Những tín hiệu lạc quan tại chung cư Carina

T.S |

Gần 2 tháng sau thảm họa, những dấu hiệu hồi sinh đang xuất hiện tại chung cư Carina Plaza (đường Võ Văn Kiệt, quận 8) và công tác kiểm định, sửa chữa cũng đang có những tín hiệu lạc quan.

Chúng tôi có mặt tại chung cư này vào một buổi chiều. Ở lối đi vào, nhiều công nhân vệ sinh đang quét dọn, vài nhân viên của các công ty có trụ sở tại khối đế của block A ra vào. Trên các hành lang, công nhân đang sơn sửa. Thi thoảng, nhiều gia đình tranh thủ giờ rỗi đến quét dọn lại căn hộ, chờ ngày trở về.

Đi đến lối vào sảnh của block C, chúng tôi thấy có một người đàn ông trung niên đang hướng vòi nước vào hai bể chứa bằng nhựa màu xanh. Chúng tôi hỏi nước này để làm gì? Bác trả lời: Nước này chỉ dùng để lau chùi nhà cửa là hợp chứ không thể dùng để nấu nướng.

Cư dân chung cư Carina đang lấy nước để vè lau chùi nhà cửa, mong sớm được trở về. Ảnh: T.S
Cư dân chung cư Carina đang lấy nước để lau chùi nhà cửa, mong sớm được trở về. Ảnh: T.S

Vài phút sau, lại thêm một cư dân đứng tuổi nữa kéo chiếc xe tự chế đến để lấy nước bằng hai bình nhựa. Hỏi ra mới hay, các cư dân của block C đều dùng nước này để dọn dẹp nhà cửa, lau chùi vật dụng, chờ ngày được cung cấp điện nước là có thể về nhà ở ngay. 

Theo chị Mười – một trong số nhiều người bám trụ nơi đây, sau ngày xảy ra thảm họa, gia đình chị được Cty Hùng Thanh hỗ trợ mỗi ngày 300 nghìn để lo chi phí ở tạm. Số tiền đó, chị chi ra mỗi ngày 100 nghìn để thuê chỗ rửa ly tách cho quán cà phê của mình cũng như thuê nhà vệ sinh của một Cty có trụ sở ở tầng trệt, số còn lại chi trả cho chủ nhà trọ. Cũng như hàng nghìn cư dân khác, chị mong chung cư sớm được kiểm định, sửa chữa càng sớm càng tốt để cuộc sống bớt phần vất vả.

Công nhan đang tiến hành sơn lại hàng lang block A và B. Ảnh: T.S
Công nhân đang tiến hành sơn lại hành lang block A và B. Ảnh: T.S

Theo thông tin có được, vào ngày 7.5 vừa qua, Viện Khoa học công nghệ - IBST (Bộ Xây dựng) đã hoàn tất kiểm định hệ thống cơ điện của các tòa nhà, trong tuần này sẽ có kết quả. Một Cty cũng đã bắt tay vào làm phần thiết kế cơ điện cho chung cư theo lời mời từ Cty Hùng Thanh và Cty mẹ.

Riêng hệ thống PCCC đã hoàn thành phần kiểm định. Kết quả đã được gửi cho Cục giám định nhà nước về công trình xây dựng và giao cho Cty 4/10 thiết kế, Cảnh sát PCCC sẽ kiểm duyệt. Dự kiến, trong 2 tuần nữa sẽ có tất cả các kết quả kiểm định và lúc đó thì công tác khắc phục sự cố sẽ được tiến hành.

Sau khủng cửa kính là chung cư Citi Gate - nơi có hàng chục người đang tá túc để chờ ngày về lại ngôi nhà của mình ở Carina. Ảnh: T.S
Sau khung cửa kính là chung cư Citi Gate - nơi có hàng chục người đang tá túc để chờ ngày về lại ngôi nhà của mình ở Carina. Ảnh: T.S

Hiện nay, việc sơn lại các hành lang của Block A đã hoàn thành, Block B đang được sơn lại, tầng hầm cũng được dọn dẹp để có thể sơn lại. Theo chủ đầu tư, sau khi có được tất cả kết quả giám định và nhận được sự đồng ý của các cơ quan chức năng, công việc sửa chữa sẽ tiến hành để cư dân sớm được về nhà. 

