Chỉ khen tranh đẹp hợp với mắt mình

Việt Văn |

Mới đây, có chuyện về các bức bích họa ở một làng ở ven biển một tỉnh miền Trung bị người dân chê xấu đề nghị xóa bỏ khỏi tường nhà. Chính quyền địa phương cho biết với một số bức tranh gây tranh cãi vì không phù hợp với không gian làng biển thì sẽ giải thích cho dân làng hiểu. Và nếu người dân không muốn lưu giữ tranh đó thì sẽ chính quyền địa phương sẽ xin ý kiến các họa sĩ có nên loại bỏ hay chỉnh sửa bức tranh đó.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến khác nhau, một số đồng tình với ý kiến một họa sĩ trẻ cho rằng, nhiều người dân chưa hiểu nghệ thuật hội họa, và nếu xóa đi thì thật tiếc. Sau này, những dự án mĩ thuật phục vụ dân sinh sẽ rất khó lôi cuốn được các họa sĩ chuyên nghiệp tham gia. Và cuối cùng vẫn chỉ là những tranh tường làng quê quen thuộc xuất hiện và không thể hình thành một quần thể mĩ thuật ngoài trời đúng nghĩa để thu hút khách du lịch, điểm tham quan. Có người còn bảo cái tranh nọ là của một họa sĩ nổi tiếng bán tranh cả chục nghìn Euro cho người nước ngoài... Và rõ ràng, người dân chưa hiểu “sự cao siêu” của những tác phẩm bích họa trên.

Tuy nhiên, có luồng ý kiến khác lại cho rằng, ở đây là các họa sĩ đang nghệ thuật vị nghệ thuật trong khi nghệ thuật ở nơi công cộng là phục vụ dân sinh. Các họa sĩ Hàn Quốc trước đó khi về vẽ bích họa cho ngôi làng đã hỏi rất kĩ tâm tư, nguyện vọng của người dân để rồi vẽ những thứ mà họ thích từ ước mơ của một anh khiếm thị muốn ra biển, từ cô gái nghèo muốn ra phố thị đổi đời… Trong khi, hẳn các họa sĩ ở ta đã vẽ theo ý mình thích hơn là vẽ cho người dân xem. Và không thể đòi hỏi người dân quê vốn quen dùng ngư cụ, vốn thân thuộc với biển, cảm được cái đẹp của hình khối, đường nét…; cảm nhận được chiều sâu ý tưởng của tác phẩm hội họa.

Nghệ thuật cũng thế, phải có thời gian, có quá trình. Nhiều họa sĩ chỉ nhìn ở khía cạnh mình mất công sức vẽ mà bị chê nên nổi đóa, giận dỗi, chứ không nhìn vào tâm lí người dân. Họ sẽ khen những tranh đẹp phù hợp với thẩm mĩ hiện tại của họ. Còn muốn nâng cao thị hiếu thẩm mĩ hội họa cho người dân thì phải có nhiều workshop cho họ tham gia với vai trò hỗ trợ nghệ sĩ thực hiện tác phẩm như một số nước Đông Nam Á đã làm.

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Đường bích họa đầu tiên của Đà Nẵng nhếch nhác, bị lãng quên

Nguyễn Linh |

Được xây dựng từ năm 2018 với nhiều kỳ vọng phát triển du lịch, tuy nhiên những năm gần đây con đường bích họa ngay giữa trung tâm TP Đà Nẵng dường như bị lãng quên, trở nên nhếch nhác.

Mong du khách không dừng ở việc selfie trên phố bích họa Phùng Hưng

Quỳnh Nga |

Sau gần 5 năm ra mắt, phố bích họa Phùng Hưng đã xuống cấp, bong tróc, phai màu. Những ngày này, các nghệ sĩ đang miệt mài chỉnh trang lại, để con phố bừng sáng trở lại đón Tết.

Phố bích họa Phùng Hưng, nơi check in nổi tiếng Hà Nội phai màu, xuống cấp

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau hơn 4 năm, những bức bích họa trên tường ở phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm) đã xuống cấp, hư hỏng, không còn giữ được vẻ đẹp ban đầu, khiến nhiều người tiếc nuối.

Đồng Nai: Khó khởi công đường vành đai 3 - TPHCM đúng tiến độ ngày 30.6

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 - TPHCM có tổng chiều dài gần 80 km đi qua địa phận TPHCM (gần 50 km) và 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Theo tiến độ, dự án khởi công vào ngày 30.6 nhưng đến nay, việc khởi công gặp nhiều khó khăn.

Doanh nghiệp phải chi cả trăm triệu đồng mỗi năm để dọn phế thải đổ trộm

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Dù đã thuê bảo vệ trông chừng những người đổ trộm rác thải vào khu đô thị, nhưng hằng năm, chủ đầu tư dự án khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B (phường Hà Khánh, TP Hạ Long) là Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội vẫn phải bỏ ra 120 triệu đồng để xúc, dọn dẹp hàng tấn rác thải.

Chế tài xử lý người phát tán clip vụ chủ shop thoát khỏi tay kẻ hiếp dâm

Quang Việt |

Chuyên gia luật cho rằng, clip vụ chủ shop ở Vĩnh Phúc thoát khỏi kẻ hiếp dâm bị phát tán trên mạng xã hội, sẽ gây ảnh hưởng tâm lí với nạn nhân.

9 thuyền bị lật, 1 ngư dân mất tích khi câu mực trên biển

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Khi đang câu mực đêm trên biển, 9 thuyền nan gồm 10 ngư dân không may bị giông, lốc nhấn chìm. May mắn 9 ngư dân bơi được vào bờ, còn 1 người đang mất tích.

Nhiều ôtô bị văng đá dăm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gây nứt kính

DUY TUẤN |

Nhiều tài xế “kêu trời” vì một vài vị trí trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có đá dăm trên mặt đường. Các xe ô tô chạy phía trước với tốc độ cao làm văng đá dăm lên kính xe ôtô chạy phía sau gây nứt kính.

Đường bích họa đầu tiên của Đà Nẵng nhếch nhác, bị lãng quên

Nguyễn Linh |

Được xây dựng từ năm 2018 với nhiều kỳ vọng phát triển du lịch, tuy nhiên những năm gần đây con đường bích họa ngay giữa trung tâm TP Đà Nẵng dường như bị lãng quên, trở nên nhếch nhác.

Mong du khách không dừng ở việc selfie trên phố bích họa Phùng Hưng

Quỳnh Nga |

Sau gần 5 năm ra mắt, phố bích họa Phùng Hưng đã xuống cấp, bong tróc, phai màu. Những ngày này, các nghệ sĩ đang miệt mài chỉnh trang lại, để con phố bừng sáng trở lại đón Tết.

Phố bích họa Phùng Hưng, nơi check in nổi tiếng Hà Nội phai màu, xuống cấp

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau hơn 4 năm, những bức bích họa trên tường ở phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm) đã xuống cấp, hư hỏng, không còn giữ được vẻ đẹp ban đầu, khiến nhiều người tiếc nuối.