Bỏ phố

Ngọc Dủ |

Tôi sống ở TPHCM và làm kế toán trưởng của một công ty lớn được hơn chục năm. Mức lương của tôi vào loại khá nên chi tiêu trong cuộc sống chưa bao giờ là nỗi bận tâm. Tuy nhiên, mỗi ngày cuộc sống của tôi cứ bị lặp lại, không có gì mới mẻ.

Tôi quen biết anh ở cái lứa tuổi lưng chừng cuộc đời. Anh sống ở Bảo Lộc, nơi gắn liền với thiên nhiên, cây cỏ. Công việc của anh hằng ngày là trồng trọt và làm một số nhạc cụ, thu nhập không bằng tôi nhưng cũng đủ sống.

Ban đầu, tôi nghĩ không hợp với anh, một phần vì khoảng cách địa lý, phần còn lại vì lối sống của cả hai. Tôi là một cô gái xuất thân từ thành thị, sống hiện đại còn anh chọn cuộc sống bình yên, không bon chen với đời.

Tôi vẫn luôn không thích những người có quan điểm “bỏ phố về quê”.

Tuy nhiên, một ngày, biến cố ập đến, mẹ tôi không may giã từ cõi tạm. Mọi thứ trong tôi sụp đổ. Cả thanh xuân của tôi chỉ có mẹ vì bố tôi cũng qua đời từ khi tôi còn bé. Chính điều đó khiến tôi mất đi động lực sống, mọi suy nghĩ về một cô gái năng động, hiện tại trước đây như dần tan biến.

Nhưng thời điểm này, tôi may mắn vì còn có anh, anh bỏ mọi công việc ở Bảo Lộc để về thăm và động viên tôi. Sau thời gian dài suy nghĩ, tôi muốn thay đổi môi trường làm việc từ một nơi công sở có phần khô khan nhiều năm qua để về quê với anh.

Đó không phải là quyết định quá dễ dàng, nhưng tôi sợ ở thành phố phải sống cùng hoài niệm, ký ức u buồn vì nhớ mẹ.

Lúc quyết định lên Bảo Lộc, bạn bè tôi cũng khuyên can rằng tôi không hợp môi trường, về quê sẽ làm người hạn chế phát triển... Tuy nhiên, sau 2 năm ở đây, tôi không hối hận với quyết định của mình. Tôi cũng có một công việc mới, yêu thích với việc nghiên cứu, sưu tầm giống cây để trồng trọt, làm vườn. Anh vẫn miệt mài với việc làm nhạc cụ. Chiều đến, chúng tôi ngồi hóng gió, anh thổi nghe nhiều làn điệu hay.

Cuộc sống của tôi thay đổi nhiều và tôi chợt nhận ra việc thay đổi môi trường sống, tốt hay xấu là ở cách nghĩ của mỗi người.

Ngọc Dủ
TIN LIÊN QUAN

Giá lúa ổn định mức cao, công nhân bỏ phố về quê

BÍCH NGỌC |

Thu nhập eo hẹp, đời sống còn nhiều chật vật, dự đoán năm 2024 sẽ còn nhiều khó khăn về việc làm cộng với thị trường lúa gạo đang ở mức cao, một số công nhân, người lao động quyết định bỏ phố về quê cải tạo đất, làm nông dân với hy vọng có thể cải thiện đời sống.

Bỏ phố về quê trồng hoa, nông dân kiếm tiền tỉ nhờ mạng xã hội

HẠNH AN |

Từ một kỹ sư ngành công nghệ ô tô, anh Lê Văn Cả trú tại thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội bỏ phố, về quê trồng hoa. Nhờ xây dựng thương hiệu trên nền tảng mạng xã hội facebook, tiktok... thu hút hàng triệu lượt xem cho nhiều video, anh Cả đã có doanh thu cả tỉ đồng mỗi tháng, đem lại công ăn việc làm cho gần 40 lao động.

