Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động, nhiếp ảnh gia Nick Út chia sẻ, ông đang được ở Hà Nội những ngày nắng đẹp nhất trong năm.
“Mùa thu Hà Nội thật tuyệt, không khí dịu mát, cảnh đẹp. Tôi thích dậy thật sớm, có ngày tôi lang thang sang bên kia cầu Long Biên, dõi theo cuộc sống của những người dân đi chợ đầu mối. Tôi đứng ở cầu Long Biên khi cầu chưa có bóng người, cho đến khi cầu đông đúc, rồi tắc nghẽn người qua lại. Từ cầu Long Biên quay lại thành phố, tôi thích lang thang khu bờ Hồ, ngắm người người qua lại tập thể dục, ăn sáng, uống cà phê. Tôi cảm nhận được nhịp sống hối hả, bình yên ở đây. Tôi yêu không khí, hơi thở của Hà Nội” – Nick Út nói.
Theo lời kể của nhiếp ảnh gia, ông từng có thời gian sống ở đây những năm 1989. Đã rất lâu, Nick Út không có thời gian quay trở lại Hà Nội. Lần này, được lưu trú lại Hà Nội nhiều ngày, Nick Út đầy cảm xúc. Sáng nào ông cũng xách máy ảnh đi từ rất sớm, và trở về khách sạn khi đêm muộn, để sống tận hưởng nhịp sống ở Hà Nội.
“Hà Nội đã thay đổi quá nhiều. Những bức ảnh tôi chụp Hà Nội đăng trên trang cá nhân, bạn bè quốc tế đều vào hỏi, và họ rất ngạc nhiên trước những thay đổi chóng mặt của Hà Nội. Thành phố giờ đã đông đúc quá. Khoảng 7-8h sáng đi đâu cũng thấy tắc đường, nhịp sống sôi động, bận rộn nhưng vẫn bình yên, thư thái. Nhiều bạn bè sau khi xem ảnh tôi chụp Hà Nội, Ninh Bình, Cao Bằng... đã lên kế hoạch sang Việt Nam du lịch thời gian tới. Tôi cũng muốn ở Hà Nội lâu hơn, và sẽ trở về thêm nhiều chuyến nữa” – Nick Út tâm sự.
Được sự đồng ý của tác giả, Lao Động đăng tải một vài bức ảnh của nhiếp ảnh gia Nick Út chụp Hà Nội những ngày cuối thu tháng 10. Nick Út cho biết, đây là những bức ảnh ông rất yêu thích, ông thấy được trong mỗi bức ảnh ấy nhịp sống, hơi thở và sự bình yên của Hà Nội.