Lật tẩy hành vi đầu độc gia đình hàng xóm bằng lá ngón

Việt Dũng |

Triệu Chòi Phin (55 tuổi, xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) bị cáo buộc do âm ỉ mối mâu thuẫn với hàng xóm nên nảy sinh ý định trả thù bằng thủ đoạn dùng lá ngón cho vào đồ ăn khiến 5 người bị đầu độc, trong đó một bé trai 8 tuổi tử vong.

Kế hoạch tàn độc

Theo hồ sơ vụ án, tháng 11.2019, Triệu Chòi Phin vay của hai bố con ông Triệu Dào S (52 tuổi, người cùng xã) mỗi người 1,5 triệu đồng và hẹn ra Tết Nguyên đán 2020 sẽ trả. Món nợ này không được ông Phin thanh toán như đã hẹn với bố con ông S. Món nợ 3 triệu đồng này, con trai của ông Phin đã phải đứng ra trả chủ nợ thay cho bố mình.

Ngày 12.4, ông Phin đi làm ruộng của gia đình thì thấy mệt, đau tay và người nên nghĩ đến việc trước đây bản thân bị ông Triệu Chòi C cùng con trai là Triệu Dào S và 3 người con trai khác, trú tại thôn Nà Luông (xã Yên Hoa) đánh gây thương tích. Do ông C lúc đó là trưởng thôn nên vụ việc không được giải quyết, Phin không nhận được bồi thường.

Mỗi lần trong người cảm thấy không khỏe, Phin lại nghĩ đến lúc bị đánh nên rất bực tức. Sau đó, Phin lại nghĩ đến chuyện mâu thuẫn tiền bạc, khi vay của con trai ông S vào đầu tháng 4, nên đối tượng càng tức giận, nảy sinh ý định trả thù gia đình hàng xóm bằng cách bỏ lá ngón vào thức ăn.

Khoảng 16h cùng ngày (12.4), trên đường về nhà, Phin nhặt túi nylon màu trắng ở cạnh đường rồi đi đến đoạn đường có cây lá ngón mọc ở khu vực Lông Vầy, thôn Nà Luông. Tại đây, Phin kéo cành lá ngón ngắt 5 ngọn cho vào túi nylon mang về nhà cất giấu. Đến tối, sau khi ăn cơm xong, Phin lên giường nằm nghĩ đến kế hoạch sẽ bỏ lá ngón như thế nào vào thức ăn của gia đình anh S.

Sáng 13.4, sau khi vợ đi làm nương, chỉ còn Phin và cháu trai ở nhà, lập tức đối tượng lấy túi đựng lá ngón giấu ở bể nước đi sang nhà ông S (cách nhà đối tượng khoảng 300m). Khi đi đến con suối cách nhà nạn nhân khoảng 100m, Phin quan sát không thấy có ai, đối tượng dùng hai tay vò túi nylon đựng lá ngón để cho dập nát, sau đó mở miệng túi đưa xuống dòng nước suối cho nước chảy vào trong túi (khoảng 1 chén nước), rồi túm miệng túi lại, lắc, xóc đến khi nước trong túi chuyển thành màu xanh nhạt. Tiếp đó, Phin lấy xác lá ngón vứt đi, chỉ còn nước để mang sang nhà nạn nhân.

Đến gầm nhà sàn của gia đình ông S, Phin quan sát thấy không có ai, lấy đoạn que nứa nhặt ở ven đường gạt then cài cửa chính để đi vào phía trong. Tại vị trí đặt chiếc hòm gỗ để thức ăn của gia đình ông S, Phin dùng tay phải lật mở nắp hòm gồ thấy bên trong có hai bát để thức ăn, đối tượng cầm túi nylon đựng nước lá ngón, dùng hai tay cấu rách túi cho nước lá ngón chảy hết vào bát đựng thức ăn màu trắng (bát đậu tương).

