Phiên chợ âm dương mỗi năm một lần dịp Tết Nguyên đán

Hải Nguyễn |

Mỗi năm, vào đêm mùng 4 Tết Nguyên đán, chợ âm dương lại họp một lần ở làng Ó (nay là làng Xuân Ổ, Võ Cường, TP Bắc Ninh). Phiên chợ được xem là cầu nối giữa hai thế giới âm - dương trong dịp Tết Nguyên đán.

Mùng 4 tết, khi trời chập choạng tối là lúc phiên chợ âm dương bắt đầu tại làng Ó (nay là làng Xuân Ổ, Võ Cường, TP. Bắc Ninh). Theo truyền thuyết, phiên chợ có từ thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên và chỉ họp một lần duy nhất.
Mùng 4 tết, khi trời chập choạng tối là lúc phiên chợ âm dương bắt đầu tại làng Ó (nay là làng Xuân Ổ, Võ Cường, TP Bắc Ninh). Theo truyền thuyết, phiên chợ có từ thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên và chỉ họp một lần duy nhất mỗi năm.
Khi màn đêm bao phủ toàn bộ không gian, tiếng khe khẽ, chậm rãi từ những bước chân người đi chợ như muốn lưu giữ sự cô tịch của những người đã khuất.
Khi màn đêm bao phủ toàn bộ không gian, tiếng khe khẽ, chậm rãi từ những bước chân người đi chợ như muốn lưu giữ sự cô tịch của những người đã khuất.
Nét độc đáo của phiên chợ này khi người bán chỉ muốn bán rẻ, kẻ mua không mặc cả. Bà Cao Thị Tâm, nay đã 80 tuổi cho biết, ngay từ khi còn bé, bà Tâm đã theo cha mẹ đi chợ âm dương. Mỗi lần đi chợ, bà đều mang theo một ít đồng xu tiền cổ đục lỗ vuông, nó như một vật tín ngưỡng mang lại sức khoẻ, may mắn cho bà và người thân.
Nét độc đáo của phiên chợ này khi người bán chỉ muốn bán rẻ, kẻ mua không mặc cả. Bà Cao Thị Tâm, nay đã 80 tuổi cho biết, ngay từ khi còn bé, bà Tâm đã theo cha mẹ đi chợ âm dương. Mỗi lần đi chợ, bà đều mang theo một ít đồng xu tiền cổ đục lỗ vuông, nó như một vật tín ngưỡng mang lại sức khoẻ, may mắn cho bà và người thân.
Đến chợ, thay vì sự ồn ào náo nhiệt từ lời qua tiếng lại của kẻ mua người bán, người ta lại thấy nơi đây như một không gian tín ngưỡng và người mua kẻ bán là những tín đồ sùng đạo vậy.
Đến chợ, thay vì sự ồn ào náo nhiệt từ lời qua tiếng lại của kẻ mua người bán, người ta lại thấy nơi đây như một không gian tín ngưỡng và người mua kẻ bán là những tín đồ sùng đạo vậy.
Thứ ánh sáng duy nhất là những ngọn nến tại mỗi gian hàng không đủ soi sáng mặt người. Chợ chủ yếu bán hàng mã, hương, rượu, trầu cau dùng cho người đã khuất, các vật dụng đã cũ cũng góp mặt trong phiên chợ này.
Thứ ánh sáng duy nhất là những ngọn nến tại mỗi gian hàng không đủ soi sáng mặt người. Chợ chủ yếu bán hàng mã, hương, rượu, trầu cau dùng cho người đã khuất, các vật dụng đã cũ cũng góp mặt trong phiên chợ này.
Những người dự phiên chợ tin rằng, trong không gian đậm màu sắc huyền bí này, sẽ có linh hồn của những người thân đã mất hiện về để gặp người dự phiên chợ.
Những người dự phiên chợ tin rằng, trong không gian đậm màu sắc huyền bí này, sẽ có linh hồn của những người thân đã mất hiện về để gặp người dự phiên chợ.
Loại gia cầm duy nhất được bán ở đây là gà đen, biểu tượng cho sự thần bí, tâm linh.
Loại gia cầm duy nhất được bán ở đây là gà đen, biểu tượng cho sự thần bí, tâm linh.
Tương truyền làng Xuân Ổ thờ thành hoàng làng bằng gà đen, người ở các vùng lân cận mang gà đen đến chợ Ó để bán. Ai cũng mong gà của mình được mua để thờ thành hoàng làng và thi nhau bán rẻ để cầu may.
Tương truyền làng Xuân Ổ thờ thành hoàng làng bằng gà đen, người ở các vùng lân cận mang gà đen đến chợ Ó để bán. Ai cũng mong gà của mình được mua để thờ thành hoàng làng và thi nhau bán rẻ để cầu may.
Trải qua bao thăng trầm của thời gian, phiên chợ mang đầy màu sắc tín ngưỡng người Việt cổ đã mai một theo thời gian. Năm 2022, phiên chợ đặc biệt và ý nghĩa này đã được phục dựng lại.
Trải qua bao thăng trầm của thời gian, phiên chợ mang đầy màu sắc tín ngưỡng người Việt cổ đã mai một theo thời gian. Năm 2022, phiên chợ đặc biệt và ý nghĩa này đã được phục dựng lại.
Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Gặp gỡ ở chợ âm dương

