Để tượng thần Độc Cước… bơ vơ đến bao giờ?

Xuân Hùng |

Tết đến, xuân về, đền Độc Cước luôn là địa danh thu hút khách thập phương. Hàng nghìn người du xuân vẫn đau đáu về một pho tượng thần Độc Cước đứng chơ vơ giữa bãi cát chân núi.

Đền Độc Cước hay còn gọi là đền Thượng, toạ lạc trên ngọn núi Cổ Giải (hình cổ rùa), thuộc dãy núi Trường Lệ, phường Trường Sơn, TP. Sầm Sơn, Thanh Hoá. 

Đền được xây dựng vào thời nhà Trần, sang đến thời nhà Lê được trùng tu, cho đến nay đã trùng tu lại nhiều lần. Hiện trạng di tích đền thờ thần Độc Cước tương đối tốt và đang được bảo tồn. 

 
 Đền Độc Cước được trang hoàng nổi bật hơn trong dịp Tết. Ảnh: X.H

Đền Độc Cước gắn liền với sự tích vị thần cùng tên: Sầm Sơn xưa kia là một vùng biển yên bình, cuộc sống người dân ấm no, hạnh phúc. Hàng ngày, đàn ông ra biển đánh cá, đám quỷ biển xấu xí xuất hiện, chúng cướp phá, đánh giết người, nhất là phụ nữ, trẻ em.

Có một cậu bé với Tôn Uý là “Chu Văn Khoan” lớn nhanh như thổi thành một chàng trai cao to vạm vỡ có sức khỏe phi thường. Cậu đánh đuổi bọn quỷ biển, nhưng khi cậu trong bờ thì chúng phá trên biển và khi cậu ra biển khơi bảo vệ tàu thuyền và ngư dân thì đám quỷ lại hoành hành trên bờ khiến cho người dân muôn phần sợ hãi.

Để bảo vệ cho cuộc sống bình an của người dân làng chài ven biển, chàng đã lấy rìu xẻ thân mình làm đôi. Một nửa theo người dân ra khơi đánh cá, một nửa lưu lại trên hòn Cổ Giải để chống loài quỷ biển bảo vệ người dân. Bàn chân của chàng đã in sâu vào núi đá Cổ Giải truyền lại đến muôn đời.

Tin rằng đó là vị thần xuống giúp dân giải trừ tai ương, người dân Sầm Sơn lúc bấy giờ đã lập đền thờ ngay tại nơi có vết chân vị thần để lại, đặt tên đền là Độc Cước (một chân), đồng thời suy tôn thần là vị thần bảo trợ cho người dân biển.

Các pho tượng thờ trong đền vẫn được bảo tồn, thờ phụng cung kính cho đến ngày nay. Tuy nhiên, hiện có một pho tượng thần Độc Cước được làm bằng đồng ngay dưới chân đền đang dãi dầu mưa gió.

 
 Tượng Thần Độc Cước giải dầu mưa gió. Ảnh: X.H

Pho tượng này phát lộ khi động Thủy Cung đầu tư xây dựng từ năm 2002 dưới chân hòn Độc Cước tại phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn bị phá dỡ. 

 
Địa điểm tương truyền là vết chân Thần Độc Cước nay bị phá dỡ chỉ là bãi đất trống, nhiều người vô ý thức vào đây phóng uế. Ảnh: X.H 

Động thuỷ cung trên được cho là đã xây dựng ngay trên chính bàn chân của Thần Độc Cước.

Đến năm 2017, động được một doanh nghiệp khác phá dỡ, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, dù đã huy động máy móc hiện đại phá dỡ hầu hết các hạng mục, nhưng pho tượng thần từ đó vẫn  phơi sương gió cho đến tận nay.

 
 
 
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá cần quan tâm và có cách giải quyết phù hợp vấn đề này. Ảnh: X.H 
Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Di tích Bạch Đằng Giang đông nghịt người tham quan, dâng hương đầu năm

Tiến Nguyễn |

Dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, mỗi ngày di tích lịch sử Bạch Đằng Giang (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) có hàng vạn lượt du khách đến tham quan, dâng hương. Tuy nhiên, khác với nhiều đền chùa trong cả nước, khách thập phương và người dân địa phương đến đây đều rất thoải mái, vui vẻ bởi sự văn minh trong quản lý di tích.

Cứu di tích, giữ ký ức

Thuỳ Trang |

Chấp nhận giải tỏa trắng 70 hộ dân, giữ lại đất vàng để phục dựng Thành Điện Hải, không chỉ vậy, Đà Nẵng còn bắt tay với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế để lên tận đèo Hải Vân gắn biển di sản quốc gia cho Đệ nhất hùng quan. Đó là những nỗ lực của thành phố trẻ khi mong muốn giữ sợi dây lịch sử. Điều có ý nghĩa của cả một vùng đất, dân tộc. Đó là cách làm giàu cho tương lai.

Chen chúc đi lễ chùa đầu năm: Chúng ta đang "mặc cả" với thánh thần?

HẢI ĐĂNG |

Những dòng người chen chúc đổ về các đền chùa, miếu mạo trong dịp đầu năm, cùng với đó là cảnh hỗn loạn, khói hương, vàng mã nghi ngút, rác rưởi tràn ngập nhiều di tích.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Di tích Bạch Đằng Giang đông nghịt người tham quan, dâng hương đầu năm

Tiến Nguyễn |

Dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, mỗi ngày di tích lịch sử Bạch Đằng Giang (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) có hàng vạn lượt du khách đến tham quan, dâng hương. Tuy nhiên, khác với nhiều đền chùa trong cả nước, khách thập phương và người dân địa phương đến đây đều rất thoải mái, vui vẻ bởi sự văn minh trong quản lý di tích.

Cứu di tích, giữ ký ức

Thuỳ Trang |

Chấp nhận giải tỏa trắng 70 hộ dân, giữ lại đất vàng để phục dựng Thành Điện Hải, không chỉ vậy, Đà Nẵng còn bắt tay với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế để lên tận đèo Hải Vân gắn biển di sản quốc gia cho Đệ nhất hùng quan. Đó là những nỗ lực của thành phố trẻ khi mong muốn giữ sợi dây lịch sử. Điều có ý nghĩa của cả một vùng đất, dân tộc. Đó là cách làm giàu cho tương lai.

Chen chúc đi lễ chùa đầu năm: Chúng ta đang "mặc cả" với thánh thần?

HẢI ĐĂNG |

Những dòng người chen chúc đổ về các đền chùa, miếu mạo trong dịp đầu năm, cùng với đó là cảnh hỗn loạn, khói hương, vàng mã nghi ngút, rác rưởi tràn ngập nhiều di tích.