Tết ở trong lòng

Việt Văn |

Tết này, bà vui lắm vì cậu con trai cả sống ở nước ngoài sẽ nghỉ phép đưa vợ con về nước thăm họ hàng bên nội. Nhất là khi bà đã ở tuổi U80 giờ không còn nhiều thú vui nữa. Chân thấp khớp, lưng thoát vị đĩa đệm, tai nghe không còn rõ, mắt đã mờ nhiều, nên cuộc sống của bà tối giản dần.

Không còn những buổi tối ngồi chờ xem phim truyền hình Việt chuyện mẹ chồng nàng dâu nữa. Vắng đi những sáng đi bộ ngoài công viên cùng mấy bà bạn cùng khu phố, đi vài vòng được sáu, bảy ngàn bước thì đường về tranh thủ dạo qua chợ sớm mua con cá, mớ rau còn tươi ngon…

Và cũng không còn thi thoảng ra quán cà phê đầu phố ngồi nhâm nhi ly nâu nóng ấm áp nữa. Bà chỉ loanh quanh từ nhà ra sân, làm mấy việc lặt vặt và “giết” thời gian bằng xem tin tức trong nước và thế giới trên chiếc Ipad đời mới con gái mua cho. Sau này, bà theo đạo Phật nên chủ yếu dành thời gian nghiên cứu đạo Phật, đọc kinh Phật, nghe những bài giảng của các bậc minh sư.

Chồng bà mất sớm, khi bà mới ngoài 40 tuổi và bà cứ sống vậy cho đến giờ. Bà có ba con thì hai con trai đều ở xa, con cả sống định cư tận bên Úc, con thứ thì sống ở Thái Lan, con gái thì theo chồng vào miền Nam. Con cả mấy năm mới về một lần, nên lần này nghe tin con sẽ về, bà giục người giúp việc lo trang trí, sắp xếp nhà cho khang trang. Đồ ăn thức uống phải tươm tất, từ bánh chưng cốm loại ngon cho đến món măng rừng, nấm rừng… để đãi vợ chồng con cái người ở bển về.

Đùng một cái, còn 10 ngày nữa đến Tết, thì cậu con báo tin phút cuối nhà vợ có việc gấp ở bên đó không giải quyết kịp để về ăn Tết. Bà buồn hẳn, vì nhà có ba con thì con cả hợp bà nhất ở nết ăn, nếp ở. Khi cậu còn ở nhà, hai mẹ con suốt ngày rủ rỉ chả bao giờ hết chuyện, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà ý mẹ là ý cậu và ngược lại.

Bà bảo chị giúp việc chả cần mua cây đào, chậu quất nữa vì nhà neo người, Tết làm gì. Vả lại xưa nay bà vốn sợ Tết vì thấy vừa tốn tiền, vừa phải lo làm bao việc, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng hết trưa mùng 1 là coi như hết Tết, hết nợ.

Điện thoại reo, bạn bà tự nhiên bảo năm nay có lộc rơi lộc vãi nên ship đến biếu bà cành đào phai đẹp tuyệt lấy từ miền núi về. Và bạn bà bảo: Có cành đào cho nó ấm nhà chứ Tết là ở trong lòng mình. Mình vui thì ngày nào chả là Tết.

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Con công nhân khó khăn tại Đà Nẵng cùng cha mẹ trải nghiệm Tết xưa

Văn Trực |

Ngày 28.1, Trung tâm Chăm sóc và giáo dục mầm non OneSky Đà Nẵng (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đã tổ chức Hội Xuân 2024 với chủ đề “Tết Xanh” và trao các suất quà hỗ trợ cho các gia đình công nhân có con theo học tại Trung tâm.

Lý do Tết vẫn là nỗi sợ, ám ảnh với phụ nữ

Anh Trang |

Tết là dịp gia đình sum họp, quây quần bên nhau cho một kỳ nghỉ lễ dài nhưng Tết cũng là khoảng thời gian khiến phụ nữ phải gánh vác nhiều công việc gia đình.

Gia đình trẻ đổ xô đi du lịch trước Tết để tránh đông đúc, giá cao

YẾN PHƯƠNG |

Tận dụng thời điểm trước Tết Nguyên đán, nhiều gia đình có con nhỏ đã quyết định đi du lịch, dành thời gian nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả, đặc biệt là tránh tình cảnh đông đúc, giá cao của mùa cao điểm.

Trên 100 hộ dân hơn 10 năm lay lắt ngóng tiền hỗ trợ tạm cư từ dự án của Vinaconex

Hiếu Anh - Tường Vân |

Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc do Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex là chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Dự án hoàn thiện nhiều năm nay nhưng trên 100 hộ dân thuộc diện phải di dời, nhường đất cho dự án vẫn mỏi mòn chờ đợi tiền hỗ trợ tạm cư.

Cảnh sát 113 đi tuần kịp thời cứu người nghi bệnh tim nằm trong hẻm nửa đêm

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Lúc nửa đêm, Cảnh sát 113 đang đi tuần thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động trong hẻm, qua kiểm tra thấy tim đập yếu nên liền gọi xe cứu thương và hỗ trợ đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời.

Tìm thấy manh mối vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại

Song Minh |

Vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại vừa được các nhà thám hiểm tuyên bố đã tìm thấy manh mối.

Chợ lá dong độc nhất Hà Thành nhộn nhịp khi Tết đến

THẾ ĐẠI |

Từ nhiều năm nay, chợ lá dong phố Trần Quý Cáp (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) cứ mỗi độ Tết đến lại tấp nập. Những bó lá xanh mướt, lạt gói bánh chưng là những mặt hàng bày bán tại nơi đây.

Hình ảnh Táo Quân 2024 và câu chuyện về chung cư mini

Anh Trang |

Chương trình Táo Quân 2024 có nhiều thay đổi từ mô tuýp tới nghệ sĩ tham gia.

Con công nhân khó khăn tại Đà Nẵng cùng cha mẹ trải nghiệm Tết xưa

Văn Trực |

Ngày 28.1, Trung tâm Chăm sóc và giáo dục mầm non OneSky Đà Nẵng (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đã tổ chức Hội Xuân 2024 với chủ đề “Tết Xanh” và trao các suất quà hỗ trợ cho các gia đình công nhân có con theo học tại Trung tâm.

Lý do Tết vẫn là nỗi sợ, ám ảnh với phụ nữ

Anh Trang |

Tết là dịp gia đình sum họp, quây quần bên nhau cho một kỳ nghỉ lễ dài nhưng Tết cũng là khoảng thời gian khiến phụ nữ phải gánh vác nhiều công việc gia đình.

Gia đình trẻ đổ xô đi du lịch trước Tết để tránh đông đúc, giá cao

YẾN PHƯƠNG |

Tận dụng thời điểm trước Tết Nguyên đán, nhiều gia đình có con nhỏ đã quyết định đi du lịch, dành thời gian nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả, đặc biệt là tránh tình cảnh đông đúc, giá cao của mùa cao điểm.