Đ.TRƯỜNG - BÍCH LỘC |

Lần đầu tiên, sau một quãng thời gian dài mai một, phiên chợ Âm Dương được phục dựng và tổ chức tại làng Ó (nay là làng Xuân Ổ, phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh). Đây là một hình thức sinh hoạt văn hóa mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian, thể hiện ký ức lịch sử, đời sống tâm linh của người dân được tích lũy qua hàng nghìn năm.

Cận cảnh phiên chợ Âm Dương "ma mị" bậc nhất xứ Kinh Bắc

BÍCH LỘC |

Bắc Ninh - Chỉ họp duy nhất một lần trong năm vào đêm mồng 4 tháng Giêng, chợ Âm Dương tại làng Ó (nay là làng Xuân Ổ, phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh) mang đầy vẻ huyền bí, "ma mị", trở thành hình thức sinh hoạt văn hóa mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian của người dân nơi đây.

Chiều nay, giá xăng dầu dự báo tăng mạnh

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu ngày 15.2 được dự báo tăng theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 có thể tăng 600-700 đồng/lít.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông kín khách lúc nửa đêm trở lại TPHCM

Chân Phúc |

TPHCM - Lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 khiến ga đến trở nên đông đúc, hành khách phải mất nhiều thời gian để chờ lấy hành lý.

Hơn 10,5 triệu lượt khách vui chơi trên cả nước dịp Tết

Chí Long |

Nhiều địa phương trọng điểm du lịch trên cả nước ghi nhận đón lượng khách tăng cao, doanh thu du lịch tăng trưởng khả quan dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Hạnh phúc trên những chuyến xe Công đoàn

Phương Ngân |

Những chuyến xe 0 đồng do Công đoàn tổ chức đã giúp cho nhiều công nhân khó khăn trở lại làm việc sau những ngày nghỉ Tết cùng gia đình, đồng thời cũng chở theo ước vọng của họ trong năm mới.

Người dân đi lễ hội, chiêm bái văn minh dịp Tết

Ngọc Trang |

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, năm nay, lượng người dân, du khách tham gia lễ hội đầu xuân, chiêm bái tại các chùa chiền, di tích, khu du lịch tâm linh vẫn rất đông. Tuy nhiên, đa số người dân đều du xuân, lễ bái văn minh, tiết kiệm, giảm bớt tình trạng biến tướng, lệch chuẩn so với các năm trước.

Chung cư hơn 1 tỉ đồng không có sổ ở Hà Nội nhưng vẫn được săn lùng

Tuyết Lan |

Giá chung cư Hà Nội liên tục leo thang, thậm chí có những dự án ở vùng ven trung tâm có giá lên tới 100 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số căn hộ có giá rẻ chỉ khoảng 1,5 tỉ đồng không có sổ hồng vẫn được săn đón.

Gặp gỡ ở chợ âm dương

Đ.TRƯỜNG - BÍCH LỘC |

Lần đầu tiên, sau một quãng thời gian dài mai một, phiên chợ Âm Dương được phục dựng và tổ chức tại làng Ó (nay là làng Xuân Ổ, phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh). Đây là một hình thức sinh hoạt văn hóa mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian, thể hiện ký ức lịch sử, đời sống tâm linh của người dân được tích lũy qua hàng nghìn năm.

Cận cảnh phiên chợ Âm Dương "ma mị" bậc nhất xứ Kinh Bắc

BÍCH LỘC |

Bắc Ninh - Chỉ họp duy nhất một lần trong năm vào đêm mồng 4 tháng Giêng, chợ Âm Dương tại làng Ó (nay là làng Xuân Ổ, phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh) mang đầy vẻ huyền bí, "ma mị", trở thành hình thức sinh hoạt văn hóa mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian của người dân nơi đây.