Đưa con gái và cháu gái đến phố đi bộ hồ Gươm trưa 18.6, chị Đặng Thị Minh (Thanh Trì, Hà Nội) loay hoay không biết nên đưa con đi ăn ở đâu. Theo quan sát của chị Minh, phố đi bộ hiện bán rất nhiều đồ ăn, thức uống như bánh tráng, xúc xích, thịt xiên, trà đào, trà quất,… Thế nhưng, hầu hết đều là quầy bán các đồ ăn tự phát, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
“Ở đây bán nhiều thực phẩm nhưng không rõ nguồn gốc nên mình thấy hơi sợ, không dám mua cho con ăn. Mình từng đi phố đi bộ Hội An, thấy tại đó cũng có bày bán nhiều đồ ăn nhưng được quy hoạch thành từng quán ăn, có đề biển hiệu và thông tin công khai rõ ràng” - chị Minh nói.
Chị Nguyễn Thị Huyền Quyên (Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết cảm thấy bất tiện khi “cứ đi một đoạn lại phải tránh hàng rong”, dù phố đi bộ này là dành cho người đi bộ.
Chị cho hay, việc bán hàng rong tràn lan tại đây không chỉ gây ra những bất tiện cho người đi bộ mà còn kèm theo nhiều nguy cơ về mất vệ sinh an toàn thực phẩm.
Chị cũng quan ngại thay cho các vị phụ huynh khác, khi các con nhỏ thường xuyên đòi ăn đồ ăn tại khu vực này.
“Từ lúc đến đây, tôi chỉ dám mua nước lọc cho con uống, hoặc cùng lắm là mua kem Tràng Tiền hoặc kem Thuỷ Tạ cho con ăn. Trẻ con đến phố đi bộ chơi rất nhiều và cũng đòi bố mẹ mua đồ ăn. Hà Nội nên có những trạm bán đồ ăn được cấp phép để các bố mẹ được an tâm” - chị Quyên nêu quan điểm.
Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người dân công khai kê bàn, thùng xốp, đẩy xe hàng vào khu vực phố đi bộ để bán đồ ăn nhanh, nước uống... Không chỉ vậy, những người này còn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kê ghế cho khách ngồi, chiếm dụng không gian đi bộ của người dân, du khách.
Việc đồ ăn được bày bán tràn lan trên vỉa hè khiến nhiều du khách không khỏi thắc mắc về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của những loại đồ ăn này.
Tại các con phố như Đinh Lễ, Hàng Khay, Hàng Bài còn chật kín xe đồ chơi cho thuê. Việc các cá nhân, hộ kinh doanh chiếm dụng không gian phố đi bộ vừa gây gây lộn xộn, mất an ninh trật tự tuyến phố, vừa cản trở người dân, du khách đi bộ.