Nghe người phụ nữ từng bị lừa bán sang Trung Quốc kể chuyện tìm kế về nước

Phạm Đông |

Bị lừa bán sang Trung Quốc hơn 30 năm về trước, một phụ nữ ở Phú Thọ đã trốn thoát được về nước và gặp lại gia đình. Đến nay, đã tròn 1 năm thời khắc người phụ nữ ấy được về quê hương trong sự xúc động, nghẹn ngào của gia đình, người thân.

5 ngày, 5 đêm băng rừng trốn về nước

Tháng 3.2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đưa một người phụ nữ hộ khẩu ở tỉnh Phú Thọ bị bán sang Trung Quốc từ năm 1990. Nạn nhân là chị Hà Thị Chiến (SN 1978).

Người cha già đón con trở về sau 30 năm bị lừa bán sang Trung Quốc. Ảnh Quang Hưng
Người cha già đón con trở về sau 30 năm bị lừa bán sang Trung Quốc. Ảnh Quang Hưng

Sau 1 năm kể từ ngày đoàn tụ, gia đình ông Hà Văn Hoạt (69 tuổi, tại xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn) có nhiều tiếng cười, niềm vui nhất trong suốt hơn 30 năm qua. Dù gia cảnh khó khăn, nhà thuộc hộ nghèo ở địa phương nhưng chị Chiến vẫn vui và tươi hơn khoảng thời gian tăm tối khi ở bên Trung Quốc.

Trong căn nhà sàn được nhà nước hỗ trợ dựng lên, chị Chiến kể lại, năm 1990, khi mới 12 tuổi, chị Chiến theo lời của một người quen rủ sang Trung Quốc. Nhưng vừa đặt chân qua biên giới, chị bị chính người quen bán cho một gia đình bên đó.

Chị Chiến vẫn chưa hết xúc động khi nhắc về quá khứ của mình.
Chị Chiến vẫn chưa hết xúc động khi nhắc về quá khứ của mình. Ảnh: P.Đ

“Sang đó tôi sống tủi nhục lắm, cay đắng lắm, nhiều lần tôi tìm cách bỏ trốn nhưng không thành, vì các đối tượng quản lý chặt chẽ. Cứ lần nào chốn thì lần đó bị bắt. Bị tra tấn đủ bằng những đòn roi, có nhiều lần nát người đến sợ hãi không dám trốn nữa”, chị Chiến rùng mình bập bẹ kể chuyện.

Nhưng đầu năm 2020, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc diễn biến phức tạp, chị Chiến đã bỏ trốn được về nước. Thời điểm đó, chị cùng một người ở Ninh Bình mới bị bán sang lấy can đảm cả 2 cùng bỏ trốn, 5 ngày, 5 đêm băng rừng mới đến biên giới.

1 năm nay chị Chiến vẫn chịu khó tập viết chữ.
1 năm nay chị Chiến vẫn chịu khó tập viết chữ.

“Thực sự đến bây giờ, mỗi khi ngủ tôi vẫn còn mơ thấy những tủi nhục khi còn ở Trung Quốc” - chị Chiến xúc động kể.

Hơn 1 năm qua, chị Chiến học lại tiếng Việt từ người cháu họ học lớp 4, rồi ở nhà chăm sóc cha mẹ già, nuôi gà, 2 con trâu. Khi nào sõi chữ chị sẽ ra ngoài tìm việc kiếm tiền nuôi bố mẹ. Hiện, cuộc sống có khó khăn, vất vả đôi lúc có nản lòng, nhưng được đoàn tụ với bố mẹ sau chừng ấy năm lang bạt thì chị vẫn vui.

Hành trình đầy gian khó của người cha

Ngày cha con đoàn tụ diễn ra trong sự xúc động, nghẹn ngào. Những giọt nước mắt với niềm hạnh phúc không tả xiết của gia đình, người thân.

Hơn 30 năm vất vả đi tìm con, nhà thuộc diện hộ nghèo, kinh tế đặc biệt khó khăn. Vợ lại bị bại liệt sau một lần đột quỵ, phải nằm giường nhiều năm, bản thân ông Hoạt cũng bị tật ở chân phải đi tập tễnh. Nhưng ông Hoạt vẫn không nản lòng với hành trình 30 ròng rã tìm chị Chiến. Cuối cùng ông cũng được mãn nguyện.

