Sau phần 1, bộ phim “Thương ngày nắng về” đã “nhá hàng” phần 2 với nhiều tình tiết đầy kịch tính. Đặc biệt là phân cảnh Vân Trang (Phan Minh Huyền), cô đã đem hết những đau khổ của mình trả lại cho mẹ đẻ (NSND Minh Hòa) chiếc vòng bạc. Đây là tín vật mẹ đẻ để lại mà cô từng giữ như giữ hơi thở của mình với ước mong chiếc vòng sẽ giúp mẹ con cô nhận ra nhau.
Nhưng, trớ trêu thay, chiếc vòng ấy trong mắt bà Nhung lại chẳng có giá trị gì, thậm chí còn bị coi là thô thiển, không phù hợp với một giám đốc marketing công ty thời trang cần ăn mặc, sử dụng phụ kiện thời thượng như Vân Trang.
Dù Vân Trang đã cố gắng hết sức để mẹ có thể nhận ra mình từ những tín hiệu riêng, nhưng cuối cùng cô hoàn toàn bất lực, cảm thấy bất hạnh hơn cả cái ngày mẹ bỏ cô mà đi. Vân Trang quyết định bỏ đi, để lại những bàng hoàng trong đáy mắt bà Nhung…
Dù mới tung một đoạn “nhá hàng”, nhưng phân cảnh Vân Trang úp mở nói rõ thân phận mình với mẹ đẻ và trả lại bà chiếc vòng bạc đã gây ấn tượng mạnh với người xem. Diễn xuất của hai nghệ sĩ khiến công chúng đoán già đoán non về các tình huống nhiều kịch tính giữa hai mẹ con ở phần 2.
Trong những phân cảnh quay gần đây được đoàn phim và các nghệ sĩ tiết lộ có thể thấy cảnh giữa Vân Trang và mẹ đẻ khá nhiều, dự báo về những diễn biến nhiều kịch tính, lắm bất ngờ. Phan Minh Huyền cũng úp mở thông tin rằng phần 2 sẽ có nhiều nước mắt. Cô cũng cho biết thêm, cô cảm thấy áp lực khi đóng cùng NSND Minh Hòa, nhất là việc làm sao diễn được ra cảm xúc của một người con đứng trước mặt mẹ đẻ lại phải vờ như không biết.
Phim "Thương ngày nắng về" phần 2 dự đoán sẽ có nhiều “drama” cho từng cặp đôi như vợ chồng Khánh - Đức, Vân Trang - Hoàng Duy, Vân Vân - Phong cũng như những ân oán tình thù giữa bà Kim Nhung và chủ tịch của Hoàng Kim, tình mẹ con giữa bà Nhung và Vân Trang…