Cựu chiến binh vượt khó, làm giàu trên mảnh đất Tây Thiên

Thế Linh |

Vĩnh Phúc - Trở về trở về sau cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cựu chiến binh Trần Oai Bốn ngày ngày cuốc đất lật cỏ, khai hoang nương rẫy để tìm hướng phát triển du lịch sinh thái trên chính quê hương mình.

Vẫn giữ nguyên “chất lính” trong tác phong, lời nói, cựu chiến binh Trần Oai Bốn (ở xã Đại Đình, huyện Tam Đảo) chậm rãi kể chuyện: Ông sinh năm 1954, lớn lên trong hoàn cảnh đất nước xảy ra chiến tranh ác liệt, nhiều gia đình mất đi người thân.

Năm tròn 17 tuổi, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông xung phong lên đường nhập ngũ. Vào chiến trận chưa được bao lâu, ông bị ảnh hưởng sức khỏe nên được cấp trên cho ra quân để trở về quê hương làm nhiệm vụ tăng gia sản xuất, chi viện cho chiến trường miền Nam.

Năm 21 tuổi, khi vừa kết hôn với bà Nguyễn Thị Tịnh (SN 1956), thấy địa phương kêu gọi thanh niên nhập ngũ, ông lại lần nữa viết đơn đăng ký. Trải qua huấn luyện, ông được biên chế vào Sư đoàn 331, Trung đoàn 745 chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên.

“Không có nỗi mất mát nào lớn hơn khi ôm trong tay đồng đội vừa hy sinh. Khi ấy, địch bắn phá ác liệt nên chúng tôi không thể chôn cất đồng đội tử tế. Xót xa lắm”, ông Bốn vừa nói vừa mân mê những kỷ vật còn lưu giữ từ thời chiến.

Sau khi đất nước thống nhất, năm 1978, ông xuất ngũ trở về địa phương xây dựng kinh tế.

“Khi ấy làm đủ nghề mà cái đói, cái nghèo vẫn bám riết lấy gia đình. Chán bôn ba tứ xứ mưu sinh, tôi trở về Tây Thiên - Mảnh đất địa linh nơi mình sinh ra để lập nghiệp”, ông kể.

Cựu chiến binh Trần Oai Bốn hiện đang đảm nhận nhiều trọng trách ở địa phương. Ảnh: NVCC
Cựu chiến binh Trần Oai Bốn hiện đang đảm nhận nhiều trọng trách ở địa phương. Ảnh: NVCC

Thời gian đầu, ông dùng sức lực cuốc đất lật cỏ, làm ruộng khoán, vỡ hoang những nơi cỏ rậm rồi cấy lúa, trồng ngô, khoai sắn lấy ngắn nuôi dài. Nhận thấy Tây Thiên có Thác Bạc với khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng nên năm 1990, ông ấp ủ kế hoạch đầu tư, phát triển du lịch tại đây.

Sau khi dành dụm được một số vốn cộng thêm vay mượn anh em, bạn bè, vợ chồng cựu chiến binh Trần Oai Bốn đã nâng cấp con đường xuống thác Bạc và xây dựng nhà hàng, khu du lịch sinh thái.

Không muốn làm mất đi sự trong lành vốn có của vùng đất này, song song với phát triển kinh tế, ông đã nhận gần 10ha đất rừng để bảo vệ và trồng cây bạch đàn.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông Bốn rất hạn chế nhắc về những thành quả của mình mà chia sẻ nhiều về chủ trương của Nhà nước trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo hướng đi mới để phát triển du lịch. Nhờ vậy, gia đình ông có thu nhập ổn định cũng như tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho rất nhiều lao động địa phương.

Hiện ông Trần Oai Bốn là Chủ nhiệm CLB Cựu chiến binh làm giàu của huyện; Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khoá XVII, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Đảo.

Nhiều thập niên qua, gia đình ông cũng tích cực hưởng ứng và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ cộng đồng. Ông cũng là người đặt nền móng thành lập quỹ hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Với những đóng góp của mình, ông Trần Oai Bốn nhiều năm liên tiếp được Hội Cựu chiến binh Tỉnh Vĩnh Phúc vinh danh “Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu và Bằng khen “Có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua” của Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam.