Thực hiện hành vi độc ác xong, Phin vơ túi nylon lại cầm đi ra ngoài, dùng đoạn que nứa gạt then cài cửa xuống, đến gầm sàn nhà thì vứt đoạn nứa ở cạnh chuồng lợn nhà ông S. Trên đường về, Phin vứt túi nylon xuống suối. Đến khoảng 12h cùng ngày, ông S và vợ cùng 3 cháu ngồi ăn cơm trưa thì xảy ra vụ ngộ độc khiến cháu Triệu Trần L tử vong do ăn thức ăn có nước lá ngón.

Đấu trí với nghi phạm đầu độc

Trong khi đó, trưa cùng ngày 13.4, Công an huyện Na Hang nhận được tin báo ông Triệu Dào S, gồm 5 người bị ngộ độc khi ăn bữa trưa tại nhà ở thôn Nà Luông, xã Yên Hoa. 5 người gia đình ông S sau khi ăn món canh đậu tương nấu với rau cải và canh mì tôm nấu với rau tía tô thì bị mệt, buồn nôn, đau đầu.

Cả 5 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Yên Hoa cấp cứu ngay sau đó nhưng cháu Triệu Trần L (8 tuổi) đã tử vong. Qua thông tin sơ bộ ban đầu, nhận định đây là một vụ đầu độc giết người nên Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang vào cuộc và 14 ngày sau thì xác lập chuyên án truy xét mang bí số 420-G.

Trung tá Đỗ Mạnh Phú - Phó Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Tuyên Quang - cho biết, hiện trường xảy ra vụ án là một nhà sàn nằm sâu trong khu dân cư thưa thớt, chủ yếu là người đồng bào dân tộc Dao. Đường đến đây khó khăn khi cách trung tâm thành phố Tuyên Quang gần 200km. Bà con ở đây thường đi làm nương từ sáng đến tối mới về nhà và đa số chỉ biết nói tiếng dân tộc nên các trinh sát gặp nhiều khó khăn trong công tác gọi hỏi ghi lời khai. Hơn nữa, quá trình khám nghiệm chi tiết hiện trường, tử thi gần như không thu thập được các dấu vết hung thủ để lại.

Theo trung tá Phú, vụ án lúc đầu gần như đi vào bế tắc khi không có nhân chứng, dấu vết, gia đình nạn nhân khai không mâu thuẫn, thù oán với ai trong thời gian gần đây. Ngoài ra, nghi vấn giết người cướp của cũng được loại trừ bởi tài sản của gia đình không bị mất mát.

Sau hơn một tuần sàng lọc, hàng chục nghi phạm "thuộc thành phần bất hảo ở địa phương" được dựng lên. Tuy nhiên, sau đó, cảnh sát phát hiện Triệu Chòi Phin và một người khác là nghi phạm số một. Hơn một tuần đấu tranh tại trụ sở Uỷ ban Nhân dân xã Yên Hoa, các điều tra viên nghi chỉ mình Phin gây ra vụ án mạng song ông ta chỉ nói tiếng dân tộc và nhất quyết không nhận tội.

Từ những chứng cứ ít ỏi không đủ để buộc tội, Phin được trả về. Trong 18 ngày liên tiếp, nhiều tổ trinh sát Công an tỉnh Tuyên Quang dùng các biện pháp nghiệp vụ để củng cố chứng cứ và Phin bị triệu tập lần thứ hai. Sau một tuần gần như im lặng, ngày 6.5, Phin khai nhận mọi hành vi.

Phin khai do cuộc sống gia đình khó khăn nên tháng vay của hai bố con ông S mỗi người 1,5 triệu đồng. Hai vợ chồng Phin sau đó liên tiếp cãi vã nên cuối tháng 3, con trai Phin gửi 3 triệu đồng để trả nợ thay bố. Phin bực tức vì con trai trả nợ thay mà không thông qua mình và cho rằng chỉ nợ con trai ông S 1 triệu đồng. Ông ta đến gặp con trai ông S đòi lại 500.000 đồng song bất thành nên hằn học. Trên đường về, Phin gặp ông S nên cãi cự về chuyện vay nợ.

