Gần đây, khi đi qua khu vực Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2A thuộc quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), nhiều người bị cuốn hút bởi loạt bức họa trên khoảng 100m bờ tường bao của ngôi trường này. Những bức họa có màu sắc tươi tắn, nét vẽ nghiêm ngắn với nội dung về bảo vệ môi trường, phòng chống dịch COVID-19, vui học tập, thể dục - thể thao, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông cho trẻ em...
Đây chính là kết quả của việc thực hiện công trình đường bích hoạ chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; đồng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do đoàn viên, thanh niên phường Cổ Nhuế 2 tạo nên.
Ông Nguyễn Huy Thực (53 tuổi, người dân phường Cổ Nhuế 2) chia sẻ: "Khi chưa được tô vẽ lại, bức tường bao của trường cũ kỹ, rêu mốc rồi chằng chịt các loại giấy quảng cáo, rác đầy vỉa hè. Còn giờ thì đẹp và ý nghĩa lắm. Chiều về hay cuối tuần, mấy đứa trẻ con trong khu lại ra đây chơi, vừa sạch vừa mát".
Trao đổi với Lao Động Phó Bí thư Đoàn phường Cổ Nhuế 2 Lê Thị Tiểu Hậu cho biết, công trình có trị giá hơn 20 triệu đồng, thu hút trên 40 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia được thực hiện với 15 ngày công.
"Do điều kiện thời tiết nên ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công trình. Tuy nhiên, với sự quyết tâm nỗ lực của đoàn viên toàn phường, đặc biệt là sự góp sức của đoàn viên Chi đoàn Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2A, công trình đã được hoàn thành" - bà Hậu nói.
Qua tìm hiểu, từ khi công trình bích hoạ này được hoàn thành, tình trạng vứt rác, dán quảng cáo, rao vặt đã không còn. Người dân sống gần đây cũng rất phấn khởi.
Cũng theo bà Lê Thị Tiểu Hậu, công trình có ý nghĩa gắn với phong trào "Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh".
Qua công trình góp phần tuyên truyền đến các em học sinh cũng như đoàn viên, thanh niên, phụ huynh học sinh và nhân dân tích cực xây dựng cảnh quan môi trường luôn xanh - sạch - đẹp; cùng chung tay hành động chăm sóc, bảo vệ và dành cho các em thiếu nhi những điều tốt đẹp nhất.
Dù mới chỉ hoàn thành nhưng con đường bích hoạ đã nhanh chóng được nhiều người biết đến. Vào ngày cuối tuần, nhiều học sinh, sinh viên và người dân đến đây để chụp ảnh kỷ niệm.