Ân nhân của rùa biển

Mai Hương (thực hiện) |

Suốt 12 ngày trên Côn Đảo tham gia bảo tồn rùa biển, chàng trai 9x Nguyễn Hoàng Phước (Cần Thơ) đã có những trải nghiệm thú vị và được cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống trên đảo. Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với Hoàng Phước để hiểu thêm về hành trình tham gia công tác bảo tồn rùa biển của anh.

Chào Phước, câu chuyện 12 ngày đỡ đẻ cho rùa của bạn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Lý do gì khiến bạn quyết định tạm dừng công việc hiện tại để đến làm tình nguyện viên cho các hoạt động bảo tồn rùa biển tại Vườn Quốc gia Côn Đảo?

- Thật sự mình rất vui vì câu chuyện được lan tỏa trong thời gian vừa qua, mục đích của công việc tình nguyện này không chỉ là việc mình được tham gia vào chương trình mà còn là việc mình truyền tải những thông điệp để mọi người có thể biết nhiều hơn về các công tác bảo tồn rùa biển nói riêng và các động vật hoang dã nói chung tại Việt Nam.

Thật ra trước khi đến với chương trình thì mình đã tạm dừng hẳn công việc cũ của mình và cũng đã nhận được lời mời từ 1 công ty khác, tuy nhiên sau khi cân nhắc vì bản thân mong muốn có được những trải nghiệm mới cũng như được một lần tham gia vào công tác bảo tồn rùa biển rất nhân văn của IUCN và Vườn Quốc gia Côn Đảo thì mình đã quyết định từ chối lời mời làm việc ở công ty đó và khăn gói lên đường tham gia chương trình trong vòng 12 ngày tại Hòn Bảy Cạnh của Côn Đảo và đó cũng chính là một trong những quyết định táo bạo và có phần đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mình.

Khi đến làm việc tại đây, bạn không được kết nối với thế giới bên ngoài vì ở đây không có sóng điện thoại, không có wifi...trong khi trước đó bạn làm việc trong lĩnh vực truyền thông, ngày ngày được kết nối với thế giới xung quanh. Khoảng thời gian “sống chậm” này, hoà mình vào thiên nhiên, bạn cảm thấy như thế nào?

- Khi nhận được thông báo “trúng tuyển” từ Ban tổ chức với tỉ lệ chọi 1 hơn 200 thì thật sự mình cảm thấy rất vui và hãnh diện vì cuối cùng mục tiêu tham gia chương trình từ 2 năm trước của mình đã thành hiện thực. Nhưng sau đó lại là tâm trạng lo lắng khi không biết bản thân sẽ phải “sống sót” như thế nào khi trên đảo không có sóng điện thoại 4G, với một người trẻ làm về truyền thông thì việc đó giống như một “cực hình”, nhưng lập tức ngay sau đó luồng suy nghĩ phải cố gắng vượt qua hết các thử thách này để một lần trong đời có được những trải nghiệm mà có lẽ rất khó để có lần thứ 2.

Rất may mắn, cuối cùng mình cũng có thể thích nghi được với cuộc sống tại đảo khi mỗi ngày có rất nhiều việc để mình có thể làm: Ngoài các công việc chính của một tình nguyện viên là “đỡ đẻ” cho rùa, hướng dẫn khách du lịch thả rùa con về biển hay công tác tạo ổ ấp trứng thì mình còn có khá nhiều thời gian để đọc sách, tắm biển, nấu ăn, nhặt rác… và cuốc bộ khoảng 1,5km để ra một bãi đá có thể bắt sóng điện thoại 4G chập chờn một chút mỗi ngày. Khoảng thời gian 12 ngày “sống chậm” này thật sự đã cho mình rất nhiều những trải nghiệm tuyệt vời và phải khi xa chiếc điện thoại bạn mới có thể cảm nhận được.

Đỡ đẻ cho rùa là một công việc không dễ dàng, bạn có thể chia sẻ về công việc này được không? Và câu chuyện thú vị nào khiến bạn nhớ mãi?

- Mình vẫn nhớ mãi cảm giác ngày đầu tiên khi được nhìn thấy những bạn rùa có tuổi gần bằng mình bò lên bờ để đẻ những quả trứng tròn xoe, trắng tinh như những quả bóng bàn làm mình cảm thấy hứng thú và hạnh phúc thật sự. Tất nhiên trước khi bắt đầu tham gia chương trình, các tình nguyện viên bọn mình đã được các anh chị của IUCN và Vườn Quốc gia Côn Đảo chia sẻ về những cách thức/quy trình “đỡ đẻ” cho rùa nhưng đến khi ra “thực địa” thì vẫn có cảm giác bỡ ngỡ và lúng túng, nhưng chỉ đến ngày thứ 2 thôi thì mọi việc đã được bọn mình thực hiện một cách trơn tru.

