- Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật ghép thận, sức khỏe hiện tại của ông như thế nào?
Sau khi may mắn được ghép thận thành công, mỗi tháng, tôi phải vào bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM để khám lại. Tiền thuốc men mỗi đợt như vậy khoảng 2-3 triệu đồng.
Cuộc phẫu thuật cũng hơn 10 năm rồi, nên sức khỏe hiện tại cũng tương đối ổn định, không gặp nguy hiểm như trước. Đây là điều tôi thấy rất mừng.
- Để có được sức khỏe ở mức ổn định, ông đã luyện tập như thế nào và chế độ nghỉ ngơi ra sao?
Mỗi sáng, tôi thường dành ra thời gian khoảng 15 phút để luyện tập thể dục nâng cao sức khỏe. Tôi hạn chế vận động quá mạnh bởi tuổi già sức yếu.
Ngoài ra, tôi hướng đến cuộc sống tích cực, nhẹ nhàng, an nhiên để bản thân thoải mái và mang lại nguồn năng lượng tích cực nhất.
- Trong quãng thời gian này, gia đình quan trọng đối với ông thế nào?
Tôi may mắn được vợ chăm sóc chu đáo, còn con cái thì ở riêng.
Điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là khi về già có vợ bên cạnh. Tôi luôn trân trọng tình cảm bà xã dành cho mình suốt nhiều năm qua.
- Ở tuổi U80, khán giả ít thấy NSND Minh Vương trên các sân khấu cải lương...
Do sức khỏe không tốt như trước nên tôi cũng ít đi diễn, chỉ thỉnh thoảng nhận lời tham gia một số chương trình. Nếu sức khỏe cho phép, tôi luôn sẵn lòng phục vụ khán giả.
Tôi thật sự rất nhớ khán giả và mong có sức khỏe để gặp gỡ khán giả càng nhiều càng tốt. Ở tuổi xế chiều, mỗi lần được gặp khán giả, được hát, được diễn cho khán giả nghe, tôi thấy hạnh phúc vô cùng.
- Hiện tại không thể thường xuyên đi hát phục vụ khán giả, có bao giờ ông thấy nhớ nghề, nhớ sân khấu?
Đối với nghề đã theo mình suốt mấy chục năm thì bao giờ nó cũng trong tâm trí. Tôi rất khao khát được đi hát phục vụ cho khán giả chỉ cần sức khỏe cho phép tôi sẽ nhận lời biểu diễn tại những chương trình phù hợp.
Đối với tôi, cái nghề này theo mình suốt nhiều thập kỉ qua. Tôi lớn lên cùng với nó, sống với nó và yêu nghề da diết. Chính vì thế, tôi luôn cảm thấy biết ơn nghề vì đã cho mình có được như ngày hôm nay: Được khán giả yêu mến, nhớ đến, được sống với đam mê của mình và cái nghề cũng giúp tôi nuôi sống bản thân, gia đình.
- Ngoài đi diễn, ông còn tìm niềm vui ở những hoạt động nào khác không?
Thường vào ngày thứ 7 cuối tuần, anh em nghệ sĩ cũng hội họp lại với nhau, uống cà phê, tán gẫu và kể những câu chuyện đời, chuyện nghề. Thật sự đến hiện tại, tuổi già cũng chỉ cần những giây phút như thế mà thôi.
Vừa qua, ông tham gia chương trình "Tấm lòng của biển". Lí do nào đưa ông tới chương trình này?
Đây là chương trình gây quỹ ủng hộ anh Hùng Minh. Anh là một nghệ sĩ lớn tuổi và từng diễn chung sân khấu với tôi nên tôi rất quý mến.
Tôi cũng góp mặt, diễn 2 bài để có suất thu ủng hộ anh Hùng Minh, vì sức khỏe hiện tại của anh không được tốt nên anh em chúng tay giúp anh chữa bệnh.
Tôi muốn hát nhiều hơn nhưng do không khoẻ nên chỉ có thể đứng trên sân khấu một khoảng thời gian ngắn.
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!