Tận thấy món lá ngón ăn được của người Thái trắng

Nguyên Phong |

Người Thái trắng ở Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu trồng loại lá ngón không có độc và dùng để ăn hàng ngày như một món khoái khẩu...

Chúng tôi đến Mường So đúng phiên chợ sáng ngày cuối năm. Dạo quanh một vòng chợ thì quả thật, có rất nhiều người chào mua lá ngón.

Thấy khách lạ, một người phụ nữ dân tộc Thái trắng nhanh miệng chào: “Tết có món lá ngón xào tỏi ăn thì nhất. Các chú mua nhiều chị bán 5.000 đồng/bó thôi”.

Để tìm hiểu về nguồn gốc và đặc tính của loại lá ngón ăn được, chúng tôi tìm đến nhà Già làng Lò Văn Bắc - Người nắm giữ lịch sử lâu đời của dân tộc Thái trắng.

Ảnh: Nguyên Phong
Tại các chợ cóc ven đường, nhiều người Thái trắng bày bán lá ngón ăn được. Ảnh: Nguyên Phong

Vừa nghe giới thiệu có nhà báo dưới xuôi lên thăm, ông Bắc cười nói: “Ở đây xa trung tâm nên cứ có khách đến thăm là chúng tôi rất vui. Lại có dịp được khoe món lá ngón ăn được của người Thái trắng. Mà chỉ Mường So chúng tôi mới có loại lá ngón này nhé”.

Theo ông Bắc, cây lá ngón không độc được phát hiện từ nhiều đời trước. Vì loại lá này nấu ăn rất ngon, có mùi thơm đặc biệt nên nhà này truyền tai nhà khác kéo nhau vào rừng hái lá ngón. Về sau, người dân lấy thân cây lá ngón về trồng tại vườn để ăn dần.

Già làng 87 tuổi cho hay, lá ngón chết người lá hình trứng thuôn dài hoặc có hình mác, đầu nhọn. Loại kịch độc này hoa màu vàng mọc thành chùm ở đầu.

Ngày trước, dân làng từng mang hai loại lá ngón này so sánh với nhau. Cây lá ngón ăn được ở xã Mường So cũng có thân leo giống như cây lá ngón độc nhưng lá tròn và ngắn hơn.

Ảnh: Nguyên Phong
Lá ngón ăn được ở Mường So tròn và to hơn lá ngón có độc. Ảnh: Nguyên Phong

Sau một thời gian mang về trồng tại vườn, người dân phát hiện hoa của hai loại cây này cũng khác nhau. Cây lá ngón độc thường nở hoa trong khoảng thời gian từ tháng 6 tới tháng 10, còn cây lá ngón ăn được lại nở hoa vào dịp gần Tết Nguyên đán.

Từ đó, người Thái trắng ở Mường So bắt đầu dùng lá và hoa của cây này để luộc, nấu canh hoặc làm các món xào thay rau rừng. Những món ăn này dần trở nên phổ biến và quen thuộc trong những bữa cơm của dân bản.

Dẫn chúng tôi đi thăm vườn lá ngón, bà Trần Thị Thái (75 tuổi, thôn Tây Nguyên, xã Mường So) cho biết, loại cây này ra lá quanh năm, đến mùa xuân thì nhiều hoa. Do nhà bà trồng nhiều nên mỗi buổi sáng bà thường hái khoảng chục bó mang ra chợ bán với giá 3.000-5.000 đồng/bó.

Bà Trần Thị Thái ở thôn Tây Nguyên, xã Mường So đang hái lá ngón để chuẩn bị cho bữa cơm tất niên. Ảnh: Nguyên Phong
Bà Trần Thị Thái ở thôn Tây Nguyên, xã Mường So đang hái lá ngón để chuẩn bị cho bữa cơm tất niên. Ảnh: Nguyên Phong

“Cứ mang ra bao nhiêu là hết bấy nhiêu. Nhiều hôm không còn lá ngón để mang ra chợ bán một số người thích ăn lại vào tận nhà hỏi mua. Loại lá ngón này không chỉ xào, nấu canh mà còn thể gói thịt chua”, bà Thái chia sẻ.

