“Bão ma túy” quét qua
Đến xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa ngày nay, nhìn những ngôi nhà cao tầng khang trang, những con đường nhựa phẳng lì dài tít tắp… ít ai có thể tưởng tượng được cách đây gần 30 năm trước, làng quê này đã trải qua những giai đoạn vô cùng khó khăn, sống trong dị nghị… khi “cái chết trắng” bủa vây làng quê.
Kể về những năm tháng đầy khó khăn ấy, ông Trịnh Văn Thực - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) nhớ lại: “Những năm 1995, 1996, Xuân Tín bắt đầu bước sang một bước ngoặt buồn, khi nhiều người dân trong xã đi lao động xa, tìm đến các bãi khai thác vàng trong và ngoài tỉnh.
Một số người khác chọn công việc đi bán dầu gội đầu, hàng gia dụng... tại nhiều địa phương, với chung một hy vọng để thoát nghèo”.
Theo ông Thực, thời điểm đó, trong xã có đến cả trăm người đi làm ăn xa, tuy nhiên, khát vọng đổi đời chưa thấy đâu, nhiều người sau một thời gian trở về đã mang theo “cái chết trắng”.
“Lúc đỉnh điểm, cả xã có khoảng 130 người nghiện ma túy, làm cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn, tình hình an ninh trật tự trở nên phức tạp, nhiều gia đình rơi vào cảnh ly tán, nợ nần chồng chất” - ông Thực nhớ lại.
“Khi đó, nhắc đến người nghiện, người mắc bệnh HIV/AIDS là nhiều người tỏ ra e ngại, thậm chí có tâm lý kỳ thị. Vậy nên, cuộc sống làng quê đã khốn khó, lại càng khốn khổ hơn, nhiều gia đình rơi vào bĩ cực, thiếu thốn trăm bề” - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Tín cho hay.
Kể về cơn “bão ma túy”, ông Tạ Văn Hùng (tên nhân vật đã thay đổi), là một người nghiện thuộc “đời đầu” ở xã cho hay, năm 1995, đang ở độ tuổi sung sức của cuộc đời, ông lập gia đình và bươn trải mưu sinh, chăm lo cho vợ con.
“Ngày ấy, cứ qua mùa gặt, chúng tôi lại rủ nhau đi làm ăn xa, kiếm thêm thu nhập. Công việc chúng tôi hướng tới là đến làm tại các bãi vàng ở một số tỉnh, công việc tuy vất vả nhưng đổi lại cho thu nhập cao. Không ngờ, quá trình làm việc, tôi bị dụ dỗ, lôi kéo vào sử dụng ma túy” - ông Hùng nhớ lại.
Những đổi thay trên “vùng đất chết”
Cũng theo ông Hùng, ngày ấy người dân trong xã ai nấy đều cảm thấy hoang mang, bởi có những ngày trong thôn, xã có đến 2 - 3 người mất vì bệnh HIV/AIDS. Những người mất vì căn bệnh này được chôn cất cố định tại một khu riêng, do sợ lây lan bệnh tật.
Sau gần 20 năm sống trong khổ ải, chống chọi với bệnh tật, đến năm 2013, ông Hùng được tham gia chương trình điều trị Methadone để cai nghiện ở TP Thanh Hóa. “Sau một thời gian kiên trì, tôi đã đoạn tuyệt được với ma túy, vì thế mới sống được đến ngày hôm nay” - ông Hùng chia sẻ.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Tín - Trịnh Văn Thực, sau quãng thời gian dài “bão ma túy” quét qua, đến năm 2016, số người chết vì HIV/AIDS tại địa phương đã không còn. Bên cạnh đó, một số người nghiện ma túy còn sót lại, được đi điều trị Methadone cũng đã cai nghiện thành công, làng quê “bước sang trang mới”.