Mùng 5 Tết, dòng người vẫn tiếp tục đổ về Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam.
Anh Nguyễn Ngọc Tú (TP.Thủ Đức, TPHCM) có mặt từ sáng sớm để vào lễ. Anh Tú chia sẻ: "Mấy ngày nay đọc tin tức thấy biển người vào lễ nên tôi cũng lo ngại. Chính vì thế, tôi quyết định đi đến ban đêm để tránh đông đúc".
Theo anh Tú, anh đến An Giang từ tối muộn mùng 4 thì đường sá có đông, di chuyển chậm nhưng không đến mức tắc nghẽn. Tuy nhiên, để tìm được phòng khách sạn thì khá khó bởi đa số những nơi gần, giá cả phải chăng thì đều đã hết, chỉ còn những khách sạn giá cao hoặc phải di chuyển xa.
Còn chị Trịnh Thu Thuỷ (38 tuổi) cho biết mình di chuyển sang An Giang từ Bạc Liêu. Đường đi từ Bạc Liêu - An Giang khá thuận, không quá đông đúc.
"Tôi biết đầu năm khách sẽ ghé viếng Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam rất đông nên đến tận mùng 5 tôi mới đi. Tôi di chuyển từ đêm mùng 4 để kịp vào lễ sớm từ sáng mùng 5", chị Thuỷ cho hay.
Cũng theo nhận xét của chị Thuỷ, đường sá hôm nay đã thuận tiện, lưu thông dễ dàng hơn do có sự vào cuộc của lực lượng công an và tình nguyện viên.
Năm nào cũng đi lễ tại đây, anh Chung (Bình Thạnh, TPHCM) hồ hởi nhận định: "Năm nay, tôi thấy khâu tổ chức có nhiều điểm mới. Khi khách đến được tình nguyện viên hướng dẫn sắp xếp lễ vật, phân luồng đường đi. Khu vực bày lễ, hoá mã... luôn có người hỗ trợ và dọn dẹp sạch sẽ. Những ai bỏ khẩu trang ra sẽ được nhắc nhở ngay. Lực lượng bảo vệ cũng thường xuyên quan sát và nhắc nhở người dân đề phòng bị móc túi".
Ngoài ra, anh Chung còn dành lời khen ngợi cho ẩm thực và giá cả quanh khu du lịch. "Giá cả tại đây rất hợp lý. Bát bún, phở chỉ 30.000 đồng mà đầy đủ, thơm ngon, sạch sẽ. Năm nay, việc bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè cũng thường xuyên được lực lượng công an nhắc nhở để đảm bảo giao thông cho người dân đi lại thuận tiện".
Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng không chỉ ở miền Tây Nam Bộ, mà ngay cả người Việt ở nước ngoài vẫn biết đến. Miếu Bà Chúa Xứ tọa lạc dưới chân núi Sam thuộc phường núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang.