Hà Nội: Về vùng đất người dân chỉ mong trời mưa để có nước sạch

Tùng Giang |

Nhiều năm nay, khoảng 250 nghìn hộ dân ở khu vực phía nam ngoại thành Hà Nội sống trong cảnh thiếu nước sạch. Để có đủ nước sinh hoạt, các gia đình phải sử dụng nước giếng khoan hoặc nước mưa để thay thế.

Mong trời mưa để có nước ăn uống

Anh Đàm Trọng Song (trú tại xóm 5, xã Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, vì thiếu nước sạch, trung bình mỗi gia đình trong xã có từ 2 đến 4 cái giếng khoan trong nhà. Tuy nhiên, gia đình anh Song phải khoan đến 6 giếng mới có đủ nước dùng.

Anh Song phải mồi liên tục để bơm nước từ giếng. Ảnh: TG.

Theo anh Song, khách đến nhà chơi thấy nhiều giếng khoan tưởng sẽ nhiều nước, nhưng thực tế chẳng đáng là bao. Mỗi ngày, nhà anh phải bơm nước 2 lần vào buổi sáng và chiều.

“Lấy nước theo cách này tốn rất nhiều thời gian vì phải mồi nước. Có khi mồi mãi không được, phải bật cùng lúc 2 máy bơm hỗ trợ. Ấy vậy mà nước chẳng được bao nhiêu”, anh Song cho hay.

Theo tìm hiểu, mỗi mũi khoan có giá từ 25 đến 30 triệu đồng, tùy vào độ sâu của giếng và tầng địa chất ở khu vực. Có giếng phải khoan sâu tới 70 mét, có nhà phải khoan đến 4 vẫn chưa thấy nước. Tiền điện để vận hành hệ thống máy bơm của các hộ dân luôn ở mức trên dưới 1 triệu đồng.

Thiếu nước sạch khiến người dân lo lắng.

"Chúng tôi và cả nghìn hộ dân hộ dân ở đây ngày ngày mong trời mưa để có nước sạch ăn uống. Dùng nước kiểu này khá tốn kém mà không đảm bảo", một người dân than thở.

Vì lo ngại nguồn nước không đảm bảo, các hộ dân phải lọc nước nhiều lần bằng máy lọc RO. Thậm chí, họ còn lắp đặt bể lọc có cát, sỏi, than hoạt tính… Dù đã qua nhiều lần lọc như vậy nhưng chỉ trong thời gian ngắn, lõi lọc RO đã rơi vào tình trạng ố màu, phải thay mới.

Lõi lọc đóng cặn vì nước giếng khoan.
Lõi lọc đóng cặn vì nước giếng khoan.

Trước vấn đề này, ông Phạm Ngọc Sỹ - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Lâm thừa nhận: “Trên địa bàn xã hiện tại chưa có nước sạch. Các gia đình trên địa bàn phải khoan giếng để có nước sinh hoạt".

Ông Phạm Ngọc Sỹ - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Lâm.

Mỏi mòn chờ nguồn nước sạch

Tương tự, tình trạng trên cũng xảy ra tại xã Xuân Dương (Thanh Oai, Hà Nội). Suốt nhiều năm qua, người dân ở đây vẫn dùng nước qua trạm của địa phương. Tuy nhiên theo phản ánh, những trạm cấp nước này không đảm bảo để sử dụng ăn uống.

Bà Nguyễn Thị Xinh (xã Xuân Dương, Thanh Oai, Hà Nội) cho hay, nước ở đây có mùi tanh như thể ai bỏ sắt vào trong thùng nước.

Ban đầu, bà Xinh nghi ngờ có người đổ chất lạ vào nguồn nước gia đình. Nhưng hóa ra đó là tình trạng chung của cả xóm và nhiều nơi trong xã.

Bà Xinh nấu cơm bằng nước đã qua nhiều lần lọc.