Câu chuyện dừng lại ở đó cho đến ngày 12.4, khi đang làm ruộng một mình ở khu vực Đắp Miều, xã Yên Hoa, Phin nghĩ đến chuyện mâu thuẫn với bố con ông S nên "nổi cơn điên". Ông ta liền nảy sinh ý định trả thù bằng cách bỏ lá ngón (một loại cây có chất độc, người ăn vào sẽ chết) vào thức ăn của gia đình ông S.

Trưa 13.4, vợ ông S đi làm về và nấu lại hai bát canh cho cả nhà dùng bữa trưa. Hai vợ chồng ông S cùng ba người cháu sau đó ăn trưa và thấy vị đắng nên bảo nhau không ăn nữa. Tuy nhiên, cháu Triệu Trần L vẫn ăn...

Theo mô tả của Phin, các trinh sát đã lội suối để tìm được đúng cây lá ngón mà ông ta đã hái 5 ngọn để đầu độc gia đình nạn nhân. Vật chứng và lời khai của nghi phạm phù hợp với bản kết luận giám định hóa pháp của Viện Pháp y - Bộ Y tế về chất độc có trong dạ dày và máu của cháu Lương là alcaloid - chất kịch độc từ lá ngón.

Công an tỉnh Tuyên Quang sau đó đã khởi tố bị can, tạm giam với Triệu Chòi Phin về tội Giết người. Đến này, cơ quan này đã đề nghị truy tố Phin về tội Giết người theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Luật sư Nguyễn Văn Tiến (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, hành vi của bị can Triệu Chòi Phin đủ căn cứ cấu thành tội Giết người. Hành vi theo cáo buộc với ông Phin là đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu làm chết nhiều người. Việc một số thành viên trong gia đình ông S không tiếp tục ăn canh có độc (lá ngon) nên thoát nạn.

Theo Điều 123, hành vi của bị can Phin thuộc các trường hợp: Giết người dưới 16 tuổi; có khả năng làm chết nhiều người... Như vậy, luật sư Tiến cho rằng, mức phạt quy định tại Điều luật này là từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Cứu sống một phụ nữ ăn lá ngón tự tử

Tuấn Quỳnh |

Một phụ nữ tại bản Huồi Mới, xã Tri Lễ (Quế Phong) ăn lá ngón tự tử đã được Quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) phối hợp y tế địa phương kịp thời cứu sống bằng phương thuốc dân gian.

Bực tức vì bị đánh, dùng lá ngón đầu độc hàng xóm làm 1 người tử vong

Phạm Đông |

Nghĩ đến việc trước đây bị đánh gây thương tích, Triệu Chòi Phin đã dùng lá ngón đầu độc khiến cả nhà hàng xóm nhập viện, trong đó có 1 người tử vong.

Mẫu thuẫn với chồng một phụ nữ ăn lá ngón tự tử

Tuấn Quỳnh |

Giận chồng, người phụ nữ trú ở xã Bảo Nam, huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) đã chụp ảnh cùng lá ngón và gửi cho người thân trong gia đình, sau đó ăn để tự tử.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nghệ An: Cứu sống một phụ nữ ăn lá ngón tự tử

Tuấn Quỳnh |

Một phụ nữ tại bản Huồi Mới, xã Tri Lễ (Quế Phong) ăn lá ngón tự tử đã được Quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) phối hợp y tế địa phương kịp thời cứu sống bằng phương thuốc dân gian.

Bực tức vì bị đánh, dùng lá ngón đầu độc hàng xóm làm 1 người tử vong

Phạm Đông |

Nghĩ đến việc trước đây bị đánh gây thương tích, Triệu Chòi Phin đã dùng lá ngón đầu độc khiến cả nhà hàng xóm nhập viện, trong đó có 1 người tử vong.

Mẫu thuẫn với chồng một phụ nữ ăn lá ngón tự tử

Tuấn Quỳnh |

Giận chồng, người phụ nữ trú ở xã Bảo Nam, huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) đã chụp ảnh cùng lá ngón và gửi cho người thân trong gia đình, sau đó ăn để tự tử.