Sau 1 năm đoàn tụ, chị Chiến cũng vui hơn phần nào.
Sau 1 năm đoàn tụ, chị Chiến cũng vui hơn phần nào.

Nhớ lại khoảnh khắc gặp lại con, ông Hoạt đến giờ vẫn chưa tin 1 năm qua ở cạnh con là sự thật. Bởi lúc được công an báo tin con gái trở về, ông còn cười và nghĩ rằng chỉ là mơ thôi. Phải cho đến khi các chiến sĩ công an đưa về đến ngay trước mắt, cha con tay nắm tay, nước mắt tuôn trào, ông mới dám nghĩ đây không phải là giấc mơ.

"Ở cái tuổi này ngờ đâu lại có ngày gặp lại con, còn có thể đón và ôm con như thế này. Tôi không biết nói gì ngoài cảm ơn các chú bộ đội, chú công an đã giúp đỡ đưa cháu về với gia đình", ông Hoạt tâm sự.

Ông Hoạt nghẹn ngào kể về câu chuyện của gia đình.
Ông Hoạt nghẹn ngào kể về câu chuyện của gia đình. Ảnh: P.Đ

Ngày cha con ông Hoạt đoàn tụ, hàng xóm láng giếng đến chúc mừng. Làm sao có thể không mừng, khi nhiều người trong thôn chứng kiến cảnh ông Hoạt đã dùng nửa đời người tìm kiếm, mong ngóng tung tích con gái trong vô vọng. Mọi người gọi đây là cuộc đoàn tụ thần kỳ bởi ai ngờ đâu sau ngần ấy năm lưu lạc, gia đình còn ngày đoàn viên.

Trao đổi với Lao Động chiều 20.3, Chủ tịch UBND xã Thu Ngạc Hoàng Văn Liêm cho biết, hơn 1 năm qua chị Chiến trở về nhà và hoà nhập được với mọi người xung quanh. Hiện tại chị Chiến đang ở nhà chăm bố mẹ già, làm đồng áng và chăn nuôi. Hội phụ nữ xã cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên chị Chiến, giúp chị tự tin khi ra ngoài cộng đồng.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thủ đoạn lừa bán vé máy bay "giải cứu" sinh viên Hàn Quốc về Việt Nam

Hữu Long |

Lợi dụng tâm lý của nhiều du học ở Hàn Quốc, Nhật Bản muốn về Việt Nam trong thời điểm dịch COVID-19, Thơ đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Đưa trẻ sơ sinh từ miền Nam ra ngoài Bắc để bán sang Trung Quốc

Việt Dũng |

Lâm Tố Quyên (30 tuổi, tỉnh Sóc Trăng) đưa đứa trẻ sơ sinh từ tỉnh Vĩnh Long ra khu vực biên giới phía Bắc để bán sang Trung Quốc, nhận tiền 15 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa bán 41 phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc

Phạm Đông |

Công an Lào Cai triệt phá đường dây lừa bán 41 phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc bằng thủ đoạn giả danh Công an, Bộ đội Biên phòng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ đoạn lừa bán vé máy bay "giải cứu" sinh viên Hàn Quốc về Việt Nam

Hữu Long |

Lợi dụng tâm lý của nhiều du học ở Hàn Quốc, Nhật Bản muốn về Việt Nam trong thời điểm dịch COVID-19, Thơ đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Đưa trẻ sơ sinh từ miền Nam ra ngoài Bắc để bán sang Trung Quốc

Việt Dũng |

Lâm Tố Quyên (30 tuổi, tỉnh Sóc Trăng) đưa đứa trẻ sơ sinh từ tỉnh Vĩnh Long ra khu vực biên giới phía Bắc để bán sang Trung Quốc, nhận tiền 15 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa bán 41 phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc

Phạm Đông |

Công an Lào Cai triệt phá đường dây lừa bán 41 phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc bằng thủ đoạn giả danh Công an, Bộ đội Biên phòng.