Dù mưa không quá lớn và chỉ kéo dài khoảng 40 phút nhưng đã khiến cho nhà của hàng trăm hộ dân trên đường Phan Đình Phùng (đầu giao cắt với Xô Viết Nghệ Tĩnh và La Sơn Phu Tử, thuộc phường 2 TP Đà Lạt) và khu vực hẻm 33 Nguyễn Công Trứ bị ngập từ 50 tới 70cm.
Ông Lê Quang Thành Liêm (phường 2, TP.Đà Lạt) - một trong những hộ dân bị ngập nặng nhất - cho biết, trận ngập diễn ra quá bất ngờ và nhanh chóng, chỉ trong khoảng hơn 10 phút, nước tràn vào nhà, người dân chỉ biết nhanh chóng di chuyển một số đồ dùng nhỏ, nhẹ lên trên cao nhưng vẫn không kịp.
“Phòng khách nhà tôi cũng chính là văn phòng công ty của gia đình. 7 chiếc máy tính không kịp di chuyển bị nước ngập nên hỏng hết. Cả tủ lạnh, máy giặt cũng chỉ kịp rút điện ra, giờ cũng không biết sao nữa, chắc cũng hỏng luôn rồi.” – ông Liêm chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Văn Châu - một hộ dân gần đó cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của vụ ngập - cho biết, trước đây, khu phố này cũng đã từng xảy ra ngập lụt nhưng đây là lần ngập nặng nhất. Toàn bộ xe máy để trên vỉa hè 2 bên đường bị ngập gần hết bánh xe.
Nguyên nhân vụ ngập được cho là hệ thống thoát nước của khu phố bị tắc. Người dân phải bậy nắp cống để khơi thông dòng chảy thì nước mới tiêu thoát dần. Sau khoảng gần 1 tiếng thì nước rút, để lại một lớp bùn đất dày hơn 2cm và nhiều đồ dùng, vật dụng, trang thiết bị sinh hoạt, đặc biệt là đồ điện tử của hàng trăm hộ dân bị hư hỏng nặng.
Trận mưa cũng khiến một số tuyến đường khác như Ngô Văn Sở, Tô Ngọc Vân, Trương Văn Hoàn… bị ngập cục bộ do mưa lớn. Nhiều diện tích rau màu người dân trồng ven suối cũng bị ngập úng.
Hiện người dân và lực lượng Công an, dân quân địa phương đã được huy động dọn dẹp, khắc phục và thống kê tổng thiệt hại do trận ngập lụt gây ra.