Chênh vênh vượt suối trên bè tạm

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Bao năm qua, nhiều hộ dân tại khu Nước Hai (xã Cúc Đường, Võ Nhai) phải liều mình đi trên bè tạm để vượt suối. Mỗi mùa mưa lũ, sự nguy hiểm lại tăng thêm gấp bội.

Chiếc bè tạm là phương tiện quen thuộc của nhiều hộ dân tại khu Nước Hai mỗi khi qua suối. Dù nguy hiểm luôn rình rập, thế nhưng đây là sự lựa chọn duy nhất của người dân nơi đây.

Vừa băng qua dòng nước dữ trên chiếc bè bằng tre cũ kĩ, ông Nông Văn Chang (xã Cúc Đường, Võ Nhai) cho biết, ngày nào ông cũng đi qua sông trên chiếc bè này. Dù biết là nguy hiểm, nhưng đi lâu thành quen, chỉ lo cho đám trẻ con mỗi khi qua suối.

Nhiều trẻ em chấp nhận nguy hiểm để đi qua suối.

"Các hộ dân mỗi khi có việc gì, hay đi mua đồ dùng sinh hoạt đều phải đi qua sông nhờ cái bè này. Bình thường thì còn đỡ, nguy hiểm nhất là trời tối hoặc mùa mưa lũ nước chảy xiết.

Bè để lâu cũng cũ rồi nên cũng hay xảy ra sự cố. Nhiều người bị ngã xuống sông nhưng may là không sao", ông Chang cho biết.

Chiếc bè tạm được người dân dùng tre, nứa tạo thành. Chiếc bè ọp ẹp mỗi lần có người bước lên lại chao đảo. Để tránh việc bè bị trôi đi xa, người dân còn nối 1 dây thừng bắc ngang suối để kéo bè.

Mỗi mùa mưa bão, sự nguy hiểm lại nhân lên bội phần khi qua suối bằng bè.

Từng bị ngã khi qua suối, em Lý Thị Hoa (14 tuổi, xã Cúc Đường, Võ Nhai) vẫn chưa hết ám ảnh mỗi khi đi trên chiếc bè tạm.

"Ngày trước đi học phải thường xuyên di chuyển bằng bè để qua suối. Ngày nào cũng phải đi 3 đến 4 lần. Sợ nhất là mỗi khi trời mưa to, nước suối chảy xiết.

Di chuyển bằng bè là cách nhanh nhất để qua suối nên mọi người phải chấp nhận nguy hiểm", em Hoa tâm sự.

Chiếc bè tạm là phương tiện để người dân qua suối.

Cũng theo em Hoa, trẻ em bên kia bờ suối đi học đều phải di chuyển bằng bè. Mỗi khi đi đều phải có phụ huynh đi cùng để tránh gặp sự cố. Vì lẽ này nên người dân nơi đây gặp nhiều bất tiện. Dù thường xuyên phải di chuyển trên bè, nhưng áo phao là thứ xa xỉ với người dân nơi đây.

Đối với các hộ dân tại khu Nước Hai, nguy hiểm nhất là di chuyển qua suối vào buổi tối mỗi mùa lũ. Nếu không có việc thực sự cần thiết, người dân cũng chỉ ở loanh quanh trong nhà. Điều này khiến nhiều hộ dân tại đây như bị cô lập với thế giới bên ngoài.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hoàng Công Sự - Phó chủ tịch UBND xã Cúc Đường cho biết, vào mùa mưa lũ chính quyền địa phương cũng thường xuyên vận động người dân, cử cán bộ dân quân túc trực tại điểm bè để phòng sự cố.

"Để giải quyết triệt để tình trạng phải qua suối bằng bè, một con đường ở gần đó đang được thi công. Dự kiến trong năm nay sẽ hoàn thành. Khi đó người dân tại khu Nước Hai không phải đi bè qua suối nữa", vị lãnh đạo cho hay.