Chủ đầu tư dự kiến sẽ sửa chữa với 2 block A và B trong thời gian 30 ngày, block C bị thiệt hại nhẹ hơn thì được sửa chữa trong thời gian 10 ngày. Sau quá trình sửa chữa, chủ đầu tư sẽ mời các cơ quan chức năng nghiệm thu những phần đã được sửa và hệ thống PCCC để người dân an tâm về lại ngôi nhà của mình.

T.S
TIN LIÊN QUAN

Carina và nghĩa cử đẹp vượt qua nước mắt và nỗi đau

Thẩm Hồng Thụy |

Ba tuần sau vụ cháy thảm họa Carina Plaza làm chết ít nhất 13 người, một sự diễn ra: Cuộc gặp gỡ giữa cư dân Carina và cũng là nạn nhân của vụ cháy, với những người đã cứu họ - những ân nhân - các chiến sĩ PCCC, tại TP.HCM.

Cư dân Carina tri ân chiến sĩ cứu hỏa: "Chúng tôi cảm ơn những anh hùng quả cảm"

Cường Ngô |

“Đối với các chiến sĩ PCCC, việc cứu người là nhiệm vụ, nhưng với những cư dân Carina có ý nghĩa rất to lớn", đó là chia sẻ của cư dân Carina gửi đến các chiến sĩ PCCC.

Hơn 10 ngày sau thảm họa Carina: Như lửa thiêu lòng trước câu hỏi của chồng chị Hà

Cường Ngô |

Cuối cùng, anh Lê Trọng Nhân (chồng chị Trần Bùi Cẩm Hà) đã tỉnh. Mấy bữa nay, ở phòng cách ly (Bệnh viện Chợ Rẫy), đều đặn, anh Nhân viết vào một tờ giấy, rồi hỏi mẹ: “Vợ con của con thế nào rồi”. Nhưng cả gia đình đều cố gắng giấu chuyện vợ con và em trai anh Nhân đã mất. Bởi ai cũng lo sợ, nếu anh biết sẽ gục ngã.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Nguyễn Quang Tuấn bị truy tố

Việt Dũng |

Nguyễn Quang Tuấn - cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội bị cáo buộc tạo điều kiện để hai công ty bên ngoài trúng các gói thầu y tế, gây thiệt hại hàng chục tỉ.

Trung Quốc ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ lây COVID-19 cao dịp Tết

Thảo Phương |

Chính quyền Trung Quốc nhấn mạnh việc bảo vệ các nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Carina và nghĩa cử đẹp vượt qua nước mắt và nỗi đau

Thẩm Hồng Thụy |

Ba tuần sau vụ cháy thảm họa Carina Plaza làm chết ít nhất 13 người, một sự diễn ra: Cuộc gặp gỡ giữa cư dân Carina và cũng là nạn nhân của vụ cháy, với những người đã cứu họ - những ân nhân - các chiến sĩ PCCC, tại TP.HCM.

Cư dân Carina tri ân chiến sĩ cứu hỏa: "Chúng tôi cảm ơn những anh hùng quả cảm"

Cường Ngô |

“Đối với các chiến sĩ PCCC, việc cứu người là nhiệm vụ, nhưng với những cư dân Carina có ý nghĩa rất to lớn", đó là chia sẻ của cư dân Carina gửi đến các chiến sĩ PCCC.

Hơn 10 ngày sau thảm họa Carina: Như lửa thiêu lòng trước câu hỏi của chồng chị Hà

Cường Ngô |

Cuối cùng, anh Lê Trọng Nhân (chồng chị Trần Bùi Cẩm Hà) đã tỉnh. Mấy bữa nay, ở phòng cách ly (Bệnh viện Chợ Rẫy), đều đặn, anh Nhân viết vào một tờ giấy, rồi hỏi mẹ: “Vợ con của con thế nào rồi”. Nhưng cả gia đình đều cố gắng giấu chuyện vợ con và em trai anh Nhân đã mất. Bởi ai cũng lo sợ, nếu anh biết sẽ gục ngã.