Theo lời bà Thái, đặc biệt nhất, trong lễ hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu (lễ hội ẩm thực) của người Thái Mường So ngày xuân thì chắc chắn phải có lá ngón.

Đây là dịp để người dân tạ ơn thần linh, ông bà, tổ tiên đã ban phúc cho một vụ mùa bội thu. Lễ hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu được tổ chức tại bản Huổi Én, xã Mường So với cuộc thi nấu ăn của người Thái...

Nguyên Phong
TIN LIÊN QUAN

Ăn lá ngón tự tử - nỗi ám ảnh ở vùng cao Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Buồn chán ăn lá ngón tự tử, bố mẹ mắng cũng ăn lá ngón tự tử, giận hờn yêu đương cũng ăn lá ngón... tình trạng tự tử bằng lá ngón từ nhiều năm nay vẫn đang là một bài toán nan giải ở vùng cao Điện Biên.

Cứu sống người phụ nữ ngộ độc vì ăn lá ngón

Khánh Linh |

Hòa Bình - Một bệnh nhân nguy kịch vì ăn lá ngón vừa được cứu sống.

Vợ nguyên Phó Chủ tịch xã ăn lá ngón tự tử sau khi cãi nhau với chồng

HẢI ĐĂNG |

Sau khi cãi nhau với chồng, chị V. hái lá ngón về ăn. Khi gia đình phát hiện, nạn nhân đã tử vong.

Phiên chợ âm dương mỗi năm một lần dịp Tết Nguyên đán

Hải Nguyễn |

Mỗi năm, vào đêm mùng 4 Tết Nguyên đán, chợ âm dương lại họp một lần ở làng Ó (nay là làng Xuân Ổ, Võ Cường, TP Bắc Ninh). Phiên chợ được xem là cầu nối giữa hai thế giới âm - dương trong dịp Tết Nguyên đán.

Giá thuê nhà tăng, nhiều khách thuê choáng váng

ANH HUY |

Dù trải qua một năm khó khăn nhưng giá nhà cho thuê tại các thành phố lớn trong đó có Hà Nội vẫn liên tục tăng khiến khách choáng váng. Các chuyên gia dự báo, trong năm 2024, thị trường này sẽ hạ nhiệt nhờ các giải pháp đưa ra để giảm giá nhà.

400 con rồng quy tụ ở ngôi đình cổ Hải Phòng

Mai Dung |

Đình Hàng Kênh – ngôi đình cổ hơn 300 năm tuổi là di tích đặc biệt, tiêu biểu của thành phố Cảng - Hải Phòng. Ngôi đình còn nổi tiếng bởi lối kiến trúc độc đáo với các mảng chạm khắc gần 400 con rồng cầu kỳ, tinh xảo, mang đậm phong cách nghệ thuật thời Lê.

Bi kịch của người đàn bà phóng hoả trả thù tình nhân

Việt Dũng |

Trong phiên toà, Trần Thị Thanh Hải - kẻ phóng hoả đốt khu nhà trọ ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khiến ngọn lửa bùng phát, làm chết 1 phụ nữ đang mang thai - đã cay đắng cho hay, từ ngày vướng lao lý, cô bị chồng, người thân bỏ mặc, không ai đoái hoài.

Danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ xe khách đổ nghiêng, đè lên xe máy ở Yên Bái

Phan Kiên |

Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn xe khách trên Quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Ăn lá ngón tự tử - nỗi ám ảnh ở vùng cao Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Buồn chán ăn lá ngón tự tử, bố mẹ mắng cũng ăn lá ngón tự tử, giận hờn yêu đương cũng ăn lá ngón... tình trạng tự tử bằng lá ngón từ nhiều năm nay vẫn đang là một bài toán nan giải ở vùng cao Điện Biên.

Cứu sống người phụ nữ ngộ độc vì ăn lá ngón

Khánh Linh |

Hòa Bình - Một bệnh nhân nguy kịch vì ăn lá ngón vừa được cứu sống.

Vợ nguyên Phó Chủ tịch xã ăn lá ngón tự tử sau khi cãi nhau với chồng

HẢI ĐĂNG |

Sau khi cãi nhau với chồng, chị V. hái lá ngón về ăn. Khi gia đình phát hiện, nạn nhân đã tử vong.