Chúng tôi ghé thăm hẻm bích họa Đà Nẵng vào buổi chiều thứ 7, một khoảng thời gian lý tưởng để các bạn trẻ tìm cho mình những không gian đẹp để chụp hình lưu niệm. Tuy nhiên, trái với tưởng tượng về một điểm du lịch miễn phí mới mở cửa vài tháng đáng lẽ phải đông đúc xôn xao thì con hẻm bích họa Đà Nẵng lại vắng vẻ, thưa thớt lạ kì.
Con hẻm nhỏ nằm nép mình trên trục đường Nguyễn Văn Linh sầm uất và náo nhiệt nhưng luôn giữ được không gian tĩnh lặng, bình yên. Có lẽ vì càng lúc càng thưa thớt khách ghé thăm nên điểm du lịch này im ắng đến buồn tẻ. Cuộc sống của những người dân trong con hẻm chỉ mới làm du lịch được vài ba tháng lại trở về như lúc ban đầu, có khác chăng là nơi ngõ nhỏ này đang khoác lên mình thật nhiều màu sắc, đẹp đẽ, sặc sỡ, tươi mới nhưng chừng đó vẫn không đủ để thu hút du khách.
Dạo quanh con hẻm nhỏ dài hơn một cây số, nhìn ngắm những bức bích họa còn mới nguyên chưa có dấu hiệu xuống cấp, tróc màu, những hàng quán ven các lối vào hẻm cũng thưa vắng, đìu hiu, chúng tôi thật sự tiếc thay cho một điểm đến đẹp và chất lượng nhưng chưa có sự quan tâm đúng mực.
Điểm yếu nhất của hẻm bích họa Đà Nẵng có lẽ là ở vị trí tọa lạc, nằm lọt thỏm và không mấy nổi bật giữa những hàng quán sang trọng, đồ sộ khiến người khác rất dễ bỏ qua. Không gian ở đây khá nhỏ và hẹp, tạo cho khách tham quan cảm giác tù túng và ngột ngạt, khó đi lại. Thêm vào đó, những bức bích họa tại đây tuy đẹp và chất lượng nhưng vẫn còn khá ít, có nhiều bức tường vẫn chưa được tô vẽ khiến người tham quan cảm giác đây là điểm du lịch nửa vời, chưa được đầu tư kỹ lưỡng.Bạn Hồ Ty - sinh viên Đại học Đà Nẵng - một trong những vị khách hiêm hoi ghé thăm làng bích họa cho biết: "Nếu như ở đây có thêm nhiều bức tranh nữa thì sẽ tốt hơn, quê mình là ở làng bích họa Tam Thăng, bích họa ở đó vẽ đẹp và xuất hiện dày đặc, ở đây người ta vẽ vẫn còn thưa thớt quá nên mình cảm thấy không gian hơi loãng. Nếu như kết hợp được với những hoạt động liên quan đến nghệ thuật như du khách vẽ tranh, tô tranh hay là kiểu trưng bày nghệ thuật, những hoạt động xã hội vào các dịp cuối tuần... thì mình nghĩ điểm đến này sẽ thu hút hơn nhiều!".Hẻm bích họa Đà Nẵng thực sự là một công trình ý nghĩa do các họa sĩ của Hội Mỹ thuật TP. Đà Nẵng phối hợp cùng các bạn thanh niên phường Phước Ninh (quận Hải Châu, Đà Nẵng) thực hiện. Sẽ rất đáng tiếc nếu như điểm đến chất lượng này bị chìm vào quên lãng trong khi chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện và khắc phục được những điểm hạn chế, để hẻm bích họa Đà Nẵng có thể trở lại là một điểm đến độc đáo và thu hút.