Bình Thuận: Bé gái 4 tuổi tử vong do hóc hạt nhãn

PHẠM DUY |

Tối 27.9, một bé gái được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu trong tình trạng hóc hạt nhãn nhưng không qua khỏi.

Sự việc xảy ra tại nhà dân ở xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận vào tối ngày 27.9. Người nhà cho biết bé L (sinh năm 2017) ngồi bấm điện thoại chơi và ăn nhãn.

Vỏ nhãn còn rơi dưới sàn nhà. Ảnh: Phạm Duy
Vỏ nhãn còn rơi dưới sàn nhà. Ảnh: Phạm Duy

Lúc này có người bố ngồi cạnh bên. Khi bé L cắn vỏ nhãn và lấy vỏ ra thì hạt nhãn chạy xuống cổ họng, rơi vào đường thở. Phát hiện vụ việc, người bố đã dùng tay móc dị vật trong họng bé nhưng không được. Nạn nhân được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Quãng đường từ nhà đến bệnh viện gần 15km.  

Nạn nhân tử vong được đưa về. Ảnh: Phạm Duy
Nạn nhân tử vong được đưa về. Ảnh: Phạm Duy

Đây không phải là trường hợp đầu tiên tử vong đáng tiếc liên quan đến hóc dị vật ở trẻ. Theo các bác sĩ, việc sơ cứu trẻ hóc dị vật rất quan trọng, nếu xử lý đúng cách và kịp thời sẽ cứu được bé. Nhưng nếu không biết cách thì chỉ sau 5-6 phút, bé có thể sẽ bị ngừng thở, suy hô hấp dẫn tới tử vong do dị vật chèn đường thở.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn công nhân tại Bình Thuận đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19

PHẠM DUY |

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận, đã có hơn 3.700 công nhân, lao động tại tỉnh này đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19.

Trên đường trực chốt phòng dịch về, nam thanh niên bị tai nạn tử vong

TRẦN TUẤN |

Rời chốt phòng dịch về nhà trong đêm, một nam thanh niên ở Hà Tĩnh bị tai nạn giao thông tử vong thương tâm.

Bình Thuận: Nhộn nhịp thuyền thúng đầy ắp hải sản sau một đêm vươn khơi

PHẠM DUY |

6 giờ sáng khi mặt trời đã lên cao, những thuyền thúng của ngư dân Hàm Tiến-Mũi Né (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) cập bờ sau một đêm vươn khơi. Gần 10 ngày nay, sau khi hết giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, những thuyền thúng lại ra khơi đánh bắt và bán có tiền nên ai nấy đều phấn khởi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng nghìn công nhân tại Bình Thuận đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19

PHẠM DUY |

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận, đã có hơn 3.700 công nhân, lao động tại tỉnh này đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19.

Trên đường trực chốt phòng dịch về, nam thanh niên bị tai nạn tử vong

TRẦN TUẤN |

Rời chốt phòng dịch về nhà trong đêm, một nam thanh niên ở Hà Tĩnh bị tai nạn giao thông tử vong thương tâm.

Bình Thuận: Nhộn nhịp thuyền thúng đầy ắp hải sản sau một đêm vươn khơi

PHẠM DUY |

6 giờ sáng khi mặt trời đã lên cao, những thuyền thúng của ngư dân Hàm Tiến-Mũi Né (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) cập bờ sau một đêm vươn khơi. Gần 10 ngày nay, sau khi hết giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, những thuyền thúng lại ra khơi đánh bắt và bán có tiền nên ai nấy đều phấn khởi.