Giáo viên làm thêm để có tiền làm từ thiện

HOÀI ANH |

Suốt 3 năm trở lại đây, chị Dương Thị Phương Lan tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện mà do chính chị là người đứng ra kêu gọi. Có thời điểm, nữ giáo viên phải bán hàng sau những giờ lên lớp để có tiền gây quỹ từ thiện.

Chị Dương Thị Phương Lan hiện đang là giáo viên trường Mầm non Liên Cơ (Sóc Sơn, Hà Nội). Xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện, trong nhiều năm lại đây, chị liên tục đứng ra kêu gọi tài trợ cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chị tâm sự: “Là người con của Sóc Sơn, tôi mong muốn góp một chút sức nhỏ bé của mình chia sẻ tới những hoàn cảnh kém may mắn hơn trong cuộc sống”. Chính vì những hành động ý nghĩa và nhân văn đó, cô giáo mầm non liên tục nhận được những bằng khen biểu dương của các ban, ngành.

Cảm ngộ tấm lòng của chị, các mạnh thường quân đã cùng chung tay, đồng hành, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương sau khi nhận lời ngỏ.

Điển hình như Tết 2018, chị đã kêu gọi và trao quà cho 5 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong huyện; giúp đỡ em Nguyễn Thị Mơ tại xã Bắc Sơn vì cứu bạn mà em bị bỏng 80%; hỗ trợ anh Đoàn Văn Tuyền tại xã Bắc Sơn mắc căn bệnh ung thư vòm họng có con gái bị câm điếc... cùng rất nhiều những hoạt động thiện nguyện khác trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Không chỉ dừng lại ở quê hương, chị còn đứng ra kêu gọi nhiều chương trình từ thiện tại khu vực miền núi: huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai; huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu;...

Chị chia sẻ thêm: “Ngoài những giờ lên lớp, tôi bán hàng thêm để lấy tiền bỏ lợn đất, gây quỹ từ thiện. Tôi bán hàng lại rất có duyên, được nhiều người ủng hộ. Tôi cảm thấy vui khi lợn mỗi ngày một đầy”.

 
Ngoài giờ lên lớp, chị Lan bán hàng online để có tiền làm từ thiện.

Bản thân chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, nhiều năm đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thiện nguyện .

Tháng 10.2018, chị vinh dự được đón nhận phần thưởng của UBND huyện trao tặng tại Hội nghị “Biểu dương người tốt –việc tốt năm 2018 và trao giải cuộc thi viết về những tấm gương người tốt – việc tốt năm 2018”

Với những gì đã và đang làm, chị Lan là tấm gương tiêu biểu của tấm lòng “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”. Hành động của chị đã chạm đến cảm xúc và truyền cảm hứng cho rất nhiều người khác.

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

“Cò” nông sản “đại náo” vùng quê: Doanh nghiệp cũng... thua

NHẬT HỒ |

Từ người dân cho đến doanh nghiệp, ai cũng sợ “cò”. Sự hoành hành - từ hình thức hoạt động, đối tượng, hành vi… của “cò” - ai cũng biết, nhưng làm gì để “cò gãy cánh" vẫn chưa có câu trả lời.

Xuất hiện điểm check-in "sống ảo" nhưng nguy hiểm ở Hà Nội

Tô Thế |

Một đoạn đường sắt trên phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội), có hàng cây um tùm xung quanh lại tiếp tục trở thành điểm check-in sống ảo mới của giới trẻ tại Hà Nội. Điều đáng nói, nguy cơ xảy ra tai nạn mỗi khi tàu chạy qua địa điểm này là rất cao.

Ngắm bàng vuông Trường Sa nở hoa kết trái giữa lòng Sài Gòn

MINH QUÂN |

Cây bàng vuông mang từ Trường Sa về trồng tại TP.Hồ Chí Minh gần 20 năm đang vào độ nở hoa kết trái bên bờ kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“Cò” nông sản “đại náo” vùng quê: Doanh nghiệp cũng... thua

NHẬT HỒ |

Từ người dân cho đến doanh nghiệp, ai cũng sợ “cò”. Sự hoành hành - từ hình thức hoạt động, đối tượng, hành vi… của “cò” - ai cũng biết, nhưng làm gì để “cò gãy cánh" vẫn chưa có câu trả lời.

Xuất hiện điểm check-in "sống ảo" nhưng nguy hiểm ở Hà Nội

Tô Thế |

Một đoạn đường sắt trên phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội), có hàng cây um tùm xung quanh lại tiếp tục trở thành điểm check-in sống ảo mới của giới trẻ tại Hà Nội. Điều đáng nói, nguy cơ xảy ra tai nạn mỗi khi tàu chạy qua địa điểm này là rất cao.

Ngắm bàng vuông Trường Sa nở hoa kết trái giữa lòng Sài Gòn

MINH QUÂN |

Cây bàng vuông mang từ Trường Sa về trồng tại TP.Hồ Chí Minh gần 20 năm đang vào độ nở hoa kết trái bên bờ kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè.