NSƯT Cẩm Tiên chia sẻ về bệnh tim mạch và lý do vắng bóng sân khấu cải lương

ĐÔNG DU |

Tại chương trình "Học viện cải lương", NSƯT Cẩm Tiên tiết lộ lý do vắng bóng sân khấu nhiều năm qua.

Nữ nghệ sĩ Cẩm Tiên cho biết, nghề chọn mình. Trước khi trở thành nghệ sĩ, chị là cô giáo đi dạy học và có đam mê ca hát từ nhỏ. Chị đã biết ca hơi dài trước khi đi hát chuyên nghiệp. Chị mê giọng ca hơi dài của các tiền bối như nghệ sĩ Minh Cảnh, danh ca Châu Thanh, nghệ sĩ Linh Vương… Chị học theo cách ca của họ.

“Vào bếp nấu cơm, khi đi dạy nhưng trống tiết… tôi đều hát cho mọi người nghe. “Máu” cải lương ăn sâu lúc nào, tôi cũng không biết. Tôi đặt mục tiêu theo từng ngày, chẳng hạn hôm nay hát được 50 chữ, thì hôm sau lên 55, rồi 60 chữ. Có thể ví von việc này giống như thổi bong bóng, cứ thổi dần sẽ đầy hơi, to ra. Sáng dậy, tôi phải luyện thanh để duy trì giọng tốt.

Khi ca hơi dài phải đo từng giây, từng phút chứ không phải nhiều chữ là hay. Chẳng hạn khi ca 70 chữ nhưng kéo dài 1 phút, luyến lên, luyến xuống, rõ từng câu chữ để khán giả có thể hiểu hết ý của tác giả. Còn khi ca 200 chữ, nhưng ca rất nhanh, khán giả nghe không rõ thì cũng không hiệu quả”, nghệ sĩ chia sẻ.

NSƯT Cẩm Tiên cho biết, kinh nghiệm của chị khi ca hơi dài là tập đếm liên tục từ 1-200, lấy hơi thật kỹ. Tuy nhiên, khi ca thì giảm xuống chỉ còn khoảng 90-100 do tốn sức trong việc luyến láy.

Muốn ca hơi dài phải có giọng tốt, sức khỏe tốt. Có một lần, NSƯT Cẩm Tiên gặp sự cố. “Khi vừa xuống câu vọng cổ tôi ngất xỉu. Tôi không hay biết, nhưng cũng tỉnh lại nhanh chóng.

Ngày xưa còn trẻ, ca hơi dài lại phát triển thành phong trào nên tôi biểu diễn hết khả năng mình có. Nhưng sau này, tôi ít hát như vậy hơn. Bởi ngoài tuổi tác, tôi còn bị vấn đề tim mạch.

Nhịp tim của tôi thường 50-52. Từ sự cố xỉu trên sân khấu, khi đi khám bác sĩ, tôi mới phát hiện ra vấn đề này. Vì thế, sau này, tôi chuyển sang hát kỹ thuật hơn.

Khi hát cùng anh Minh Vương, anh Thanh Tuấn, anh Trọng Hữu cũng đòi hỏi tôi phải hát khác đi khi so với khi kết hợp với anh Châu Thanh, Linh Vương… Khi nghệ sĩ đứng cùng nhau phải tạo nên sự hoà hợp”, NSƯT Cẩm Tiên chia sẻ.

d
Cẩm Tiên và các nghệ sĩ thị phạm cho thí sinh. Ảnh: NSCC.

Nhắn nhủ với thế hệ trẻ, chị cho rằng, khi làm nghề cần sự đam mê mãnh liệt, mới có thể mang hết sức lực để cống hiến, sáng tạo. Chị kỳ vọng qua Học viện Cải lương có thể đào tạo ra thế hệ nghệ sĩ mới, thu hút khán giả trẻ đến với cải lương.

Thời gian qua, sân khấu cải lương cũng khá nhộn nhịp. Nhưng NSƯT Cẩm Tiên ít xuất hiện trên sân khấu, chỉ thi thoảng tham gia các chương trình truyền hình.

NSƯT cho biết, chị lập gia đình ở Canada, thường đi lại giữa hai nước nên không có thời gian nhiều. Chị cũng hỗ trợ cho ông xã trong công việc. Trong khi đó, tập luyện cho một vở diễn cũng mất nhiều thời gian. Đó cũng là lý do khoảng 10 năm qua, chị không xuất hiện ở sân khấu, diễn vở tuồng dài hơi.

