Lời kể đẫm nước mắt của người phụ nữ bị lừa sang Trung Quốc sau 19 năm

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

Sau 19 năm lưu lạc ở Trung Quốc, bà Lê Thị Thủy (55 tuổi, quê ở phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cuối cùng đã được trở về nhà, trở về với vòng tay yêu thương của người thân.

Biến mất không ai biết

Sáng sớm ngày 7.11, người thân của bà Lê Thị Thủy đã bắt chuyến xe lên đường đi Nghệ An, nơi ban đầu được cho là quê nhà của bà Thủy. Tuy nhiên, sau khi xác minh thông tin, bà Thủy thực chất là người Quảng Bình, thường trú tại phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới.

Đưa được người em thất lạc 19 năm trời của mình về tới nhà, ông Lê Xuân Hòa (56 tuổi, trú tại phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới) xúc động cho biết, bà Thủy là em út trong gia đình có 6 anh chị em, trước khi mất tích thì bà Thủy là mẹ đơn thân, có một cậu con trai sinh năm 1994.

“Ban đầu, hàng xóm họ thấy hình ảnh Thủy trên mạng, trên báo chí nên đã báo tin cho tôi. Thấy rất giống em gái mình, một phần cũng là linh tính mách bảo nên tôi khá chắc chắn rằng đây chính là em mình. Ngay lập tức, tôi báo tin cho các chị, người thân, sau đó liên lạc với Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An để xác minh rồi bắt xe ra để đón Thủy về”, ông Hòa tâm sự.

Cũng theo ông Hòa, vào một ngày tháng 8.2003, bà Thủy cùng cậu con trai là Lê Trung Dũng bất ngờ biến mất không ai hay, người nhà lo lắng đi tìm thì chỉ thấy ở trên tường nhà có dòng chữ do Dũng - lúc này đã học xong lớp 3 - để lại rằng, nhờ hàng xóm cột mấy con bò lại vì hai mẹ con đi chơi, về muộn.

Ông Lê Xuân Hòa vô cùng vui mừng khi em gái mình trở về sau 19 năm. Ảnh: Đ.T
Ông Lê Xuân Hòa vô cùng vui mừng khi em gái mình trở về sau 19 năm. Ảnh: Đ.T

Do thời gian đã quá lâu, bà Thủy cũng không còn nhớ được thời khắc, nguyên nhân, diễn biến vụ việc lúc mình bị lừa sang Trung Quốc.

Ngay sau đó, gia đình đã trình báo công an nhưng không có kết quả. Người thân nghi ngờ 2 mẹ con bà Thủy đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Từ đó đến nay, 19 năm trời, gia đình ông Hòa không hề nhận được thông tin nào về bà Thủy. May mắn thay, trong lúc gần như đã hết hy vọng thi gia đình lại nhận được tin của bà.

Trở về nhà lần đầu tiên sau 19 năm, bà Thủy không khỏi xúc động khi gặp lại được người thân, hàng xóm. Bà ôm ấp, mừng rỡ bắt tay, nhìn nhận từng người trong gia đình mình.

“Lúc đầu qua đó nhớ nhà lắm, khóc suốt nhưng mà không làm được gì”, bà Thủy chia sẻ.

Sống ẩn dật, lấy chồng Trung Quốc

Bị lừa sang Trung Quốc, chỉ một tháng sau đó, bà Thủy cùng con trai bị bán cho một người đàn ông ít hơn bà 2 tuổi, tên là Tư, sống ở một vùng quê thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) để lấy làm chồng.

Do không có giấy tờ, bà Thủy cùng con phải sống ẩn, người chồng cũng không để bà Thủy ra khỏi nhà, suốt ngày bà chỉ ở trong nhà nấu nướng, làm việc nhà.

Sau khi lấy người chồng Trung Quốc, bà Thủy có với người này một người con trai, năm nay đã 18 tuổi.

Bà Thủy vui mừng khi gặp lại những người thân của mình. Ảnh: Đ.T
Bà Thủy vui mừng khi gặp lại những người thân. Ảnh: Đ.T

Dũng, con trai bà Thủy bị lừa sang Trung Quốc cùng mẹ năm nay đã 28 tuổi, do lưu lạc nhiều năm ở xứ người, Dũng hiện nay không còn nói được tiếng Việt dù lúc đi đã học xong lớp 3.

Bà Thủy tâm sự, người chồng của bà ngày trước làm nghề thợ xây, tuy nhiên đến giờ tuổi đã cao, hai người chỉ biết chăn nuôi, trồng trọt để kiếm cái ăn. Hai đứa con của bà đều đi làm ăn xa.

“Từ ngày qua đó thì chỉ quanh quẩn ở trong nhà, chồng không cho ra khỏi nhà. Hai đứa con đều đi làm ăn xa cả rồi, Dũng đi làm ở đâu tôi cũng không rõ nữa. Còn đứa thứ hai tên Kim, cũng bỏ học đi làm từ năm lớp 7”, bà Thủy cho hay.

Cũng theo chia sẻ của bà Thủy, dù bị lừa sang đây lấy chồng, tuy nhiên người chồng cũng khá yêu thương và không hề hành hạ, đánh đập bà cùng cậu con trai của mình.

Một số người thân của bà Thủy đều thấy vui mừng khi thấy bà Thủy trở về trong bộ dạng trắng trẻo, khỏe mạnh.

