Sau 3 năm "đứng yên" vì đại dịch COVID-19, năm nay đoàn Lô tô Hoa Hướng Dương đã có thể cùng nhau tổ chức một buổi lễ ấm cúng với đầy đủ các thành viên. Tất cả thành kính dâng hương cúng Tổ, một lòng ước nguyện cho hành trình làm nghề của mình luôn được suôn sẻ.
Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham gia đông đủ diễn viên trong đoàn cùng nhiều nghệ sĩ Lô tô, chuyên viên trang điểm, các thành viên hoạt động nghệ thuật trong giới LGBT.
Năm nay mọi thứ đã trở lại, sân khấu đã sáng đèn để phục vụ khán giả gần xa. Những người nghệ sĩ của đoàn Lô tô nói riêng, giới văn nghệ sĩ nói chung sẵn sàng cống hiến những tác phẩm nghệ thuật hay nhất đến cho khán giả.
Anh Võ Hữu Ngọc, Trưởng đoàn Lô tô Hoa Hướng Dương cho biết, ngày giỗ Tổ giống như một ngày Tết của giới nghệ sĩ nói chung và đoàn Lô tô Hoa Hướng Dương nói riêng. Các nghệ sĩ của đoàn Lô tô Hoa Hướng Dương đều mong muốn gửi lời thành kính tri ân tới Tổ nghề và tri ân khán giả.
Đối với nghệ sĩ, ngày giỗ Tổ còn là dịp các anh chị em đồng nghiệp trong nghề hội tụ gặp gỡ nhau sau một năm lao động nghệ thuật hăng say. Tại đây, họ sẽ kể cho nhau nghe những kỷ niệm vui, buồn khi làm nghề.
Trong mùa dịch COVID-19 vừa qua, đoàn Lô tô Hoa Hướng Dương đã gặp phải không ít khó khăn: Thay đổi địa điểm tổ chức, không có khán giả do mùa dịch, phải dừng hoạt động....
Hi vọng rằng với sự cống hiến hết mình, các nghệ sĩ của đoàn lô tô nói riêng, giới nghệ sĩ nói chung sẽ được khán giả yêu thương và ủng hộ trên chặng đường nghệ thuật.