Lam Thanh
TIN LIÊN QUAN

Liều mình vượt sông trên cầu phao đã bị cấm hoạt động

VIỆT BẮC - NHƯ QUỲNH |

Thái Nguyên - Cầu phao Ngọc Lâm bắc qua sông Cầu kết nối xã Linh Sơn và phường Túc Duyên (TP. Thái Nguyên) đã bị đình chỉ hoạt động hơn 1 năm nay nhưng mỗi ngày cả trăm lượt người cùng phương tiện vẫn liều mình băng qua.

Người dân ngó lơ cầu bộ hành, liều mình qua đường giữa dòng xe tấp nập

HỮU CHÁNH |

Phần lớn người dân bất chấp nguy hiểm, băng qua lòng đường dù TP Hồ Chí Minh đã xây dựng nhiều cầu vượt bộ hành trị giá tiền tỉ.

Hơn 20 năm băng rừng, vượt suối đi tìm đồng đội trên đất bạn Campuchia

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Kiên Giang - Bao thế hệ của Đội K92 đã băng rừng, vượt suối với vô vàn khó khăn, vất vả để đưa các chú, các anh về ngủ yên trong lòng đất mẹ.

Cảnh lạ nước biển Sầm Sơn chia 2 màu

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi những hình ảnh nước biển Sầm Sơn chia thành 2 màu (vàng đục và xanh) đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người tỏ ra bất ngờ vì chưa bao giờ thấy hiện tượng kỳ lạ trên.

Đường gom, cầu vượt cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có kịp xong trước 30.6?

DUY TUẤN |

Sau khi cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua Bình Thuận được đưa vào khai thác, vận hành tuyến chính từ 19.5 thì nhiều hạng mục như cầu vượt, đường gom dân sinh, hàng rào,… vẫn tiếp tục được thi công. Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh thi công và phải hoàn thành trước 30.6. Hiện chỉ còn 1 tuần nữa đến cột mốc trên nhưng nhiều hạng mục vẫn còn ngổn ngang.

Học sinh lớp 1 tại Hà Nội bị bỏ quên trên xe ô tô khi đi dã ngoại

Vân Trang |

Trong chuyến dã ngoại từ huyện Gia Lâm (Hà Nội) trở về, một học sinh Trường tiểu học Archimedes, quận Cầu Giấy bị bỏ quên trên xe đưa đón.

Cảnh tối tăm, ẩm thấp bên trong khu nhà tập thể cũ nát tại phường Nghĩa Tân

TÙNG GIANG - THIỆN NHÂN |

Các hộ dân sinh sống tại nhà tập thể A1 (thuộc tổ dân phố 14, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) luôn cảm thấy bất an bởi công trình sau nhiều năm không được tu sửa đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng và đối diện với nguy cơ cháy nổ.

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt khi đang lên dốc Vành đai 3

Khánh Linh |

Hà Nội - Xe buýt đang di chuyển trên đường dẫn Vành đai 3 trên cao thì bốc cháy ngùn ngụt.

Liều mình vượt sông trên cầu phao đã bị cấm hoạt động

VIỆT BẮC - NHƯ QUỲNH |

Thái Nguyên - Cầu phao Ngọc Lâm bắc qua sông Cầu kết nối xã Linh Sơn và phường Túc Duyên (TP. Thái Nguyên) đã bị đình chỉ hoạt động hơn 1 năm nay nhưng mỗi ngày cả trăm lượt người cùng phương tiện vẫn liều mình băng qua.

Người dân ngó lơ cầu bộ hành, liều mình qua đường giữa dòng xe tấp nập

HỮU CHÁNH |

Phần lớn người dân bất chấp nguy hiểm, băng qua lòng đường dù TP Hồ Chí Minh đã xây dựng nhiều cầu vượt bộ hành trị giá tiền tỉ.

Hơn 20 năm băng rừng, vượt suối đi tìm đồng đội trên đất bạn Campuchia

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Kiên Giang - Bao thế hệ của Đội K92 đã băng rừng, vượt suối với vô vàn khó khăn, vất vả để đưa các chú, các anh về ngủ yên trong lòng đất mẹ.