Sa Pa: Những con đường bị "băm" nát

Minh Hạnh |

Những tuyến đường nhếch nhác đầy ổ voi, ổ gà… của thị trấn Sa Pa (Lào Cai) đang rất cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền để chỉnh trang bộ mặt đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển.

 

Ngay đầu cửa ngõ vào thị trấn Sa Pa, trên đường Điện Biên Phủ, có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những đoàn xe máy lẫn ôtô chen chúc di chuyển khó khăn qua những khúc ổ gà trũng sâu, chen lấn nhau trên con đường “đau khổ”.

Các con đường tại Sapa đang bị “băm nát“. Ảnh: MH
Các con đường tại Sa Pa đang bị “băm nát“. Ảnh: MH

…Và được “du lịch” qua những “hồ nước” đục ngầu hình thành ngay trên các trục đường giữa lòng thị trấn - một cảnh tượng vốn đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương.

 

Trên tuyến đường Hàm Rồng, nước đọng thành vũng lớn ngay cả khi trời nắng ráo. Vỉa hè cũng bị xới tung nham nhở. Người dân nơi đây cho biết, tuyến đường này đã bị vá víu suốt nhiều năm nay, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có giải pháp căn cơ để xử lý dứt điểm.

Và không chỉ có Hàm Rồng, mà người dân thị trấn và cánh lái xe buộc phải trở thành những “tay lái lụa” để di chuyển trên hầu hết các tuyến đường khác trong thị trấn đã bị quần nát bởi ổ gà, ổ voi khắp nơi như thế này.

Xuân Viên, Thạch Sơn, Fansipan…, đâu đâu cũng có cảnh đường xá lổn nhổn cát lẫn sỏi, ổ voi, ổ gà, vỉa hè bị đào lên xới xuống…

Anh Mạnh Tuấn, chủ một nhà hàng ở đường Fansipan chia sẻ, người dân ở đây đã mòn mỏi chờ đợi sự vào cuộc của chính quyền, để quy hoạch lại toàn bộ hệ thống đường xá xuống cấp suốt mấy năm nay.

“Chỉ riêng hệ thống thoát nước dọc, nước ngang được lắp đặt, thiết kế lâu đời bị xuống cấp dẫn ứ đọng nước ảnh hưởng xấu đến chất lượng mặt đường đã khiến sinh hoạt người dân đảo lộn, nói gì tới tác động của các phương tiện cơ giới khác”, anh Tuấn than thở.

 
Bất chấp sự vào của các các cơ quan truyền thông và sự bức xúc của người dân, vẫn xảy ra tình trạng vật kiệu xây dựng đổ tràn ra đường gây mất mỹ quan và uy hiếp đến an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. 

Sa Pa còn thiếu quan tâm đầu tư hệ thống bãi đỗ xe cho khách du lịch, dẫn tới tình trạng xe du lịch thường xuyên đỗ tràn xuống đường, nhất là quanh khu vực bờ hồ, làm mất đi cảnh quan nơi đây.

 
 

Trong khi đó, thị trấn du lịch Sa Pa đang đứng trước những cơ hội bứt phá, nhất là khi Thủ tướng đã ký quyết định chính thức công nhận Sa Pa là Khu du lịch quốc gia thứ 2 trên cả nước, vào năm ngoái 2017. Với lượng khách dự kiến lên tới 4 triệu lượt năm 2020 và 8 triệu lượt đến 2030 (theo tính toán của UBND tỉnh Lào Cai), sức ép cho hệ thống giao thông tại thị trấn du lịch Sa Pa đang tăng theo cấp số nhân.

Các chuyên gia quy hoạch cho rằng, để đón trước cơ hội phát triển du lịch, điều đầu tiên mà chính quyền Sa Pa cần làm là quyết liệt vào cuộc cải thiện chỉnh trang bộ mặt đô thị. Trước hết cần quy hoạch lại toàn bộ hạ tầng giao thông Sa Pa, đưa ra giải pháp căn cơ cải tạo các tuyến đường trong thị trấn và đầu tư, nâng cấp các tuyến đường tránh thị trấn để giảm áp lực phương tiện và kết nối liên thông trong khu vực.

Trong bối cảnh ngân sách nhà nước eo hẹp, thì việc đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư của xã hội chính là một giải pháp hữu hiệu, như chiến lược phát triển hạ tầng giao thông 2016 – 2020 mà Bộ GTVT đã đề ra.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Sa Pa "căng mình" đón đợt rét đậm nhất từ đầu mùa thu

Thảo Anh |

Từ đêm 9.10, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, thời tiết lạnh giá bao trùm Sa Pa. Nền nhiệt độ trong ngày hôm nay (10.10) giảm sâu còn 11 độ và dự báo đêm nay,  nhiệt độ chỉ còn khoảng 8 -10 độ C. Đây được xem là đợt lạnh nhất ở Sa Pa từ đầu mùa thu đến nay.

Sạt lở đất đá chặn ngang quốc lộ huyết mạch Lào Cai đi Sa Pa trong đêm

Hải Đăng |

Đêm qua 26.6, một lượng đất đá lớn sạt lở chặn ngang quốc lộ 4D khiến tuyến đường huyết mạch từ Lào Cai đi Sa Pa ách tắc. Ước tính, khối lượng đất đá lên tới 2.000m3.

Lũ cuồn cuộn chia cắt quốc lộ 4D từ Sa Pa sang Lai Châu, 2 người chết

Hải Đăng |

Chiều 24.6, ông Hà Văn Um - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Lai Châu - cho biết, mưa lớn trên diện rộng khiến tỉnh Lai Châu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sa Pa "căng mình" đón đợt rét đậm nhất từ đầu mùa thu

Thảo Anh |

Từ đêm 9.10, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, thời tiết lạnh giá bao trùm Sa Pa. Nền nhiệt độ trong ngày hôm nay (10.10) giảm sâu còn 11 độ và dự báo đêm nay,  nhiệt độ chỉ còn khoảng 8 -10 độ C. Đây được xem là đợt lạnh nhất ở Sa Pa từ đầu mùa thu đến nay.

Sạt lở đất đá chặn ngang quốc lộ huyết mạch Lào Cai đi Sa Pa trong đêm

Hải Đăng |

Đêm qua 26.6, một lượng đất đá lớn sạt lở chặn ngang quốc lộ 4D khiến tuyến đường huyết mạch từ Lào Cai đi Sa Pa ách tắc. Ước tính, khối lượng đất đá lên tới 2.000m3.

Lũ cuồn cuộn chia cắt quốc lộ 4D từ Sa Pa sang Lai Châu, 2 người chết

Hải Đăng |

Chiều 24.6, ông Hà Văn Um - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Lai Châu - cho biết, mưa lớn trên diện rộng khiến tỉnh Lai Châu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.