Ngày ngày ăn cơm nuốt phải ruồi và nỗi lo "không ai tin nữa" của trưởng thôn ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - “Suốt 6 năm nay, các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền, rồi nhiều lần cán bộ thành phố về khảo sát và đưa ra các giải pháp nhưng hết lần này đến lần khác không thực hiện được. Giờ có khi người dân không còn tin tôi nữa, vì tôi là người đại diện cho họ để kiến nghị”.

Đó là nỗi khó xử của ông Hoàng Văn Hải – trưởng thôn Đồng Lá, xã Hòa Bình, TP.Hạ Long trước tình cảnh bị bãi rác khổng lồ tra tấn mỗi ngày, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, thậm chí còn nhai phải ruồi trong bữa cơm là chuyện thường tình như cơm bữa.

Bãi rác trong câu chuyện của ông Hải là Trung tâm xử lý rác thải rắn tại xã Vũ Oai, xã Hòa Bình, thành phố Hạ Long. Đây là nơi tập kết rác của TP Hạ Long cách xóm Tráng Si, thôn Đồng Lá từ 500 - 1000m, ảnh hưởng trực tiếp đến 13 hộ dân.

Rác chưa được chôn lấp bốc mùi ảnh hưởng đến các hộ dân. Ảnh: Đoàn Hưng
Rác chưa được chôn lấp bốc mùi ảnh hưởng đến các hộ dân. Ảnh: Đoàn Hưng

Mỗi ngày, hàng chục xe chở rác thải của thành phố tập kết về đây. Khu vực tập kết là đầu hướng gió Đông Nam nên mùi hôi thối dễ khuếch tán vào khu dân cư, nhất là trong những ngày nắng nóng.

Dẫn phóng viên báo Lao Động đến tìm hiểu bãi rác, anh Bàn Đức Toàn, người dân xóm Tráng Si nói: “Hôm nay anh vào đúng ngày râm mát, có thể xem là ngày bình yên nhất của người dân xóm Tráng Si này. Qua quả đồi kia là bãi rác”.

Càng đến gần, phóng viên nhận thấy mùi hôi thối càng nặng, kèm theo đó là tiếng ruồi nhặng ngày một to hơn.

Nhìn bãi rác khổng lồ từ xa, chia làm 3 khu vực, tất cả rác đều không có phủ bạt che đậy.

Clip bãi rác và những ngôi nhà đóng cửa trong xóm Tráng Si. Đoàn Hưng

Sau sự ngột ngạt đến khó thở, anh Toàn dẫn phóng viên về nhà. Đúng lúc các thành viên trong nhà đợi ăn cơm. Trước giờ ăn, cửa phòng chính của nhà anh đã được các con đóng lại.

Anh Toàn cho biết: “Hôm nay ngược gió đấy mà vẫn có mùi. Còn những hôm xuôi gió về đây thì không thể nuốt nổi, chưa kể ruồi nhặng chi chít. Có hôm còn nhai phải ruồi là chuyện thường tình. Những ngày cuối tuần, gia đình phải đưa các cháu về bà ngoại để né mùi”.

“Ngày 21.5.2023, người dân trong thôn đã tổ chức chặn đường không cho xe chở rác vào bãi tập kết rác thì đơn vị mới tiến hành phun thuốc khử mùi, nhưng chỉ giảm bớt phần nào”, anh Toàn cho biết thêm.

Những chiếc bẫy ruồi trong nhà anh . Ảnh nhân vật cung cấp
Những chiếc bẫy ruồi trong nhà anh Bàn Đức Toàn . Ảnh nhân vật cung cấp

Làm việc với phóng viên, ông Hoàng Văn Hải, trưởng thôn Đồng Lá chia sẻ: “Nhà tôi cũng là nhà gần bãi rác nhất, chỉ cách chừng 500m. Ngày trước, cửa chính của nhà làm bằng gỗ, đóng cửa không khít. Năm 2020, tôi thay cái cửa nhôm kính này, đồng thời bịt xốp vào tất cả các ô thoáng cũng đỡ mùi hơn.

Thường trong khoảng thời gian từ 3h đến 10h mùa này, các nhà gần như phải đóng cửa. Các thành viên trong nhà những năm gần đây hay ho và khó thở. Nhiều hôm còn không muốn quay trở về nhà sau một ngày làm việc”.

“Từ năm 2018 đến nay, tôi cùng 13 hộ dân trong xóm đã năm lần bảy lượt kêu cứu các cấp chính quyền. Thành phố cũng cử cán bộ xuống làm việc, lập biên bản và lên phương án di dời nhưng thực sự đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì”.

