Trao đổi với Lao Động, con gái NSND Tuyết Mai - Nhạc sĩ Phan Tuyết Minh cho biết, ngày 4.3, gia đình phát hiện NSND Tuyết Mai mắc COVID-19 và có biểu hiện sốt. Sau đó, gia đình đã đưa bà vào viện Xanh Pôn điều trị nhưng do tuổi cao sức yếu nên NSND Tuyết Mai đã không qua khỏi.
Nhạc sĩ Phan Tuyết Minh chia sẻ: "Những ngày cuối đời, mẹ tôi ra đi thanh thản. Gia đình chúng tôi tổ chức nghi thức tang lễ theo quy định của bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện sẽ hoả táng và sau khi nhận tro cốt, gia đình chúng tôi sẽ đưa NSND Tuyết Mai về nơi an nghỉ cuối cùng ở chùa Thầy, huyện Quốc Oai".
Nhà báo Mai Văn Lạng - Trưởng phòng dân ca Đài Tiếng nói Việt Nam bày tỏ: "Tôi không bao giờ quên, tuổi thơ, đi cấy, đi gặt, chờ đến đêm được nghe bà đọc truyện đêm khuya, dẫn chương trình tiếng thơ, dẫn văn nghệ.
Điều quý giá là NSND Tuyết Mai ham đọc sách. 90 tuổi bà vẫn đọc. Với bà đọc sách không chỉ giải trí mà con trau dồi kiến thức, để dọc cho đúng, cho hay truyền đạt cho sâu sắc văn bản. Năm bà 90 tuổi, khi tôi đến thăm bà còn hỏi mượn sách để đọc.
Vô cùng thương tiếc NSND Tuyết Mai, giọng đọc huyền thoại của Đài Tiếng nói Việt Nam".
NSND Tuyết Mai là phát thanh viên Đài Tiếng nói Việt Nam đầu tiên được Nhà nước phong danh hiệu NSƯT đợt I năm 1984, danh hiệu NSND năm 1993. Bà tên thật Bùi Thị Thái, sinh năm 1925 tại đảo Cát Hải, Hải Phòng. Từ năm 12 tuổi, gia đình bà chuyển về sống tại Hà Nội.
Lớn lên, sau ngày Cách mạng tháng 8 thành công, bà tham gia vào Hội Phụ nữ cứu quốc, hoạt động cách mạng sôi nổi. Bà đã đi hát trong các phòng trà, trên đường phố, biểu diễn trong Tuần lễ vàng ủng hộ chính quyền Việt Minh, thu âm những ca khúc đầu tiên sau ngày Đài Tiếng nói Việt Nam thành lập (7.9.1945). Bà là một giọng nữ quen thuộc, cùng với Minh Đỗ, Thương Huyền, đặc biệt thành công với những ca khúc tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật.
Bà đã biểu diễn thành công với dàn kèn đệm do ông Quản Liên, tức Ðinh Ngọc Liên trưởng đội nhạc lính khố xanh cũ, sau đó là trưởng Ban âm nhạc quân giải phóng, chỉ huy.
Sau khi kháng chiến bùng nổ, bà đi lên chiến khu Việt Bắc. Ở đây bà đã kết hôn với nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên, hai người đã có ba người con mang tên Đinh Tuyết Lan, Đinh Thắng Lợi và Đinh Tuyết Mai.
Hoà bình lập lại, bà cùng gia đình trở về Hà Nội. Bà nhận công tác tại Đài tiếng nói Việt Nam, trở thành phát thanh viên với nghệ danh Tuyết Mai, mang tên người con gái út.
Tên tuổi của NSND Tuyết Mai được biết đến nhiều hơn qua các chương trình như "Đọc truyện đêm khuya", "Tiếng thơ", "Chương trình dành cho đồng bào xa Tổ quốc"... Giọng đọc trầm ấm, truyền cảm của bà đã được phát sóng và được hâm mộ trên cả nước, trở thành một giọng đọc nổi tiếng của Đài tiếng nói Việt Nam.