bộ tài sản trên đến Ban quản lý chợ Đồng Xoài, nhờ phát loa tìm người đánh rơi túi xách. Qua xác minh, người đánh rơi túi xách có số tài sản khoảng 150 triệu đồng là bà Trần Thị Phước (55 tuổi, ngụ TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).
Tấm lòng thật thà đáng trân quý
Nói về hoàn cảnh của chị Mai, bà Nguyễn Thị Thủy (63 tuổi, buôn bán nhỏ tại chợ Đồng Xoài) nói rằng: “Nhà cháu Mai đông con, hoàn cảnh nghèo khó. Nhặt được số tài sản lớn như vậy mà không nảy sinh lòng tham, chủ động tìm trả lại cho người đánh mất là hành động đẹp. Tấm lòng thật thà như vậy rất đáng trân quý”.
Được biết, chị Mai quê ở Thừa Thiên Huế, lập gia đình từ năm 18 tuổi, có 4 con. Cả gia đình chị Mai gồm 6 người thuê căn nhà 25m2 ở gần chợ sinh sống. Chồng chị làm thợ xây, mỗi tháng thu nhập đủ đóng tiền học phí cho con và tiền nhà trọ. Còn chị Mai bán vé số ở khu vực chợ Đồng Xoài, mỗi ngày kiếm được từ 150.000-200.000 đồng. Vì kinh tế quá khó khăn, con gái lớn của vợ chồng chị Mai đành phải nghỉ học để đi bán hàng, phụ bố mẹ nuôi 3 em ăn học.