Một bữa cơm trưa chụp ngày 23.5.2023 tại nhà anh Bàn Đức Toàn. Ảnh: Đoàn Hưng
Một bữa cơm trưa chụp ngày 23.5.2023 tại nhà anh Bàn Đức Toàn. Ảnh: Đoàn Hưng

Mới đây nhất, ngày 22.5.2023, UBND TP.Hạ Long đã tổ chức cuộc họp giải quyết kiến nghị của các hộ dân xóm Tráng Si, thôn Đồng Lá, xã Hòa Bình.

Tại Văn bản giải quyết kiến nghị, UBND thành phố giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân thuộc phạm vi bị ảnh hưởng của dự án.

Những tấm xốp ngăn mùi. Ảnh: Đoàn Hưng
Những tấm xốp ngăn mùi. Ảnh: Đoàn Hưng

Tổ chức cho các hộ đủ điều kiện tái định cư bắt thăm tái định cư tại khu tái định cư của thành phố ở thôn Đồng Sang, xã Vũ Oai xong trước ngày 25.5.2023

Giao Ban Quản lý dịch vụ công ích chỉ đạo, tổ chức lực lượng kiểm soát chặt chẽ việc phun khử mùi khu vực xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Trụ sở xã gần 6 tỉ đồng tại Quảng Ninh bỏ hoang sau khi sáp nhập với phường

Hà Vi |

Quảng Ninh - Sau khi được sáp nhập vào phường Trưng Vương (TP Uông Bí, Quảng Ninh), trụ sở xã Điền Công xây dựng với chi phí khoảng 6 tỉ đồng bị bỏ hoang, nhiều hạng mục xuống cấp và trở thành nơi tụ tập của những đối tượng xấu.

Ôtô biển xanh tự gây tai nạn, 1 người tử vong tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Khoảng 15h30 ngày 22.5, trên Quốc lộ 18, đoạn Km 127+200, qua phường Hồng Hà, TP Hạ Long xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người tử vong.

Nhiều công chức Quảng Ninh có năng lực xin thôi việc

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về tình hình thôi việc và tuyển mới đối với công chức, viên chức từ 1.7.2022-30.4.2023.

Tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 4, 8, 11

Vân Hà |

Việc tổ chức tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa được xác định là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định để sách giáo khoa phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Sau cơn sốt măng cụt, mãng cầu 100.000 đồng/kg vẫn khó mua

MAI THẢO |

Trà mãng cầu đang trở thành thức uống xu hướng trong giới trẻ. Tại thị trường TP Hồ Chí Minh, giá của mặt hàng này đang tăng gấp 2-3 lần so với tháng trước.

Xác minh việc cụ bà 85 tuổi bị chửi bới, đánh đập tại cơ sở nuôi dưỡng

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Công an Quận 12 đang xác minh vụ việc cụ bà đơn thân 85 tuổi bị người đàn ông chửi bới, đánh đập tại cơ sở nuôi dưỡng tư nhân trên địa bàn.

Sau khi dùng thuốc BAT, 1 bệnh nhân ngộ độc Botulinum chuẩn bị xuất viện

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Liên quan đến trường hợp 3 bệnh nhân ăn giò chả mua bên ngoài và nhập viện vì ngộ độc Botulinum, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP cho biết, các bệnh nhân tiếp tục được điều trị và không có chỉ định dùng BAT tiếp tục.

Giờ thứ 9: Câu chuyện không có hồi kết - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tôi khi ấy mới 17 tuổi, còn đang học cấp 3, lại thêm cái mác con nhà nghèo. Trong cái rủi cũng có cái may, mà đến giờ thực ra chính tôi cũng không hiểu việc có nhan sắc với tôi là may hay rủi, bởi từ khi biết mình xinh đẹp, tôi cũng chẳng dùng nhan sắc ấy vào được việc gì để thay đổi số phận mình.

Trụ sở xã gần 6 tỉ đồng tại Quảng Ninh bỏ hoang sau khi sáp nhập với phường

Hà Vi |

Quảng Ninh - Sau khi được sáp nhập vào phường Trưng Vương (TP Uông Bí, Quảng Ninh), trụ sở xã Điền Công xây dựng với chi phí khoảng 6 tỉ đồng bị bỏ hoang, nhiều hạng mục xuống cấp và trở thành nơi tụ tập của những đối tượng xấu.

Ôtô biển xanh tự gây tai nạn, 1 người tử vong tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Khoảng 15h30 ngày 22.5, trên Quốc lộ 18, đoạn Km 127+200, qua phường Hồng Hà, TP Hạ Long xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người tử vong.

Nhiều công chức Quảng Ninh có năng lực xin thôi việc

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về tình hình thôi việc và tuyển mới đối với công chức, viên chức từ 1.7.2022-30.4.2023.