Chỉ còn một ngày nữa là đúng 23 tháng Chạp - ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời theo đúng lịch truyền thống. Nhiều gia đình đã rục rịch chuẩn bị từ vài hôm trước nhưng với những người bận rộn chỉ khi cận kề ngày cúng mới mua đồ cúng.
Ghi nhận của phóng viên, giá cá chép tại các chợ lớn như Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Linh Lang... đã bắt đầu tăng đáng kể và có hiện tượng "loạn giá". Tại khu chợ Nghĩa Tân, khi được hỏi một bộ 3 con cá chép loại nhỏ, chủ hàng đã "hét" giá 100 nghìn đồng nhưng nếu mặc cả 50 nghìn đồng thì cũng có thể mua. Trước đó, giá cá chép trung bình 10 nghìn đồng/ con nhưng tới hôm nay đã tăng lên tới 20 - 30 nghìn đồng/ con tùy loại to, nhỏ.
Tuy nhiên, dù tăng giá nhưng vẫn rất đông khách tới mua vì "giá tăng chung, không mua cũng không được". Nhiều khách hàng cũng sợ mua sớm cá sẽ không sống được nên để gần ngày mới mua. Chị Mai Phương (Cầu Giấy) cho biết: "Đắt thì cũng phải mua thôi, hôm qua hỏi có 40 nghìn đồng/ 3 con hôm nay đã phải mua 60 nghìn đồng, nhưng Tết mà, giá tăng từng ngày thì biết làm sao. Cá chép mua sớm về chết còn phí và xui xẻo hơn thôi cứ để gần ngày rồi mua".
Đối với mặt hàng vàng mã vào những ngày này, bán chạy nhất vẫn là bộ mũ quan cũng quan ông Công, ông Táo, sau đến giấy, tiền vàng. Nhìn chung năm nay, vàng mã cúng có mẫu mã đa dạng và mức giá không thay đổi nhiều so với năm ngoái. Trung bình dao động từ 70 - 120 nghìn đồng/ bộ tùy kích cỡ, chất lượng và kiểu dáng. Các mặt hàng khác như giấy, tiền, thỏi vàng cũng được khách đặt mua nhiều và giá cũng bắt đầu tăng nhẹ: Tiền vàng (20 - 30 nghìn đồng/ tệp), thỏi vàng thần tài 30 nghìn đồng/ thỏi...