“Thậm chí nước đun sôi cũng không thể dùng nổi. Nhiều lần chúng tôi phản ánh lên chính quyền nhưng không có hồi âm. Ở đây có khi nước giếng khoan cũng không có để dùng”, bà Xinh phản ánh.

Được biết, năm 2019, Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra và cho kết quả nước tại đây nhiễm Amoni, Asen, Coliform và Ecoli.

Dù mới thay, nhưng lõi lọc đã ố màu.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội thông tin, hiện khu vực phía nam ngoại thành Hà Nội gồm 4 huyện: Chương Mỹ, Ứng Hoà, Thanh Oai và Mỹ Đức với khoảng 1 triệu nhân khẩu vẫn chưa có hệ thống cấp nước đô thị. Nước ở đây chỉ đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt, chứ không dùng để ăn uống theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Theo Ông Lê Văn Du – Phó Trưởng phòng Hạ tầng, kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hiện tại, phương án quy hoạch nhà máy nước mặt Xuân Mai để cung cấp nước cho khu vực này đã báo cáo Bộ Xây dựng, và đơn vị cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ.

“Tuy nhiên, giữa TP Hà Nội và Bộ Xây dựng vẫn còn một số điểm chưa thống nhất. Đặc biệt là bổ sung thêm một số nhà máy nước để đáp ứng nhu cầu cho Hà Nội như nhà máy nước Xuân Mai”, vị này nói.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Ba đối tượng đổ dầu làm ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà lĩnh án

Việt Dũng |

Lý Đình Vũ (38 tuổi, ở Bắc Ninh) nhận xử lý dầu thải cho Công ty CP gốm sứ CTH nhưng sau đó thuê Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám chở đến Hòa Bình, đổ trộm gây ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà, ảnh hưởng đến người dân ở Hà Nội.

Giữa Thủ đô, dân khốn đốn vì dự án cấp nước sạch vẫn “nằm trên giấy”

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Mặc dù UBND TP. Hà Nội đã có quyết định chủ trương đầu tư, thực hiện dự án phân phối nước sạch cho 18 xã của huyện Sóc Sơn (Hà Nội) và đến hết năm 2020 phải hoàn thiện, tuy nhiên trên thực tế, vẫn chưa có bất cứ đường ống nào được lắp đặt tại nhiều xã của huyện này.

Người dân nhọc nhằn tìm nguồn nước sạch giữa đất Thủ đô

Tùng Giang - Tạ Quang |

Nhiều năm nay, người dân sinh sống tại xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) luôn trong tình cảnh thiếu nước sạch và phải dùng nước giếng khoan để sinh hoạt, dù khu vực ngoại thành Hà Nội này chỉ các sân bay Quốc tế Nội Bài vài cây số.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ba đối tượng đổ dầu làm ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà lĩnh án

Việt Dũng |

Lý Đình Vũ (38 tuổi, ở Bắc Ninh) nhận xử lý dầu thải cho Công ty CP gốm sứ CTH nhưng sau đó thuê Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám chở đến Hòa Bình, đổ trộm gây ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà, ảnh hưởng đến người dân ở Hà Nội.

Giữa Thủ đô, dân khốn đốn vì dự án cấp nước sạch vẫn “nằm trên giấy”

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Mặc dù UBND TP. Hà Nội đã có quyết định chủ trương đầu tư, thực hiện dự án phân phối nước sạch cho 18 xã của huyện Sóc Sơn (Hà Nội) và đến hết năm 2020 phải hoàn thiện, tuy nhiên trên thực tế, vẫn chưa có bất cứ đường ống nào được lắp đặt tại nhiều xã của huyện này.

Người dân nhọc nhằn tìm nguồn nước sạch giữa đất Thủ đô

Tùng Giang - Tạ Quang |

Nhiều năm nay, người dân sinh sống tại xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) luôn trong tình cảnh thiếu nước sạch và phải dùng nước giếng khoan để sinh hoạt, dù khu vực ngoại thành Hà Nội này chỉ các sân bay Quốc tế Nội Bài vài cây số.