Đường bích họa đầu tiên của Đà Nẵng nhếch nhác, bị lãng quên

Nguyễn Linh |

Được xây dựng từ năm 2018 với nhiều kỳ vọng phát triển du lịch, tuy nhiên những năm gần đây con đường bích họa ngay giữa trung tâm TP Đà Nẵng dường như bị lãng quên, trở nên nhếch nhác.

Làng bích họa Đà Nẵng được thực hiện trên một con hẻm nối đường Nguyễn Văn Linh với đường Phan Châu Trinh (TP Đà Nẵng) với chiều dài gần 1km.
Đường bích họa Đà Nẵng được thực hiện trên một con hẻm nối đường Nguyễn Văn Linh với đường Phan Châu Trinh (TP Đà Nẵng) với chiều dài gần 1km.
Đây là dự án của các thành viên của hội mỹ thuật Đà Nẵng, cùng một số bạn sinh viên trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng.
Đây là dự án của các thành viên của hội mỹ thuật Đà Nẵng, cùng một số bạn sinh viên trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng.
Để hoàn thành dự án, 15 họa sĩ cùng các nghệ sĩ của hội Mỹ thuật thành phố cùng các đoàn viên thanh niên đã miệt mài sáng tác suốt hơn 3 tháng.
Để hoàn thành dự án, 15 họa sĩ cùng các nghệ sĩ của hội Mỹ thuật thành phố cùng các đoàn viên thanh niên đã miệt mài sáng tác suốt hơn 3 tháng.
Các bức tranh mô tả cảnh làng quê Việt Nam, hay cuộc sống thường nhật của người dân lao động cũng như các danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp ở Đà Nẵng.
Các bức tranh mô tả cảnh làng quê Việt Nam, hay cuộc sống thường nhật của người dân lao động cũng như các danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp ở Đà Nẵng.
Du khách hào chứng chụp hình cùng làng bích họa khi mới được khai trương.
Du khách hào chứng chụp hình cùng đường bích họa khi mới khai trương.
Tuy nhiên những năm gần đây con đường này không được vệ sinh, giữ gìn nên rất nhếch nhác.
Tuy nhiên những năm gần đây con đường này không được vệ sinh, giữ gìn nên rất nhếch nhác.
Bà Trần Thị Mai, người dân sống tại làng bích họa (phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết: “Rất lâu rồi không có du khách nào đến đây tham quan chụp hình nữa, kể từ khi dịch COVID-19  bùng phát mạnh thì không ai còn nhớ đến con đường này nữa. Chúng tôi cũng cố gắng giữ gìn con đường để chờ du khách quay lại.”
Bà Trần Thị Mai, người dân sống tại đoạn đường bích họa (phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết: “Rất lâu rồi không có du khách nào đến đây tham quan chụp hình nữa, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh thì không ai còn nhớ đến con đường này nữa. Chúng tôi cũng cố gắng giữ gìn con đường để chờ du khách quay lại.”
Hầu hết các bức tranh đều bị bong tróc, phai màu và cũ kỹ, không còn như trước.
Hầu hết các bức tranh đều bị bong tróc, phai màu và cũ kỹ, không còn như trước.
 
 
 
Những bức tranh được vẽ rất kỳ công và được bố trí ngay gần đường lớn vẫn bị “ngó lơ“.
Những bức tranh được vẽ rất kỳ công và được bố trí ngay gần đường lớn vẫn bị “ngó lơ“.
UBND phường Bình Hiên, quận Hải Châu, cho biết thêm: Đến hiện tại thì địa phương chưa có phương án khôi phục lại làng bích họa này vì không có kinh phí. Nếu như dịch Covid-19 không xảy ra, có lẽ bây giờ biết đâu lại khác.
UBND phường Bình Hiên, quận Hải Châu cho biết, đến hiện tại địa phương chưa có phương án khôi phục lại đường bích họa này vì không có kinh phí. Nếu như dịch COVID-19 không xảy ra, có lẽ bây giờ diện mạo con phố sẽ khác.
Hiện tại, địa phương đã yêu cầu các hộ dân tham gia hỗ trợ, gìn giữ vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp.
Hiện tại, địa phương đã yêu cầu các hộ dân tham gia hỗ trợ, gìn giữ vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp.
Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Di tích Chăm Phong Lệ tại Đà Nẵng hoang tàn trước ngày trùng tu

Nguyễn Linh |

Dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 tại di tích Chăm Phong Lệ (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) giai đoạn 1 với tổng số tiền đầu tư hơn 140 tỉ đồng sẽ được thực hiện từ năm 2023 đến năm 2027.

