Cụ thể, trong buổi gặp gỡ truyền thông, Hồng Loan đã có những trải lòng về ồn ào vừa qua. Theo đó, cô mong muốn một lần lên tiếng giải thích để khép lại mọi chuyện và cho cha cô được yên nghỉ.
Theo đó, Hồng Loan giải thích chuyện mời gia đình ca sĩ Hồng Phượng ra khỏi nhà sau 49 ngày của NSƯT Vũ Linh.
Hồng Loan cho biết: "Trong buổi họp gia đình, tôi nói Hồng Phượng có chồng nên về bên chồng sống, còn cô Sáu (tức nghệ sĩ Hồng Nhung - mẹ Hồng Phượng) ở lại với tôi. Tôi cũng có gia đình riêng nên muốn lo cho gia đình để không bị rối. Về sau có nhiều mâu thuẫn, cô Sáu tạo áp lực nên tôi cảm thấy không được an toàn. Sau đó, tôi quyết định phải mời gia đình cô Sáu đi".
Khi được hỏi về nguyên nhân sâu xa xảy ra ồn ào, mâu thuẫn gia đình này, Hồng Loan giải thích rằng do trước đó Hồng Phượng làm hợp đồng livestream tang lễ của cha cô mà không có được bàn bạc, tính toán với cô khiến con gái cố nghệ sĩ thấy mình không được tôn trọng.
Nói về nguyện vọng của mình trước khi gia đình xảy ra mâu thuẫn, Hồng Loan nghẹn ngào. Cô nói bản thân chỉ muốn gia đình sum họp để cùng nhau cho hương khói cho cha cô.
Hồng Loan nói từng có ý định bán đất để mua nhà và một chiếc xe ôtô cho Hồng Phượng và lo cho mọi người trong nhà, nhưng bà Hồng Nhung muốn cô và Hồng Phượng đồng sở hữu tài sản. Chính điều đó khiến Hồng Loan không hài lòng.
Hồng Loan phủ nhận chuyện cô biết trước miếng đất ở TP Thủ Đức, TPHCM dính quy hoạch vẫn cố tình bán để mua nhà cho Hồng Phượng. Theo đó, con gái Vũ Linh khẳng định sau này mới biết và khẳng định hiện tại đã thôi ý định bán đất vì thấy không cần thiết do mâu thuẫn giữa cô và mẹ Hồng Phượng đã dâng đỉnh điểm.
Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc "trước đó có thông tin cô không chăm sóc cha khi ông nằm viện", Hồng Loan phủ nhận, cô nói: "Tôi cam đoan thông tin này là sai. Bởi lúc đó, tôi luôn ở cạnh bên chăm sóc và đau lòng khi thấy bệnh ba mỗi lúc một nặng thêm".
Riêng về thời điểm dịch bệnh, bệnh viện chỉ cho giới hạn người thăm nuôi nên cô chỉ kịp chạy tới lui chứ không thể túc trực lo cho cha cô ngày đêm.
Thậm chí, khi sức khỏe của nghệ sĩ Vũ Linh đã yếu, sợ ông mất trong bệnh viện, Hồng Loan còn ngỏ ý với nghệ sĩ Hồng Nhung đưa nghệ sĩ Vũ Linh về nhà.
Riêng về vấn đề kiện tụng với nghệ sĩ Hồng Nhung. Hồng Loan khẳng định cô không phải là người muốn dính đến pháp luật. Tuy nhiên, khi biết cô của mình khởi kiện, cô nói sẵn sàng ra toà. Điều Hồng Loan cảm thấy đau lòng là thấy có lỗi với cha vì đã xảy ra những chuyện không mong muốn.
Cuối cùng, Hồng Loan muốn khép lại toàn bộ câu chuyện. Cô nói ngay từ đầu, bản thân chỉ muốn giải quyết êm đẹp và không muốn chuyện trong gia đình để khán giả biết và bận lòng.
Cô cho biết, trong tương lai sẽ buôn bán nhỏ tại nhà căn nhà ở quận Phú Nhuận, TPHCM do cha cô để lại và cũng sống tại đó để lo hương khói cho cha.