Đêm cuối chợ hoa Tết Cần Thơ: Đông nghịt người xem, lác đác người mua

PHONG LINH |

Đêm 29 Tết, đông nghịt người dân Cần Thơ đổ ra đường tham quan các chợ hoa Tết khiến tiểu thương khấp khởi mừng thầm sau nhiều ngày ròng rã chờ đợi. Song, theo các tiểu thương, người xem rất đông nhưng người mua chỉ lác đác...
 
Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động vào khoảng 23 giờ đêm 20.1 (tức 29 Tết), lượng người xuống phố tham qua các chợ hoa tăng mạnh, khiến không khí nơi đây đông vui, náo nhiệt sau gần 3 ngày trầm lắng.
 
Những tưởng điều này sẽ báo hiệu tin vui cho thị trường hoa, song, theo nhiều tiểu thương, người dân đa số chỉ dạo xem, hỏi giá để so sánh còn lựa mua thì khá ít.
 
Anh Tuân (tiểu thương trồng hoa ở Ngã Bảy, Hậu Giang) cho biết: "Nhìn thì đông đúc nhưng khách chủ yếu đến hỏi giá, có người còn trả giá thấp xuống 1/3. Cũng có một số tiểu thương chấp nhận bán lỗ kiếm tiền vì đêm nay đã là đêm cuối".
 
Hoa cúc nở rộ đẹp mắt nhưng được trả giá khá thấp.
 
Ngược lại với tâm lý chung của mọi người, bà Trần Hồng Phi (59 tuổi, Cần Thơ) sẵn sàng chấp nhận giá ban đầu của tiểu thương và chọn được 4 chậu hoa vạn thọ ưng ý. Bà cho biết, vì có việc bận nên mới mua hoa cận Tết chứ bản thân không muốn "ép khổ" người bán hoa. Trồng hoa đã cực, buôn bán còn cực hơn do ròng rã ngày đêm nên bà không nỡ trả giá được.
 
Đêm thứ 9 bán hoa Tết tại quận Ninh Kiều, chị Sương (áo hoa, bên trái) vẫn nỗ lực buôn bán với hy vọng được chậu nào, đỡ chậu nấy.
 
"Cứ một chậu bông được chở lên xe là tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ ế thì cũng đã ế rồi, đêm 29 Tết cũng không thay đổi gì được. Dẫu sao thì mai tôi vẫn sẽ về nhà và ăn Tết cùng gia đình".
 
Anh Đồ Văn Tình, tiểu thương bán hoa tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, cho biết: Nhìn chung sức mua năm nay yếu hơn mọi năm, chỉ cỡ 8 so với 10 phần năm rồi. Có nhà chỉ bán được có 5, 6 phần thôi.
 
Đôi vợ chồng trồng hoa Tết ở Làng hoa Bà Bộ (Bình Thủy, Cần Thơ) buồn tênh với dàn hoa Tết không ai đến hỏi mua.
 
Tại góc đường Nguyễn Hiền, không khí vắng vẻ, đìu hiu, tiểu thương chìm vào giấc ngủ vì không còn đủ sức đợi chờ.
 
Và một chuyến xe hoa xuống phố lúc nửa đêm...
PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Mái ấm ngày Tết của các em nhỏ mồ côi

Thiên Hiếu |

Tết Nguyên đán đã cận kề, như bao đứa trẻ khác những em nhỏ mồ côi ở Sơn La đã được cùng nhau đón Tết tại một mái ấm đặc biệt.

Cận Tết, người dân Thủ đô đổ xô đi mua hoa lan hạ giá

Linh Chi - Hải Danh |

Hà Nội - Chiều 29 Tết, người dân tìm đến các cửa hàng hoa lan để mua những chậu hoa giá rẻ chơi Tết.

Nam công nhân rớm nước mắt khi được về quê đón Tết cùng gia đình

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Cuộc sống quá khó khăn, cùng với việc về quê đón Tết có phần tốn kém, vậy nên suốt hơn 1 thập kỷ qua, gia đình anh Nam (quê ở Thanh Hóa) không thể về đón Tết đoàn viên cùng gia đình. Năm nay, được về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đơn vị tài trợ, gia đình anh không biết nói gì hơn, chỉ biết bày tỏ lòng cảm ơn đến các cấp ngành đã hỗ trợ.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Mái ấm ngày Tết của các em nhỏ mồ côi

Thiên Hiếu |

Tết Nguyên đán đã cận kề, như bao đứa trẻ khác những em nhỏ mồ côi ở Sơn La đã được cùng nhau đón Tết tại một mái ấm đặc biệt.

Cận Tết, người dân Thủ đô đổ xô đi mua hoa lan hạ giá

Linh Chi - Hải Danh |

Hà Nội - Chiều 29 Tết, người dân tìm đến các cửa hàng hoa lan để mua những chậu hoa giá rẻ chơi Tết.

Nam công nhân rớm nước mắt khi được về quê đón Tết cùng gia đình

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Cuộc sống quá khó khăn, cùng với việc về quê đón Tết có phần tốn kém, vậy nên suốt hơn 1 thập kỷ qua, gia đình anh Nam (quê ở Thanh Hóa) không thể về đón Tết đoàn viên cùng gia đình. Năm nay, được về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đơn vị tài trợ, gia đình anh không biết nói gì hơn, chỉ biết bày tỏ lòng cảm ơn đến các cấp ngành đã hỗ trợ.