Nhiều năm qua, liên tục những vụ sao Việt vỡ nợ bị “khui” ra khiến công chúng giật mình. Có muôn ngàn lý do để những người nổi tiếng trở thành con nợ. Không ít người mẫu bị tố nợ vì vay tiền đầu tư cho những thứ hào nhoáng bề ngoài, với những món hàng hiệu đắt tiền. Không phải ngôi sao nào cũng có đủ tiền trang trải cho việc mua sắm, đầu tư cho ngoại hình nên họ nghĩ đến chuyện vay nợ. Sự “nhiệt tình” của những kẻ cho vay nặng lãi, cộng thêm tâm lý luôn muốn đẹp - sang hơn người của nghệ sĩ đã khiến họ phải mang trên vai gánh nặng nợ nần.
Cũng từ vụ việc này, khán giả bắt đầu nghi vấn về những tuyên bố của sao Việt hiện nay về nhà triệu đô, xe tiền tỉ, hay quần áo hàng hiệu…, tất cả đôi khi chỉ là những thứ hào nhoáng bên ngoài, cũng có khi chỉ là đồ đi mượn.
Có những người tự biến mình thành con nợ vì ham mê trò đỏ đen, dành thời gian xuất hiện trên chiếu bạc nhiều hơn trên sân khấu, hay đầu tư làm ăn thua lỗ. Từ một đại gia khét tiếng, Phước Sang mất đi danh tiếng và phải trả giá cả bằng hạnh phúc của mình. Sau thời gian dài rơi vào khủng hoảng, gần đây, Phước Sang đã trở lại và tiết lộ lý do mình vỡ nợ là vì thất bại trong kinh doanh.
Không chỉ nổi tiếng bởi việc đỡ đầu cho nhiều ca sĩ, người đẹp như Hồ Quỳnh Hương, Quách An An, Trà My Idol, Maya…, nhạc sĩ Hà Dũng - ông chủ của của hãng hàng không Indochina còn được biết đến bởi món nợ khổng lồ. Năm 2010, việc kinh doanh hàng không của Hà Dũng thất bại khiến ông phải ôm khoản nợ lên tới 1,3 triệu USD. Trước món nợ trên, ông không có khả năng chi trả. Cũng từ đây, tên tuổi của nhạc sĩ Hà Dũng chìm dần trong showbiz rộng lớn.
Vụ việc vướng vào nợ nần của Siu Black có lẽ tốn giấy mực nhất. Bởi “họa mi núi rừng” nhận được quá nhiều sự yêu mến, tin tưởng của người hâm mộ trước đó. Công chúng vừa thương lại vừa giận, khi thấy Siu bị các con nợ truy bức, phải bỏ trốn vì trót vướng vào chuyện cờ bạc, cộng thêm chuyện kinh doanh quán cà phê thua lỗ, bị lừa tiền.
Còn người bị chỉ trích nhiều nhất khi vướng đến ồn ào nợ nần có lẽ là ca sĩ Cao Thái Sơn. Bởi anh bị người tình đưa ra bằng chứng anh đã nhận tiền và “nợ” cả tình. Vụ việc khiến Cao Thái Sơn phải tổ chức một cuộc họp báo để giãi bày nhưng vẫn không “đến đầu đến đũa”. Kết quả, nam ca sĩ bị mất điểm trong mắt công chúng và bị dư luận lên án.
Rồi không chỉ nợ của cá nhân, mà nhiều nghệ sĩ còn cõng thêm gánh nợ của gia đình. Thu Minh bị ảnh hưởng danh tiếng, chỉ trích vì chồng bị tố nợ. Có điều này bởi trước đó nữ ca sĩ liên tục khoe những món quà đắt tiền được tặng từ chồng. Angela Phương Trinh thì từng phải bỏ học, Diễm Hằng “Nhật ký Vàng Anh” bỏ đóng phim, Đông Hùng Vietnam Idol phải đi làm phụ hồ... để có tiền trả nợ do gia đình làm ăn thua lỗ.