Thế Linh
TIN LIÊN QUAN

Gia đình cựu chiến binh hiến hơn 150 đơn vị máu

Vương Tuấn |

Ở tuổi gần 70, ông Trần Quang Hòa không chỉ tự hào vì những năm tháng tuổi trẻ chiến đấu vì Tổ quốc ở mặt trận phía Nam mà còn khiến người thân tự hào vì đã vận động nhiều người tham gia hiến máu.

Với nỗ lực phi thường, cựu chiến binh mắc bệnh ung thư vươn lên thoát nghèo

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau khi xuất ngũ, rời quê hương Thanh Hóa, đến Đắk Lắk lập nghiệp, ông Đỗ Văn Sáng không may mắc bệnh ung thư, làm ăn thua lỗ. Tiếp đó, với nỗ lực phi thường, người cựu chiến binh đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, trở thành tấm gương cho người khác noi theo.

Cựu chiến binh cưu mang hàng trăm đứa trẻ bất hạnh

Hoàng Bin |

Hơn 15 năm qua, cựu chiến binh Huỳnh Tấn Hùng (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) thầm lặng nuôi dưỡng hơn 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, bất hạnh tại địa phương. Những đứa trẻ ấy lớn lên, trưởng thành, luôn ghi nhớ công ơn người cha đỡ đầu.

Ồ ạt tình trạng rao bán đất ven sông sau khi san lấp, xây công trình "lậu"

Nhóm PV |

Không dừng lại ở việc lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên các diện tích đất đầm, ao hồ, ven sông, tại Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) đất ven sông còn được rao bán, ngã giá công khai trong nhiều năm trở lại đây.

Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân

PGS.TS Dương Văn Sao - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn |

Công đoàn Việt Nam đã đóng góp to lớn vào trang sử hào hùng, vẻ vang dựng nước, giữ nước của dân tộc, giai cấp công nhân; tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng xứng đáng với lòng tin yêu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Công nhân thất nghiệp về quê, người buôn bán nhỏ ế ẩm

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Tân Uyên, Bình Dương, công nhân thất nghiệp về quê, những dãy trọ trống trơn. Chủ kinh doanh nhà trọ bị giảm nguồn thu, người bán hàng tạp hóa mất khách hàng, các loại hình kinh doanh khác cũng bị ảnh hưởng.

Cơ chế "xin - cho" là cơ hội dẫn tới đất sống của "văn hoá phong bì"

Nhóm PV |

Trong phiên toà xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu", nhiều bị cáo thừa nhận bị vướng vòng lao lý bởi cơ chế “xin - cho, văn hoá phong bì”. PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội - cho rằng, từ cơ chế "xin - cho" là một cơ hội, điều kiện nảy nở để phát sinh "văn hoá phong bì", nhiều cán bộ cũng bị lợi ích chi phối dẫn tới bị sa ngã.

Ông Putin đề xuất cung đường ngắn hơn thay thế kênh đào Suez

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Hành lang Giao thông Bắc-Nam Quốc tế (INSTC) có thể vận chuyển hàng hóa của Nga tới châu Phi trên tuyến đường ngắn hơn so với qua kênh đào Suez.

Gia đình cựu chiến binh hiến hơn 150 đơn vị máu

Vương Tuấn |

Ở tuổi gần 70, ông Trần Quang Hòa không chỉ tự hào vì những năm tháng tuổi trẻ chiến đấu vì Tổ quốc ở mặt trận phía Nam mà còn khiến người thân tự hào vì đã vận động nhiều người tham gia hiến máu.

Với nỗ lực phi thường, cựu chiến binh mắc bệnh ung thư vươn lên thoát nghèo

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau khi xuất ngũ, rời quê hương Thanh Hóa, đến Đắk Lắk lập nghiệp, ông Đỗ Văn Sáng không may mắc bệnh ung thư, làm ăn thua lỗ. Tiếp đó, với nỗ lực phi thường, người cựu chiến binh đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, trở thành tấm gương cho người khác noi theo.

Cựu chiến binh cưu mang hàng trăm đứa trẻ bất hạnh

Hoàng Bin |

Hơn 15 năm qua, cựu chiến binh Huỳnh Tấn Hùng (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) thầm lặng nuôi dưỡng hơn 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, bất hạnh tại địa phương. Những đứa trẻ ấy lớn lên, trưởng thành, luôn ghi nhớ công ơn người cha đỡ đầu.