Ký ức sống động về ngày 2.9 lịch sử của vị đại tá 97 tuổi

Thành Trung |

Trong ký ức của Đại tá Nguyễn Trọng Hàm, ngày 2.9.1945 là một ngày đặc biệt, ông chưa bao giờ thấy Hà Nội đông người tới vậy, mọi người đổ về quảng trường Ba Đình trong niềm hân hoan hiện rõ trên gương mặt.

Quốc khánh đầu tiên của chàng trai Thủ đô

PV báo Lao Động tìm tới nhà Đại tá Nguyễn Trọng Hàm - nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu Thủ đô - vào một ngày Hà Nội mưa tầm tã, cơn mưa này gối sang cơn khác như không dứt. Căn nhà nhỏ của ông nằm sâu trong con ngõ chỉ vừa 1 xe máy trên đường Hồng Hà, phía ngoài đê sông Hồng.

 
Đại tá Nguyễn Trọng Hàm trong căn phòng nhỏ của ông. Ảnh: Thành Trung 

Vị đại tá cương nghị năm nào giờ đã 97 tuổi, tóc đã bạc trắng, chân đã  chậm tay đã run nhưng trí nhớ còn khá minh mẫn, ông hào hứng kể về ngày 2.9.1945 - ngày Quốc khánh đầu tiên của những chàng thanh niên Thủ đô khi đó.

Sinh năm 1922, 22 tuổi ông tham gia cách mạng. Gia đình ông có nghề làm thiếc ở số nhà 53 phố Hàng Thiếc, đây là cơ sở vỏ bọc của ông trong suốt thời kỳ hoạt động trong Đội danh dự với nhiệm vụ tuyên truyền mọi người theo Việt Minh, rải truyền đơn, tiễu trừ Việt gian, phản động.

Khi Cách mạng tháng Tám thành công, để chuẩn bị cho ngày Quốc khánh 2.9 tại Quảng trường Ba Đình, ông và những thành viên trong Đội danh dự làm nhiệm vụ bảo vệ ở phía Đông thành Hoàng Diệu.

“Hôm ấy đường phố Hà Nội đông đúc lạ thường, người ở mọi nơi đổ về quảng trường Ba Đình từng đoàn, từng đoàn theo hàng ngay ngắn, không còn những ánh mắt dò xét, đề phòng, chỉ còn lại những khuôn mặt vui tươi như đi trẩy hội”, Đại tá Hàm hồi tưởng.

Trong ký ức của Đại tá Hàm về ngày 2.9 năm ấy là những niềm vui mà từ trước tới giờ ông chưa bao giờ có. Vui vì sắp được thấy Bác Hồ, vui vì đất nước được độc lập, dân tộc được tự do.

“Trong niềm hăng hái ấy, có lúc tôi và các đồng đội đã định hoà vào dòng người tiến về quảng trường Ba Đình, nhưng rồi đã kịp phanh lại, mãi sau tôi mới theo dòng người tiến vào quảng trường”, Đại tá Hàm nhớ lại.

Lần đầu tiên được thấy Bác Hồ

Theo đại tá Hàm, ngày hôm ấy, ông được nghe bản Tuyên ngôn độc lập qua hệ thống loa phát thanh. “Tôi nghe được từ đầu tới cuối, từ khi bác nói “Tôi nói đồng bào nghe rõ không" cho đến khi Bác đọc hết bản Tuyên ngôn độc lập”, Đại tá Hàm kể.

 
Đại tá Nguyễn Trọng Hàm cùng đồng đội chụp ảnh lưu niệm với Bác Hồ sau Chiến dịch Lê Hồng Phong - Thu Đông năm 1950. Ảnh: NVCC. 

Ngay khi Bác Hồ vừa đọc xong bản Tuyên ngôn, tiếng vỗ tay, hò reo, tiếng hô khẩu hiệu vang trời. Dòng người bắt đầu đi diễu hành trên quảng trường Ba Đình trong tiếng nhạc.

“Lúc này, tôi cũng hoà vào dòng người đi về phía quảng trường Ba Đình và đấy là lần đầu tiên tôi được thấy Bác Hồ, lần đầu tiên tôi được thấy Bác không phải qua ảnh, qua lời kể”, Đại tá Hàm xúc động.

Trong ký ức của chàng trai 23 tuổi, Bác Hồ khi ấy gầy quá, “tôi đứng từ xa nhìn lên lễ đài, thấy Bác gầy quá, gầy hơn trong ảnh rất nhiều”, Đại tá Hàm hồi tưởng.

Sau giây phút chớp nhoáng quý giá ấy, vị đại tá cùng dòng người mít tinh  dần rời khỏi quảng trường Ba Đình trong niềm hân hoan, những cánh tay cùng vung lên cao sau tiếng hô khẩu hiệu vang trời.

Đại tá Nguyễn Trọng Hàm năm nay đã 97 tuổi, trước khi nghỉ hưu năm 1983, ông đã từng kinh qua nhiều vị trí tại Quân khu Thủ đô. Ông vinh dự được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công: “THỜI THẾ” - “THỜI CƠ”, “THỜI ĐIỂM” VÀ “CẢM HỨNG”

Nhà văn - đại tá đỗ trung lai |

Sau gần 3/4 thế kỷ, nhìn lại “Thời điểm” 19.8.1945, ta càng thấy cụ thể hơn, bài học xuất sắc “Lựa thời thế - thời cơ, chọn thời điểm” của Bác và Đảng ta, không chỉ trong cuộc Cách mạng Dân tộc - Dân chủ, mà còn trong toàn bộ lịch sử Việt Nam hiện đại. 

Những khoảnh khắc lịch sử về Cách Mạng Tháng Tám 1945

BT (TH) |

Ngày 19.8.1945 đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi của dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên Độc Lập, Tự Do và Chủ Nghĩa Xã Hội.

Cùng nghe lại ca khúc nổi tiếng "19 tháng 8" gợi nhớ về Cách Mạng Tháng Tám

BT (TH) |

Gắn liền với mốc son lịch sử của dân tộc - Cách Mạng Tháng Tám - ca khúc 19 tháng 8 của cố nhạc sĩ Xuân Oanh ra đời đúng ngày 19.8.1945 vẫn vẹn nguyên sức sống, sức lan tỏa trong lòng người dù đã đi qua 72 mùa thu.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công: “THỜI THẾ” - “THỜI CƠ”, “THỜI ĐIỂM” VÀ “CẢM HỨNG”

Nhà văn - đại tá đỗ trung lai |

Sau gần 3/4 thế kỷ, nhìn lại “Thời điểm” 19.8.1945, ta càng thấy cụ thể hơn, bài học xuất sắc “Lựa thời thế - thời cơ, chọn thời điểm” của Bác và Đảng ta, không chỉ trong cuộc Cách mạng Dân tộc - Dân chủ, mà còn trong toàn bộ lịch sử Việt Nam hiện đại. 

Những khoảnh khắc lịch sử về Cách Mạng Tháng Tám 1945

BT (TH) |

Ngày 19.8.1945 đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi của dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên Độc Lập, Tự Do và Chủ Nghĩa Xã Hội.

Cùng nghe lại ca khúc nổi tiếng "19 tháng 8" gợi nhớ về Cách Mạng Tháng Tám

BT (TH) |

Gắn liền với mốc son lịch sử của dân tộc - Cách Mạng Tháng Tám - ca khúc 19 tháng 8 của cố nhạc sĩ Xuân Oanh ra đời đúng ngày 19.8.1945 vẫn vẹn nguyên sức sống, sức lan tỏa trong lòng người dù đã đi qua 72 mùa thu.