Người phóng viên "ngành" và những kỷ niệm đáng nhớ tại vùng cao Sơn La

Cao Thiên |

Sơn La - Từ một phóng viên đài truyền hình bén duyên cùng nghề công an, chàng Thượng úy trẻ đã bước qua các cung bậc cảm xúc và khó khăn tại nơi vùng cao Sơn La. Cũng từ đó, nhiều tác phẩm đặc sắc ra đời, mang theo khát vọng vươn lên của bao hoàn cảnh khó khăn.

Cái duyên với nghề phóng viên

Gắn bó hơn 7 năm với công tác tuyên truyền trong lực lượng Công an Sơn La, Thượng úy Hoàng Trung Hiếu có bút danh Trung Hiếu là cái tên rất quen thuộc với khán giả và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an Sơn La trong việc phản ánh các mặt công tác về an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đây, Thượng úy Hiếu tốt nghiệp ngành Báo chí và công tác tại Đài truyền thanh truyền hình thành phố Sơn La trong một khoảng thời gian.

Đến năm 2015, anh may mắn được đứng trong hàng ngũ của lực lượng Công an nhân dân theo hệ tuyển dụng, nhận công tác tại Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Sơn La.

Về công tác tại đơn vị, người phóng viên ngành công an không ít khó khăn trong các chuyến công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp bà con dân bản. Bởi lẽ, nơi đây có địa hình đồi núi, đường đi hiểm trở tại đặc biệt là những ngày nắng nóng hay mưa giông.

Hoàng Trung Hiếu kể lại: “Dẫu khó khăn, vất vả, có những ngày nắng cháy da, có những ngày mưa tầm tã như trút nước, nhưng hết lòng vì công việc, luôn nghĩ đến nhân dân, tôi cùng các thành viên trong đoàn công tác vượt lên hoàn cảnh để hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Nhớ lại những ngày tháng cũ, đến bây giờ sau ngần ấy năm công tác, giữa bộn bề của cuộc sống, nhưng anh vẫn nhớ như in những nơi anh đã đến, những người anh đã làm việc cùng, những mảnh đất đã ghi dấu trong tâm trí anh.

Năm 2019, anh Hiếu và đồng đội may mắn đạt Huy chương vàng tác phẩm “Nhọc nhằn gieo chữ vùng cao” tại kỳ Liên hoan truyền hình phát thanh Công an nhân dân diễn ra tại tỉnh Thừa thiên Huế.

Những chuyến công tác tại vùng sâu, vùng xã cùng với những khó khăn là nhiều trải nghiệp đáng nhớ.
Những chuyến công tác tại vùng sâu, vùng xã cùng với những khó khăn là nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Những kỷ niệm đáng nhớ

Thượng úy trẻ kể lại kỷ niệm ấy, anh tình cờ phát hiện qua một clip trên Facebook về các cô giáo tại điểm bản xã Quang Huy 2. Sự khó khăn, vất vả của những người giáo viên nơi vùng cao Sơn La cắm bản trên những đỉnh dốc cheo leo làm anh xót xa.

Đặc biệt, đây còn là nơi có những em học sinh bữa đói bữa no, hoàn cảnh hết sức khó khăn, vất vả. Nhưng vì tình yêu nghề và mong muốn hiến dâng tuổi trẻ cho bản làng, gieo những “mầm xanh” cho đất nước, các cô phải xa gia đình, để cùng các em học sinh nơi đây thắp sáng lên tương lai giữa bản làng vùng cao.

Mặc dù từ trung tâm xã lên điểm bản chỉ 10km, nhưng để đi đến điểm trường cũng phải mất đến gần 2 giờ đồng hồ, ngày nắng thì đỡ vất, nhưng ngày mưa thì coi như “vô vọng”, bởi đường trơn trượt, đá núi sạt kín đường. Ngày anh phóng viên đi tác nghiệp, cơn mưa đêm qua đã cuốn đi con đường lên bản, chỉ trơ lại chỉ toàn sỏi đá, gập ghềnh gian nan.

Đến với điểm trường thì anh lại càng ngỡ ngàng trước sự vất vả của các em học sinh, trước điều kiện sinh sống và học tập của các em. Trường ở trên mỏm đồi cao, bữa cơm ăn của các em chỉ là cơm trắng chấm muối, em nào có điều kiện hơn thì độn thêm chút mì tôm.

Trên điểm bản này lại không có điện, không có sóng điện thoại, không có nước sinh hoạt, muốn tắm giặt thì phải đi nhiều cây số để cõng nước về trường. Dẫu khó khăn, vất vả đủ bề, nhưng các cô giáo chưa bao giờ than vãn nửa lời. Chính nghị lực, quyết tâm của các cô chính là nguồn động viên lớn cho anh và đồng đội hoàn thiện tác phẩm của mình.