“Tôi luôn muốn xuất hiện trước khán giả phải chỉn chu. Đó cũng là sự tôn trọng khán giả. Tôi cũng nhớ sân khấu lắm vì đã ăn sâu vào máu thịt của mình. Chẳng hạn khi nhà hát dựng vở, hoặc tham gia hội diễn phải dùng nhân sự của họ. Mình cũng không thể chen vào, rất kỳ. Nhìn các em có cơ hội đứng sân khấu, nhận huy chương, đạt các danh hiệu tôi rất mừng”, NSƯT Cẩm Tiên nói.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Phương Mỹ Chi chia sẻ lý do muốn đóng vở cải lương “Duyên kiếp”

ĐÔNG DU |

Được NSND Bạch Tuyết mời tham dự "Học viện cải lương" với vai trò Đại sứ văn hóa, Phương Mỹ Chi đã có những trải lòng về tình yêu cải lương của mình với khán giả.

Cuộc sống của ca sĩ Thiêng Ngân và niềm cảm hứng cải lương từ mẹ nuôi Phi Nhung

ĐÔNG DU |

Tại "Học viện cải lương", ca sĩ Thiêng Ngân bất ngờ dự thi. Cô là con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung.

Hoài Thanh tiết lộ kỹ xảo cải lương thập niên 1970 và kỉ niệm với Minh Phụng

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ Hoài Thanh chia sẻ tại chương trình "Kính đa chiều" về chuyện từng hát cải lương có màn đấu kiếm, đánh chưởng với cố nghệ sĩ Minh Phụng.

Kỷ luật, khai trừ Đảng cán bộ tuần qua ở nhiều bộ ngành, địa phương

PHẠM ĐÔNG |

Trung ương khai trừ khỏi Đảng các ông Mai Tiến Dũng, Dương Văn Thái; cách hết tất cả chức vụ trong Đảng với nguyên Bí thư TPHCM Lê Thanh Hải... là những thông tin về xử lý kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng, cách chức cán bộ tuần qua (từ ngày 13.5 - 17.5).

Ông Lê Phước Hoài Bảo nhận 70% tài sản nhưng chỉ trả 50% các khoản nợ sau ly hôn

NGUYÊN THI |

Ông Lê Phước Hoài Bảo - cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam - được chia 70% số tài sản trong vụ tranh chấp ly hôn nhưng chỉ trả 50% số nợ chung với vợ trong thời gian hôn nhân.

Báo chí ghi âm, ghi hình không làm "méo mó" hoạt động xét xử tại phiên tòa

Việt Dũng |

Các chuyên gia luật cho hay, qua những phiên tòa dư luận quan tâm, báo chí đã chuyển tải thông tin kịp thời, thể hiện tính công khai, dân chủ trong hoạt động tư pháp và góp phần thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động tư pháp.

Còn mãi những huyền thoại Trường Sơn

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Đã 65 năm từ ngày mở đường Hồ Chí Minh - đường Trường Sơn huyền thoại (19.5.1959 - 19.5.2024), những thanh niên ngày xưa nay là cựu thanh niên xung phong (TNXP), là bộ đội Trường Sơn đã có chuyến hành trình về lại chiến trường xưa.

Chuyên gia dự báo bất ngờ về giá vàng tuần tới

Khương Duy (Theo Kitco) |

Tuần qua thị trường vàng có rất nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng, khiến kim loại quý trải qua những phiên thay đổi thất thường. Tuần tới, giới chuyên gia đưa ra nhận định rất tích cực về giá vàng.

Phương Mỹ Chi chia sẻ lý do muốn đóng vở cải lương “Duyên kiếp”

ĐÔNG DU |

Được NSND Bạch Tuyết mời tham dự "Học viện cải lương" với vai trò Đại sứ văn hóa, Phương Mỹ Chi đã có những trải lòng về tình yêu cải lương của mình với khán giả.

Cuộc sống của ca sĩ Thiêng Ngân và niềm cảm hứng cải lương từ mẹ nuôi Phi Nhung

ĐÔNG DU |

Tại "Học viện cải lương", ca sĩ Thiêng Ngân bất ngờ dự thi. Cô là con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung.

Hoài Thanh tiết lộ kỹ xảo cải lương thập niên 1970 và kỉ niệm với Minh Phụng

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ Hoài Thanh chia sẻ tại chương trình "Kính đa chiều" về chuyện từng hát cải lương có màn đấu kiếm, đánh chưởng với cố nghệ sĩ Minh Phụng.