CEO Tiktok, ông Shou Zi Chew đã nói: “Với tư cách là một người cha, tôi hiểu đây là một bi kịch”. Khi bị truy đến cùng bằng những câu hỏi “Có hay không” liên tục, CEO Tiktok lảng tránh trả lời để rồi người chất vấn - nghị sĩ Bilirakis phải lên tiếng: “Tôi thấy anh không sẵn lòng trả lời câu hỏi này hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với công ty chủ quản của anh, về công nghệ và những tác hại mà nó tạo ra. Điều đó thật sự rất, rất buồn. Rất buồn”.
Ở đây cho thấy hai vấn đề. Một là Tiktok có vẻ như không muốn chịu trách nhiệm về nội dung xấu - độc xuất hiện trên nền tảng của mình.
Và thứ hai, buồn không giải quyết được vấn đề mà phải hành động.
Một động thái mới từ Việt Nam cho thấy, chúng ta không đứng nhìn những buổi thách đấu trực tuyến, người thua phải làm đủ trò trên mạng xã hội; công kích cá nhân; truyền bá mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội… thậm chí là nội dung sai sự thật, nội dung chống phá Đảng, Nhà nước.
Chúng ta không thể đứng nhìn khi mạng xã hội sử dụng thuật toán “gây nghiện” và không hề có trách nhiệm về nội dung xấu, đặc biệt ảnh hưởng tới lớp trẻ.
Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, dự kiến thanh tra, kiểm tra toàn diện đối với nền tảng mạng xã hội TikTok vào tháng 5 tới đây với tinh thần sẽ rà soát mạnh tay, triệt để xử lý các nội dung tiêu cực.
Dùng công cụ quản lý là cần thiết, nhưng đi cùng với nó là thái độ của người sử dụng.
Tẩy chay không có nghĩa là loại mình ra khỏi những tiến bộ công nghệ mà xây dựng cho mình một bộ lọc hoặc có giải pháp vật lý - tâm lý để hướng dẫn con trẻ tham gia mạng xã hội tích cực.
“Bức xúc không làm ta vô can” - một cuốn sách đáng đọc và đó cũng là điều cần với thái độ của chúng ta: Hành động thay vì chỉ bức xúc.
Tự mỗi người sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi: Tẩy chay nội dung xấu độc: Có dễ không?