Bất chấp dư luận, "lò" khởi nghiệp FAA tiếp tục đem "thần dược" ra lừa dối

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Bất chấp lực lượng chức năng quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang xác minh, truy tìm nhóm người hoạt động quảng cáo, tư vấn và bán sản phẩm Xương khớp Ông Bồng có dấu hiệu sai phạm, các sàn kinh doanh của cái gọi là “cộng đồng khởi nghiệp FAA Enterprise” vẫn duy trì hoạt động.

Vẫn "tư vấn" bán hàng

Chiều 3.10, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận hệ thống các sàn kinh doanh, tư vấn, chăm sóc khách hàng và điểm kho đóng hàng của Cộng đồng khởi nghiệp FAA Enterprise tại Hà Nội vẫn tiếp tục hoạt động.

Cụ thể, tại địa điểm khảo sát đầu tiên là tòa nhà Comatce Tower (61 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội), nơi có tới 3 sàn kinh doanh của Cộng đồng khởi nghiệp FAA, mọi thứ dường như không có quá nhiều thay đổi.

Khung cảnh yên ắng bên ngoài Phòng 1102, tầng 11, tháp A, tòa nhà Comatce Tower nằm xem kẽ với nhà dân trong khu chung cư. Tuy nhiên, bên trong đội nhóm FAA vẫn hoạt động rầm rộ.
Bên ngoài phòng 1102, tầng 11, tháp A, tòa nhà Comatce Tower giống hệt các căn hộ thông thường.

Bên ngoài căn phòng số 1102 (nơi phóng viên từng được nhận vào thử việc), vẫn là cảnh cửa đóng then cài quen thuộc và có không có khác biệt nào so với các căn hộ của cư dân xung quanh.

Tuy nhiên, khi gõ cửa, ở bên trong vẫn là lố nhố những gương mặt trẻ măng đang ngồi dán mắt vào máy tính hoặc bốc điện thoại tư vấn bán thuốc. Trước sự xuất hiện của người lạ, các nhân viên tại đây ngay lập tức đứng dậy quây kín lối vào, cửa chỉ mở hé và không cho bất cứ ai tiếp cận.

Ban đầu, một vài người thừa nhận nơi đây chính là 1 trong 3 sàn giao dịch của hội nhóm FAA tại tòa nhà Comatce Tower. Nhưng ngay sau đó, một người trẻ khác bỗng xuất hiện liền sấn tới phóng viên, rồi bác bỏ những ý kiến đồng đội vừa trao đổi.

Các nhân viên tại số phòng 1102 quây kín lối vào, cửa chỉ mở hé và không cho bất cứ người lạ nào tiếp cận.
Các nhân viên tại số phòng 1102 quây kín lối vào, cửa chỉ mở hé và không cho bất cứ người lạ nào tiếp cận.
Các nhân viên tại số phòng 1102 quây kín lối vào, cửa chỉ mở hé và không cho bất cứ người lạ nào tiếp cận.

“Anh muốn tìm ai, người quen của anh không có ở đây. Đừng để đến lúc bọn em không lịch sự nữa” - một cô gái ở độ tuổi còn rất trẻ nói với phóng viên.

Tương tự, tại phòng B11-23, tầng 23 Tòa nhà Golden West (số 2 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội) - nơi được FAA gọi là phòng marketing - bên trong vẫn huyên náo khiến cả khu vực hành lang vắng vẻ trở nên ồn ã.

Tương tự, tại số phòng B11-23, tầng 23 Tòa nhà Golden West, sàn Marketing của hội nhóm FAA được ngụy trang như một ngôi nhà chung cư, rất khó phân định đây là một văn phòng làm việc.
Sàn Marketing của hội nhóm FAA là một căn hộ chung cư, rất khó phân định đây là một văn phòng làm việc.

Để không ai chú ý, toàn bộ các sàn kinh doanh của FAA không đặt tại các khu quy hoạch làm văn phòng. Chúng được ngụy trang trong các khu nhà chung cư, không biển chỉ dẫn, không logo đơn vị và nằm xen kẽ với nhà dân, có độ bảo mật, quản lý tòa nhà 24/24, khó lên và khó xuống.

Tất bật đóng gói "thần dược"

Còn tại địa chỉ tầng 3, tòa nhà Viettel Post (số 18, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội), nơi được xác định là tổng kho chứa "thần dược" mang tên Xương khớp Ông Bồng, các nhân viên rất trẻ vẫn tất bật với công việc phân loại, đóng gói, ghi địa chỉ giao hàng cho khách...

Trên nền sàn nhà, trên kệ bàn là la liệt các lọ sản phẩm dán nhãn Bồng Cốt Đan. Còn trên tường vẫn là các khẩu hiệu hô hào quen thuộc phóng viên từng được nhìn thấy tại Phòng Bán hàng và Phòng Marketing.