Và cho đến hiện tại, những gánh nặng nợ nần vẫn đeo bám nhiều sao Việt, dù ít nhiều bị mất hình ảnh, dù khó lấy lại vị trí, nhưng cách đối diện và nghị lực vượt qua hoàn cảnh là điều khiến nghệ sĩ nhận được cảm thông của công chúng. Phước Sang hiện lạc quan nhìn đời và chăm chỉ làm việc để vượt qua giai đoạn khó khăn. Sau những ngày đen tối, nụ cười đã nở lại trên môi Siu Black. Với sự động viên của bạn bè, chị đã đi hát trở lại. Thu Minh thì sống giản dị hơn sau những vụ khoe khoang ồn ào.
Sau ồn ào về chuyện nợ nần của chồng, Thu Minh sống giản dị hơn. |
Cảm thông và lên án
Tháng cuối cùng của năm 2016, showbiz Việt thêm một lần rúng động vì chuyện nợ nần của nghệ sĩ. Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ livestream (phát trực tiếp) trên facebook câu chuyện mà anh giấu kín suốt 30 năm qua về người mẹ ruột của mình. Trong clip dài hơn 20 phút, Đàm Vĩnh Hưng vừa khóc vừa chia sẻ, trong 10 năm, nam ca sĩ đã phải trả số nợ của mẹ ruột lên tới 20 tỉ đồng và tất cả những đồng tiền anh dành dụm cho tương lai, cho con cái đã ra đi hết.
Nam ca sĩ cũng cho biết thêm, chính bởi chuyện nợ nần của mẹ mình mà anh không dám yêu ai. Những ai biết đến câu chuyện của Đàm Vĩnh Hưng sẽ cảm thông và chia sẻ. Mà những người cảm thông với anh nhiều hơn những người lên án. Sự chia sẻ của anh có thể là một hành động “nước tràn li”, một sự “bùng nổ” sau thời gian chịu đựng quá lâu. Và có lẽ, điều khiến Đàm Vĩnh Hưng bị chỉ trích nhiều nhất là vì chọn cách công khai mọi việc trên facebook của mình. Với vị trí của một người của công chúng, anh sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn và sớm hơn chứ không để sự việc kéo dài như vậy.
Nhắc đền ào ào của Đàm Vĩnh Hưng sẽ có người nhớ đến chuyện đối diện nợ nần của ca sĩ Đông Hùng. Đoạt giải Triển vọng tại Sao Mai Điểm hẹn 2012, Đông Hùng tiếp tục đi thi Việt Nam Idol 2013 để “phủ sóng” thị trường phía Nam. Đông Hùng từng có một gia đình hạnh phúc, là một thiếu gia. Nhưng năm 2015, gia đình anh đã phải đối diện với tình cảnh khó khăn, khi mẹ anh làm ăn thua lỗ. Bị lừa nhưng mẹ anh giấu không muốn cho gia đình biết, bà vay chỗ này đập chỗ kia dẫn đến lãi càng ngày càng nhiều. Chỉ sau một đêm, nhà anh mất tất cả, khi số nợ lên đến 14 tỉ. Vì sức ép từ nhiều chủ nợ nên nam ca sĩ và bố mẹ phải tạm vào Nam sinh sống.
Cảnh vỡ nợ của gia đình khiến Đông Hùng phải bươn chải kiếm sống bằng nghề làm phụ hồ, rửa chén bát ở quán cơm hay trông xe. Nhìn Hùng bây giờ, chẳng ai biết trước kia anh sống như một công tử, chỉ biết ăn và chơi, không hề lo lắng chuyện gì. Điều mà khán giả cảm phục nhất ở Đông Hùng, là anh chưa một lần ca thán, hay oán trách cha mẹ vì khiến anh “còng lưng” trả nợ. Anh bảo phải học cách thích nghi và không gì bằng làm việc chăm chỉ. Bởi điều công chúng hy vọng hơn cả, là sau những vấp ngã, nghệ sĩ nên mạnh mẽ vượt qua, thay vì oán trách, hay “xù lông” trước dư luận.