Vào tháng 8.2021, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn huyện Phù Yên hết sức căng thẳng, anh là cán bộ tuyên truyền đầu tiên và duy nhất của Công an tỉnh Sơn La được cắt cử làm nhiệm vụ đưa tin tại địa bàn này. Có những ngày ca mắc mới tại địa bàn lên đến hàng trăm người, dây phong tỏa giăng kín nhưng việc tiếp cận hiện trường để ghi nhận phản ánh luôn kịp thời và liên tục.

Phóng viên Trung Hiếu luôn có mặt phản ánh thông tin tại địa bàn huyện Phù Yên trong những ngày dịch căng thẳng nhất.
Phóng viên Trung Hiếu luôn có mặt phản ánh thông tin tại địa bàn huyện Phù Yên trong những ngày dịch căng thẳng nhất.

Có những ngày mưa tầm tã, phản ánh nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự của các lực lượng trên chốt dịch, lúc ấy cách duy nhất để anh di chuyển đó là dùng áo mưa để che chắn thiết bị, còn mình thì đầu trần di chuyển cho kịp lấy hình ảnh dựng kịp phát sóng…

Nhờ sự quyết tâm không ngại khó khăn mà những bài viết, hình ảnh của Trung Hiếu luôn mang lại sự chân thực đến người đọc, lột tả những khó khăn tại nơi vùng cao Sơn La gặp phải. Cũng từ đó, mà năm 2021 anh đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đồng thời được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng – chống dịch bệnh COVID-19”.

Chặng đường sẽ còn dài, còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng những người phóng viên nói chung và trong ngành công an nói riêng luôn hết mình vì công việc, mang đến cho bạn đọc những gì chân thực, chính xác, kịp thời và đưa công bằng, lẽ phải lên hàng đầu để xứng với câu nói Bác Hồ đã dặn: “Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà...”.

Cao Thiên
TIN LIÊN QUAN

Phóng viên điều tra: Lúc hóa xe ôm, khi hành nghề “đồ tể”

Nhóm PV |

phóng viên (PV) mảng điều tra nên chúng tôi luôn ý thức được lĩnh vực mình đang viết cần tổng hợp nhiều yếu tố về kiến thức, kinh nghiệm, bản lĩnh và cách thức triển khai... thì mới có thể khai thác và phơi bày ra ánh sáng những vấn đề được ẩn nấu sâu không phải ai cũng biết.

Khi phóng viên làm công nhân thực thụ

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Là phóng viên của tờ báo giữ vị trí số 1 bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, chúng tôi luôn đi sâu sát vào cuộc sống của công nhân, lao động để có chất liệu chân thực nhất đưa vào mỗi bài viết. Phản ánh đời sống thông qua cuộc phỏng vấn ngắn ngủi chắc chắn sẽ không thể thấu hiểu hết những cơ cực mà họ phải trải qua. Vì vậy, chúng tôi quyết định nhập vai làm công nhân để có những trải nghiệm, cảm nhận chân thực nhất. Sau nhiều tháng lăn lộn trong nhà máy, loạt 5 kì “Chuyện chưa kể đằng sau cánh cổng nhà máy” ra đời.

Phóng viên bị dọa giết khi viết về vi phạm trật tự đô thị

PHẠM ĐÔNG |

Sau khi viết bài phản ánh về tình trạng vi phạm trật tự đô thị, phóng viên của Báo Kinh tế và Đô thị bị một đối tượng gọi điện lăng mạ, dọa giết cả nhà.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phóng viên điều tra: Lúc hóa xe ôm, khi hành nghề “đồ tể”

Nhóm PV |

phóng viên (PV) mảng điều tra nên chúng tôi luôn ý thức được lĩnh vực mình đang viết cần tổng hợp nhiều yếu tố về kiến thức, kinh nghiệm, bản lĩnh và cách thức triển khai... thì mới có thể khai thác và phơi bày ra ánh sáng những vấn đề được ẩn nấu sâu không phải ai cũng biết.

Khi phóng viên làm công nhân thực thụ

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Là phóng viên của tờ báo giữ vị trí số 1 bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, chúng tôi luôn đi sâu sát vào cuộc sống của công nhân, lao động để có chất liệu chân thực nhất đưa vào mỗi bài viết. Phản ánh đời sống thông qua cuộc phỏng vấn ngắn ngủi chắc chắn sẽ không thể thấu hiểu hết những cơ cực mà họ phải trải qua. Vì vậy, chúng tôi quyết định nhập vai làm công nhân để có những trải nghiệm, cảm nhận chân thực nhất. Sau nhiều tháng lăn lộn trong nhà máy, loạt 5 kì “Chuyện chưa kể đằng sau cánh cổng nhà máy” ra đời.

Phóng viên bị dọa giết khi viết về vi phạm trật tự đô thị

PHẠM ĐÔNG |

Sau khi viết bài phản ánh về tình trạng vi phạm trật tự đô thị, phóng viên của Báo Kinh tế và Đô thị bị một đối tượng gọi điện lăng mạ, dọa giết cả nhà.