Khối “đá nổi” ở Long An được thờ như Thần

Kỳ Quan |

Khối “đá nổi” được phát hiện trên kênh Nước Mặn (xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) cách đây hơn tháng từng gây xôn xao dư luận. Thật bất ngờ khi mới đây người dân trong vùng đã cất nhà bảo vệ, làm bệ đá hoa cương cho đá “yên vị”, làm bàn hương thờ cúng và định ngày “vía” cho “Tượng đá” hàng năm…

Như Lao Động đã thông tin, trưa ngày 13.1.2018, một người dân ở ấp Chợ, xã Long Hựu Đông (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) đã phát hiện một vật thể lạ có hình dáng giống như một khối đá (khoảng 0.5m3) nổi lềnh bềnh trên mặt nước kênh Nước Mặn.

Những người hiếu kỳ đã tập trung đến xem và cùng nhau đưa vật thể lạ vào sân ximăng chùa Ông nằm kề bên bờ kênh. Sau đó, mỗi ngày có hàng trăm người dân trong vùng và từ nơi xa tìm đến chùa Ông để chiêm ngưỡng khối đá, nhiều người thành kính đốt nhang cho đá…

Khối đá lúc mới vớt lên.
Khối đá lúc mới vớt lên.

Ngay sau đó, người dân đã góp tiền làm bệ đá hoa cương và đưa khối đá lên “yên vị”, đồng thời cất nhà che cho khối đá, làm bàn hương cho “Tượng đá” và định ngày 12 – 13 tháng Chạp hàng năm làm “Ngày vía” cho “Tượng đá nổi”. Trong những ngày Tết này, mỗi ngày có hàng trăm người dân đến viếng chùa Ông và  “Tượng đá”.

Khối đá đã được “yên vị” trên bệ đá hoa cương.
Khối đá đã được “yên vị” trên bệ đá hoa cương.
Được khoác áo choàng đẹp.
Được khoác áo choàng đẹp.
Làm bàn hương khang trang.
Làm bàn hương khang trang.
Thường xuyên có người đến đốt nhang cúng bái.
Thường xuyên có người đến đốt nhang cúng bái.
Khuôn viên sân chùa đã được cất nhà che cho “Tượng đá“.
Khuôn viên sân chùa đã được cất nhà che cho “Tượng đá“.

Theo những người cao niên trong vùng, cách đây khoảng trăm năm, có một xác người không biết từ đâu trôi trên kênh Nước Mặn và tấp vào đây. Bà con đã vớt và chôn cất xác chết, đồng thời làm miếu thờ, sau này xây dựng lớn thành chùa Ông.

Từ ấy, bà con trong ấp Chợ làm ăn khấm khá lên, trở thành một trong những xóm ấp giàu có nhất huyện Cần Đước. Việc khối đá nổi không biết từ đâu trôi đến nơi đây có thể đã gợi nhớ chuyện trăm năm trước.

Ấp Chợ là một trong những xóm ấp giàu có nhất huyện Cần Đước.
Ấp Chợ là một trong những xóm ấp nông thôn giàu có nhất huyện Cần Đước.
Kênh Nước Mặn nơi phát hiện khối đá.
Kênh Nước Mặn nơi phát hiện khối đá.
Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm người dân Long An đổ xô đi xem “đá nổi”

T.N |

Từ chiều hôm qua đến sáng nay 14.1, hàng trăm người dân xã Long Hựu Đông (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) đã đến khuôn viên chùa Ông (ấp Chợ xã Long Hựu Đông) để xem một vật thể lạ có hình dáng giống như một khối đá (khoảng 0.5m3) được cho là có thể nổi trên mặt nước.

Đường sắt Bắc Nam ách tắc vì khối đá nặng khoảng 10 tấn

P.V (T.H) |

Ngày 20.11, tại Thừa Thiên-Huế, mưa lớn kéo dài khiến một khối đá lớn nặng khoảng 10 tấn sạt từ trên núi xuống, nằm chắn ngang đường sắt Bắc-Nam, đoạn qua đèo Hải Vân khiến đoàn tàu SE3 và nhiều đoàn tàu khác phải dừng ở ga Lăng Cô (Thừa Thiên-Huế) chờ khắc phục sự cố.

Hòa Bình: Đang ngủ, khối đá 80m3 rơi trúng nhà làm một người bị thương

Đình Tưởng |

Một tảng đá khoảng 80m3 bất ngờ rơi xuống nhà dân trong lúc mọi người đang ngủ say khiến 1 người bị thương nặng và nhà cửa bị hư hỏng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hàng trăm người dân Long An đổ xô đi xem “đá nổi”

T.N |

Từ chiều hôm qua đến sáng nay 14.1, hàng trăm người dân xã Long Hựu Đông (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) đã đến khuôn viên chùa Ông (ấp Chợ xã Long Hựu Đông) để xem một vật thể lạ có hình dáng giống như một khối đá (khoảng 0.5m3) được cho là có thể nổi trên mặt nước.

Đường sắt Bắc Nam ách tắc vì khối đá nặng khoảng 10 tấn

P.V (T.H) |

Ngày 20.11, tại Thừa Thiên-Huế, mưa lớn kéo dài khiến một khối đá lớn nặng khoảng 10 tấn sạt từ trên núi xuống, nằm chắn ngang đường sắt Bắc-Nam, đoạn qua đèo Hải Vân khiến đoàn tàu SE3 và nhiều đoàn tàu khác phải dừng ở ga Lăng Cô (Thừa Thiên-Huế) chờ khắc phục sự cố.

Hòa Bình: Đang ngủ, khối đá 80m3 rơi trúng nhà làm một người bị thương

Đình Tưởng |

Một tảng đá khoảng 80m3 bất ngờ rơi xuống nhà dân trong lúc mọi người đang ngủ say khiến 1 người bị thương nặng và nhà cửa bị hư hỏng.