Nói về việc được trở về Việt Nam, bà Thủy cho hay, nguyên nhân là do cảnh sát Trung Quốc phát hiện nên đã bắt giam bà 4 tháng nay, sau đó liên lạc với phía Việt Nam để tiến hành trả người.

Rất nhiều người đã đến để chung vui với bà Thủy và gia đình. Ảnh: Đ.T
Rất nhiều người đã đến để chung vui với bà Thủy và gia đình. Ảnh: Đ.T

Khi được hỏi về việc muốn ở lại Việt Nam hay quay về Trung Quốc, bà Thủy cho biết, nguyện vọng của bà là trở lại Trung Quốc, do đã có khoảng thời gian dài sinh sống, hơn nữa cả chồng và con của bà hiện cũng đều ở Trung Quốc.

Gia đình của bà Thủy cũng không phản đối và rất cảm thông với nguyện vọng này của bà Thủy.

PHI LONG - ĐỨC TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ trở về sau 26 năm mất tích kể về quãng thời gian lưu lạc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi bị bán sang Trung Quốc làm vợ của một ông già và sinh được 4 người con, bà Trần Thị Lô (55 tuổi) lần đầu tiên trở về quê nhà ở xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) trong sự ngỡ ngàng của người thân, hàng xóm vì bà đã “mất tích” hàng chục năm qua.

Tìm lại gia đình cho người phụ nữ Nghệ Tĩnh lưu lạc xứ người 39 năm

QUANG ĐẠI |

Bà Nguyễn Thị Lô (55 tuổi, quê ở Nghệ Tĩnh), bị đưa sang Trung Quốc, lưu lạc xứ người suốt 39 năm và đã có 4 đứa con tại nước ngoài.

Hành trình lưu lạc của ấn vàng triều Nguyễn - Hoàng đế chi bảo

Cát Tường - Hoàng Văn Minh - Dương Anh |

Ấn vàng triều Nguyễn - "Hoàng đế chi bảo" từng được vua Bảo Đại bàn giao cho chính quyền cách mạng trong lễ thoái vị năm 1945 đang được đấu giá tại Pháp, với giá khởi điểm từ 2-3 triệu Euro.

Những vất vả của ngành y... rồi sẽ qua

Thùy Linh |

Các chuyên gia y tế thể hiện sự lạc quan trước những khó khăn vướng mắc mà ngành y tế đang phải trải qua. Tăng lương, phụ cấp cho y bác sĩ, việc giải quyết từng bước những khó khăn trong vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế... cũng đang tạo ra nhiều hy vọng.

Khuyến cáo của bác sĩ sau vụ 6 người ngộ độc do ăn nấm rừng

Nguyễn Minh |

Bác sĩ cảnh báo, các loại nấm rừng khó có thể nhận biết có độc hay không, đặc biệt các loại nấm gây ngộ độc còn có mùi và hương vị thơm ngon khiến người dân dễ lầm tưởng là có thể ăn được.

Camera an ninh ghi lại cảnh ngang nhiên trộm cắp đồng hồ nước ở TPHCM

Huân Duy |

TPHCM - Camera an ninh ghi lại một đối tượng đi xe máy rảo nhiều tuyến đường trên địa bàn Thạnh Lộc, quận 12 (TPHCM), rồi ngang nhiên tháo dỡ nhiều đồng hồ nước để trộm cắp. Người dân cần hết sức cảnh giác và đề phòng vấn nạn trộm cắp đồng hồ nước này.

Vất vả xin xác nhận cư trú, bạn đọc đề xuất nên tiếp tục dùng sổ hộ khẩu

HỮU CHÁNH |

Từ việc phải đi xin giấy xác nhận cư trú phiền hà, mất thời gian, nhiều bạn đọc đề xuất nên cho tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu đến khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đồng bộ.

Những thánh địa linh thiêng nhất Châu Á

Minh Anh |

Dưới đây là 7 ngôi đền, chùa nổi tiếng ở Châu Á với kiến trúc đồ sộ và sự linh thiêng huyền bí mà du khách nhất định không thể bỏ qua.

Người phụ nữ trở về sau 26 năm mất tích kể về quãng thời gian lưu lạc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi bị bán sang Trung Quốc làm vợ của một ông già và sinh được 4 người con, bà Trần Thị Lô (55 tuổi) lần đầu tiên trở về quê nhà ở xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) trong sự ngỡ ngàng của người thân, hàng xóm vì bà đã “mất tích” hàng chục năm qua.

Tìm lại gia đình cho người phụ nữ Nghệ Tĩnh lưu lạc xứ người 39 năm

QUANG ĐẠI |

Bà Nguyễn Thị Lô (55 tuổi, quê ở Nghệ Tĩnh), bị đưa sang Trung Quốc, lưu lạc xứ người suốt 39 năm và đã có 4 đứa con tại nước ngoài.

Hành trình lưu lạc của ấn vàng triều Nguyễn - Hoàng đế chi bảo

Cát Tường - Hoàng Văn Minh - Dương Anh |

Ấn vàng triều Nguyễn - "Hoàng đế chi bảo" từng được vua Bảo Đại bàn giao cho chính quyền cách mạng trong lễ thoái vị năm 1945 đang được đấu giá tại Pháp, với giá khởi điểm từ 2-3 triệu Euro.