Độc đáo khu vườn được làm từ rác thải của người dân Đà Nẵng

Mai Hương - Văn Trực (Ảnh: Văn Trực) |

Đà Nẵng - Dự án "Cộng đồng không rác thải" đã cải tạo một mảnh đất đầy cỏ và rác (tại đường Morrison, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) trở thành khu vườn cộng đồng.

Vườn thú Đà Nẵng đìu hiu sau 40 năm, người dân chẳng còn mặn mà ghé đến

Mai Hương - Văn Trực |

Từng là địa điểm lý tưởng của người dân Đà Nẵng vào dịp cuối tuần, tuy nhiên sau 40 năm tồn tại, vườn thú tại Công viên 29.3 (quận Thanh Khê) dần trở nên đìu hiu bởi số lượng cá thể thú trong vườn đang chết dần chết mòn theo thời gian.

Bạc Liêu: Nhiều hộ dân kêu cứu vì ô nhiễm khói bụi từ nhà máy xay xát

Văn Sỹ |

Không chịu nổi khói bụi từ một nhà máy xay xát lúa gạo, hàng chục hộ dân ở ấp Ninh Thạnh II, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan báo chí để phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Đóng trạm thu mua, chủ rừng keo điêu đứng

Ngọc Viên |

Cho rằng các điểm thu mua gỗ keo hoạt động “bất hợp pháp”, Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương “xử lý dứt điểm” nên hơn 20 trạm phải đóng cửa, khiến hàng nghìn hộ trồng keo bí đường vận chuyển.

Vụ chuyến bay giải cứu: Cách móc nối, giới thiệu qua lại để nhận hối lộ

Quang Việt |

Từ lời giới thiệu qua lại giữa các cựu quan chức, doanh nghiệp tổ chức chuyến bay giải cứu đã tìm đến đúng "cửa" để hối lộ tiền tỉ cho họ.

Lý do Nga đặt hạm đội Thái Bình Dương trong tình trạng báo động cao

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, hạm đội Thái Bình Dương được đặt trong tình trạng báo động cao trong khuôn khổ của cuộc kiểm tra bất ngờ về năng lực sẵn sàng chiến đấu.

Sông Lam Nghệ An – Hoàng Anh Gia Lai: Áp lực chiến thắng cho đội chủ nhà

MINH PHONG |

Trận đấu với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là cơ hội cuối cùng để huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng có thể cứu lấy "chiếc ghế" của mình.

Di tích Chăm Phong Lệ tại Đà Nẵng hoang tàn trước ngày trùng tu

Nguyễn Linh |

Dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 tại di tích Chăm Phong Lệ (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) giai đoạn 1 với tổng số tiền đầu tư hơn 140 tỉ đồng sẽ được thực hiện từ năm 2023 đến năm 2027.

Độc đáo khu vườn được làm từ rác thải của người dân Đà Nẵng

Mai Hương - Văn Trực (Ảnh: Văn Trực) |

Đà Nẵng - Dự án "Cộng đồng không rác thải" đã cải tạo một mảnh đất đầy cỏ và rác (tại đường Morrison, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) trở thành khu vườn cộng đồng.

Vườn thú Đà Nẵng đìu hiu sau 40 năm, người dân chẳng còn mặn mà ghé đến

Mai Hương - Văn Trực |

Từng là địa điểm lý tưởng của người dân Đà Nẵng vào dịp cuối tuần, tuy nhiên sau 40 năm tồn tại, vườn thú tại Công viên 29.3 (quận Thanh Khê) dần trở nên đìu hiu bởi số lượng cá thể thú trong vườn đang chết dần chết mòn theo thời gian.