Nghệ An: Nhà máy cấp nước 16 triệu USD nguy cơ đóng cửa vì nguồn nước bẩn

QUANG ĐẠI |

Theo người phát ngôn UBND tỉnh Nghệ An, trường hợp nguồn nước sông Đào không đảm bảo tiêu chuẩn thì phải cấm các công ty cấp nước sử dụng để sản xuất nước sạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu Công ty CP cấp nước Nghệ An ngừng ngay việc khai thác nước sông Đào sản xuất nước sạch, để lấy nước thô từ sông Lam. Với quyết định nói trên, hàng loạt các nhà máy nước đang sử dụng nước sông Đào có nguy cơ đóng cửa.

Dư luận Nghệ An vừa qua xôn xao về việc Công ty CP cấp nước Nghệ An sử dụng nguồn nước sông Đào (giá 900 đồng/m3) làm nước thô để sản xuất nước sạch, mặc dù phương án xây dựng giá nước đã tính toán theo giá lấy nước thô từ sông Lam (1.950 đồng/m3). Trong khi nước sông Đào có dấu hiệu ô nhiễm, còn nước sông Lam thì sạch hơn.

Trạm bơm nước thô từ sông Lam của Công ty Tuấn Lộc. Ảnh: PV
Trạm bơm nước thô từ sông Lam của Công ty Tuấn Lộc. Ảnh: PV

Phía Công ty CP cấp nước Nghệ An giải thích do đơn vị cung cấp nước thô từ sông Lam tính giá nước thô quá cao, nên mới lấy nước từ sông Đào; số tiền chênh lệch sẽ trả lại cho khách hàng. Việc lấy nước từ sông Đào đã được UBND tỉnh Nghệ An cấp phép, và nguồn nước đầu vào cũng như đầu ra đảm bảo đủ tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, trước áp lực của dư luận, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo như trên.

Đối với Công ty CP cấp nước Nghệ An, sau khi bị cấm lấy nước từ sông Đào, đã có nguồn nước từ sông Lam thay thế.

Tuy nhiên, hiện vẫn đang có 5 nhà máy nước đang lấy nước sông Đào và nhánh sông Đào để sản xuất nước sạch bán cho người dân gồm Nhà máy nước Nam Giang (khoảng 130.000 m3/năm), Nhà máy nước Hưng Phúc, Nhà máy nước Hưng Thông, Nhà máy nước Hưng Tây (khoảng 330.000m3/năm), Nhà máy nước Hưng Nguyên.

Đặc biệt, Nhà máy nước Cửa Lò (xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc) của Công ty cấp nước Cửa Lò đang trong giai đoạn hoàn thành, công suất giai đoạn 1 là 10.000m3/ngày, giai đoạn 2 là 20.000m3/ngày cũng đã được tỉnh Nghệ An cho phép lấy nước sông Đào để sản xuất nước sạch bán cho người dân.

Ngày 7.8, trao đổi với phóng viên, ông Lê Đức Cường – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An nói: “Hiện nước sông Đào có ô nhiễm hay không phải chờ kết quả quan trắc. Nếu các kết quả quan trắc nguồn nước sông Đào bị ô nhiễm, không đủ tiêu chuẩn để sản xuất nước sạch, thì phải cấm các nhà máy nước khai thác để sản xuất nước sạch”.

Như vậy, trường hợp nguồn nước sông Đào không đảm bảo tiêu chuẩn, không chỉ nhà máy nước Cửa Lò (Nghi Hoa) bị đóng cửa, mà 5 nhà máy nước nói trên cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự.

Dự án Nhà máy nước Cửa Lò (xã Nghi Hoa) có tổng mức đầu tư hơn 16 triệu USD (khoảng 370 tỉ đồng), trong đó vốn vay từ Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) là 13 triệu USD, vốn đối ứng 3 triệu USD.

UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản cam kết sẽ trả nợ thay cho chủ đầu tư trong trường hợp đơn vị này không có khả năng thanh toán.

Trước đó, đã có đơn vị đề xuất dừng dự án vì không có hiệu quả tài chính và sử dụng nguồn nước thô từ sông Đào không bảo đảm tiêu chuẩn, tuy nhiên đã không được UBND tỉnh Nghệ An chấp nhận.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi: Đưa vào sử dụng công trình nước sạch 15 tỷ đồng

Hà Phương |

Công trình cung cấp nước sạch cho khoảng 2.000 hộ dân ở các xã phía Đông- Nam thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi). Đặc biệt đã góp phần chấm dứt tình trạng “khát” nước ngọt ở xã ven biển Nghĩa An.

Vụ dân Tân Tây Đô dùng nước độc: Bất lực nhìn nước sạch chỉ cách dân vài trăm mét

Phạm Dung - Phan Anh |

Trước tình trạng nước bẩn tại khu đô thị Tân Tây Đô (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Sở Xây dựng đã đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp với Công ty Nước sạch Tây Hà Nội để kết nối nguồn nước sạch cho người dân nhưng đến nay không hiểu vì lý do gì mà nguồn nước sạch sông Đà vẫn không thể đến với người dân dù chỉ cách vài trăm mét.

Rốn ngập Chương Mỹ: Mỳ tôm, gạo, nước sạch "lên thuyền" đến tay từng hộ dân

Văn Thắng - Hà Phương |

Từ khi bị cô lập bởi nước lũ cho đến nay, các đoàn cứu trợ ra vào liên tục, chở theo mì tôm, gạo, nước sạch... đến giúp đỡ, hỗ trợ, động viên tinh thần người dân ở các xã thuộc huyện Chương Mỹ. Tuy nhiên, do nhiều điểm ngập sâu, bị cô lập nên muốn đưa đồ tiếp tế đến với người dân không dễ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ngãi: Đưa vào sử dụng công trình nước sạch 15 tỷ đồng

Hà Phương |

Công trình cung cấp nước sạch cho khoảng 2.000 hộ dân ở các xã phía Đông- Nam thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi). Đặc biệt đã góp phần chấm dứt tình trạng “khát” nước ngọt ở xã ven biển Nghĩa An.

Vụ dân Tân Tây Đô dùng nước độc: Bất lực nhìn nước sạch chỉ cách dân vài trăm mét

Phạm Dung - Phan Anh |

Trước tình trạng nước bẩn tại khu đô thị Tân Tây Đô (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Sở Xây dựng đã đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp với Công ty Nước sạch Tây Hà Nội để kết nối nguồn nước sạch cho người dân nhưng đến nay không hiểu vì lý do gì mà nguồn nước sạch sông Đà vẫn không thể đến với người dân dù chỉ cách vài trăm mét.

Rốn ngập Chương Mỹ: Mỳ tôm, gạo, nước sạch "lên thuyền" đến tay từng hộ dân

Văn Thắng - Hà Phương |

Từ khi bị cô lập bởi nước lũ cho đến nay, các đoàn cứu trợ ra vào liên tục, chở theo mì tôm, gạo, nước sạch... đến giúp đỡ, hỗ trợ, động viên tinh thần người dân ở các xã thuộc huyện Chương Mỹ. Tuy nhiên, do nhiều điểm ngập sâu, bị cô lập nên muốn đưa đồ tiếp tế đến với người dân không dễ.