Mình nhớ có một lần khi trực trên bãi biển lúc 2h sáng đợi rùa lên đẻ, đợi lâu quá mình ngủ gục dưới bầu trời đầy sao lúc nào không hay biết, được một lát nghe tiếng lao xao chợt tỉnh dậy thì thấy một bạn rùa đang bò ngay bên cạnh, lúc đó mình vừa giật mình, vừa hồi hộp, vừa thích thú và cũng “tỉnh ngủ” để bắt đầu vào việc theo dõi, quan sát và đỡ đẻ cho rùa.

Khi tận tay được lấy những quả trứng mang về tổ ấp thì thật sự những mệt mỏi bỗng dưng không còn là gì với giá trị và ý nghĩa mà công việc này đã đem đến cho bản thân mình cũng như cho cộng đồng. Mình thật sự rất cảm ơn Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN và Vườn Quốc gia Côn Đảo đã tổ chức một chương trình mang tính nhân văn và đầy ý nghĩa như thế này.

Khoảnh khắc chứng kiến hàng trăm chú rùa con bò xuống biển, gợi mở về những khát vọng tự do, cảm xúc của bạn lúc đó như thế nào?

- Giây phút hạnh phúc nhất của mình khi tham gia chương trình tình nguyện lần này chắc có lẽ là mỗi buổi sáng được thả mấy bé rùa con về biển. Nhìn mấy bé rùa đáng yêu tung tăng bò về biển mà có lúc mình xúc động thật sự, mình không xúc động vì đã làm được việc tốt mà mình hạnh phúc vì đã giúp được mấy bé về lại đúng nơi mà các bạn phải sống…

Trong những mét đầu tiên khi bò về biển, rùa con có xu hướng quay lại cảm nhận nơi mình được sinh ra để 20-30 năm sau khi trưởng thành, các bạn sẽ quay lại đúng về nơi này để đẻ trứng, thật thú vị phải không? Nhưng tỉ lệ để các bạn sống sót và quay lại sinh sản là chỉ 1/1000. Vì vậy hiện rùa biển đã được vào sách đỏ của Việt Nam và cả thế giới, nghiêm cấm săn bắt dưới mọi hình thức, mình hy vọng qua những hoạt động này sẽ một phần nào đó tác động đến ý thức bảo tồn rùa biển của mọi người.

Sau 12 ngày sống tại đây, điều mà bạn rút ra được cho bản thân là gì?

- Mặc dù 12 ngày trên đảo thật sự là khó khăn về mọi thứ, từ chỗ ngủ đến ăn uống, sinh hoạt, nhưng bù lại mình đã có quá nhiều trải nghiệm đặc biệt trong chuyến tình nguyện lần này, tự nhận thấy rằng bản thân cần sống chậm lại để cảm nhận nhiều hơn thế giới ngoài kia đang cần gì ở chúng ta, để cảm thấy yêu thiên nhiên, yêu động vật hoang dã hơn, bảo vệ chúng cũng có nghĩa là chúng ta đang bảo vệ môi trường sống của trái đất này.

Trong tương lai, bạn vẫn sẽ tiếp tục tham gia những dự án tình nguyện như thế này chứ?

- Từ khi còn học tiểu học cho đến khi đi làm ở những công ty lớn, mình luôn là một trong những người đi đầu trong các hoạt động xã hội, thiện nguyện. Với mình khi tham gia những công tác ấy, ngoài việc có thể một phần nào đó giúp đỡ những người kém may mắn, hay chung tay cải thiện một vấn đề nào đó của xã hội được tốt hơn thì đó còn là những bài học nhân văn về những giá trị sống mà mình cần học trong cuộc đời, chưa kể còn là những trải nghiệm quý giá cho bản thân để có thể tận hưởng trọn vẹn nhất cuộc sống này.

- Xin cảm ơn Hoàng Phước về cuộc trò chuyện!

Mai Hương (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Trải nghiệm thú vị cùng rùa biển "vượt cạn" ở Côn Đảo

Hương Mai |

Việc tham gia bảo tồn rùa biển tại Côn Đảo không chỉ góp một phần vào công tác bảo tồn rùa biển mà còn nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và động vật hoang dã.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Trải nghiệm thú vị cùng rùa biển "vượt cạn" ở Côn Đảo

Hương Mai |

Việc tham gia bảo tồn rùa biển tại Côn Đảo không chỉ góp một phần vào công tác bảo tồn rùa biển mà còn nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và động vật hoang dã.