 
Hiện trường nơi kho chứa và đóng gói, chuyển hàng “thần dược Xương khớp Ông Bồng” cho người bệnh.
Bên trong bộ phận kho của FAA - nơi chứa, đóng gói và chuyển sản phẩm Xương khớp Ông Bồng tới người bệnh.

Không chỉ vậy, các "bác sĩ online" tại đây dường như cũng chẳng hề nao núng và tiếp tục mạo danh và nói dối một cách trắng trợn.

Trong vai người có thân nhân đang sử dụng bộ sản phẩm Xương khớp Ông Bồng tỏ ra lo lắng trước thông tin báo chí phản ánh, phóng viên được kết nối với một người nữ xưng tên Lê Thúy, tự nhận là Phó Giám đốc Trung tâm xương khớp ông Bồng.

Qua điện thoại, bà Thúy trấn an: “Không có vấn đề gì đâu, anh phải nên nhớ các trang mạng phức tạp lắm, nếu mọi thứ là có thật thì làm sao tôi có thể ngồi đây trả lời cho anh được, đúng chưa?...”.

Để tăng sức thuyết phục, bà Thúy nói, bây giờ bất cứ ai cũng có thể bị bêu rếu trên mạng xã hội, còn trung tâm của bà thì làm ăn chuẩn chỉnh, thuốc được công nhận. Sau đó, người này yêu cầu chúng tôi cung cấp thêm thông tin như số điện thoại, tên họ đầy đủ, địa chỉ cụ thể của người thân đang bị bệnh để tra cứu trên hồ sơ lưu tại trung tâm.

Cuối cùng, vị "Phó Giám đốc Trung tâm" khẳng định chắc nịch Trung tâm vẫn hoạt động bình thường rồi an ủi bệnh nhân cứ yên tâm điều trị và không nên tin “chúng nó” phao tin đồn nhảm, thất thiệt...

NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Cộng đồng khởi nghiệp bằng "thần dược": Thông tin từ phòng y tế quận

Nhóm PV |

Sáng 3.10.2019, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Phòng Y tế quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã nắm được thông tin báo nêu về cái gọi là "Cộng đồng khởi nghiệp FAA Enterprise" chuyên chiêu dụ rồi đào tạo những người trẻ tuổi cách lừa đảo người bệnh qua điện thoại.

Bên trong “hang ổ” khởi nghiệp bằng "thần dược", tận thấy sự dối trá

Nhóm Phóng viên |

Những gương mặt non choẹt và búng ra sữa, một nửa chữ chuyên môn không biết nhưng chỉ sau 2-3 ngày được đào tạo trong “vườn ươm” của Cộng đồng khởi nghiệp FAA Enterprise, bỗng lột xác thành những kẻ "nói dối như cuội". Họ tự nhận mình là chuyên gia, là thầy thuốc, là bác sĩ… có hàng chục năm kinh nghiệm để rồi mặc sức hù dọa người bệnh qua điện thoại.

Giăng bẫy lừa, dụ người trẻ khởi nghiệp bằng "thần dược"

Nhóm Phóng viên |

Núp trong vỏ bọc “Cộng đồng khởi nghiệp thời 4.0”, được chiêu dụ qua những khóa học thời thượng kiểu “Facebook Marketing”, song công việc chính của các thành viên chỉ đơn giản là ngồi một chỗ khua môi múa mép qua điện thoại, bịp bợm người bệnh khốn cùng, hòng bán ra những liều “thần dược” rởm với giá cắt cổ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cộng đồng khởi nghiệp bằng "thần dược": Thông tin từ phòng y tế quận

Nhóm PV |

Sáng 3.10.2019, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Phòng Y tế quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã nắm được thông tin báo nêu về cái gọi là "Cộng đồng khởi nghiệp FAA Enterprise" chuyên chiêu dụ rồi đào tạo những người trẻ tuổi cách lừa đảo người bệnh qua điện thoại.

Bên trong “hang ổ” khởi nghiệp bằng "thần dược", tận thấy sự dối trá

Nhóm Phóng viên |

Những gương mặt non choẹt và búng ra sữa, một nửa chữ chuyên môn không biết nhưng chỉ sau 2-3 ngày được đào tạo trong “vườn ươm” của Cộng đồng khởi nghiệp FAA Enterprise, bỗng lột xác thành những kẻ "nói dối như cuội". Họ tự nhận mình là chuyên gia, là thầy thuốc, là bác sĩ… có hàng chục năm kinh nghiệm để rồi mặc sức hù dọa người bệnh qua điện thoại.

Giăng bẫy lừa, dụ người trẻ khởi nghiệp bằng "thần dược"

Nhóm Phóng viên |

Núp trong vỏ bọc “Cộng đồng khởi nghiệp thời 4.0”, được chiêu dụ qua những khóa học thời thượng kiểu “Facebook Marketing”, song công việc chính của các thành viên chỉ đơn giản là ngồi một chỗ khua môi múa mép qua điện thoại, bịp bợm người bệnh khốn cùng, hòng bán ra những liều “thần dược” rởm với giá cắt cổ.