Trồng dưa lưới độc lạ, kỹ sư bỏ phố về quê bỏ túi vài trăm triệu mỗi năm

NGUYÊN ANH |

Tốt nghiệp đại học và đi làm cho công ty thuốc bảo vệ thực vật 2 năm, chàng kỹ sư trẻ Bùi Hoàng Thắng (SN 1999) ấp ủ ý định và quyết tâm về quê ở thị trấn Hòn Đất (Kiên Giang) trồng dưa lưới vì đam mê.

Người thanh niên bỏ phố về quê xây trang trại nuôi thỏ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đang làm công nhân cho một công ty, chàng thanh niên hơn 30 tuổi bỗng “rẽ ngang”, quyết định về quê xây trang trại nuôi thỏ. Sau nhiều năm miệt mài, anh đã thành công với mô hình này và thu lời hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Nỗi lo của lao động miền Tây khi bỏ phố về quê

MỸ LY |

Giữa làn sóng cắt giảm giờ làm, nhiều lao động miền Tây định rời thành phố về quê vì không gồng gánh nổi chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, họ lại đắn đo liệu về quê lập nghiệp có dễ dàng hơn khi vốn không có, còn xin làm công nhân cũng không dễ vì cắt giảm lao động là tình hình chung hiện nay.

Dòng vốn ngoại rút mạnh, chứng khoán vẫn đủ sức chinh phục 1.300 điểm

Gia Miêu |

Xu hướng tích cực của thị trường chứng khoán được nhận định sẽ nối tiếp trong tháng 4 và mục tiêu là chinh phục ngưỡng 1.300 điểm.

Gần 100 người Việt có tầm ảnh hưởng quy tụ tại Pháp

Tuyết Lan |

Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2024 (Vietnam Global Leaders Forum - VGLF 2024) đã được tổ chức trong hai ngày 30-31.3, tại Paris, Pháp.

Dịch bệnh tay chân miệng ở TPHCM có xu hướng tăng

Huyền Trân |

Trong 1 tuần qua, TPHCM ghi nhận 118 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng hơn 1/3 so với trung bình 4 tuần trước.

Giá lúa ổn định mức cao, công nhân bỏ phố về quê

BÍCH NGỌC |

Thu nhập eo hẹp, đời sống còn nhiều chật vật, dự đoán năm 2024 sẽ còn nhiều khó khăn về việc làm cộng với thị trường lúa gạo đang ở mức cao, một số công nhân, người lao động quyết định bỏ phố về quê cải tạo đất, làm nông dân với hy vọng có thể cải thiện đời sống.

Bỏ phố về quê trồng hoa, nông dân kiếm tiền tỉ nhờ mạng xã hội

HẠNH AN |

Từ một kỹ sư ngành công nghệ ô tô, anh Lê Văn Cả trú tại thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội bỏ phố, về quê trồng hoa. Nhờ xây dựng thương hiệu trên nền tảng mạng xã hội facebook, tiktok... thu hút hàng triệu lượt xem cho nhiều video, anh Cả đã có doanh thu cả tỉ đồng mỗi tháng, đem lại công ăn việc làm cho gần 40 lao động.

Trồng dưa lưới độc lạ, kỹ sư bỏ phố về quê bỏ túi vài trăm triệu mỗi năm

NGUYÊN ANH |

Tốt nghiệp đại học và đi làm cho công ty thuốc bảo vệ thực vật 2 năm, chàng kỹ sư trẻ Bùi Hoàng Thắng (SN 1999) ấp ủ ý định và quyết tâm về quê ở thị trấn Hòn Đất (Kiên Giang) trồng dưa lưới vì đam mê.

Người thanh niên bỏ phố về quê xây trang trại nuôi thỏ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đang làm công nhân cho một công ty, chàng thanh niên hơn 30 tuổi bỗng “rẽ ngang”, quyết định về quê xây trang trại nuôi thỏ. Sau nhiều năm miệt mài, anh đã thành công với mô hình này và thu lời hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Nỗi lo của lao động miền Tây khi bỏ phố về quê

MỸ LY |

Giữa làn sóng cắt giảm giờ làm, nhiều lao động miền Tây định rời thành phố về quê vì không gồng gánh nổi chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, họ lại đắn đo liệu về quê lập nghiệp có dễ dàng hơn khi vốn không có, còn xin làm công nhân cũng không dễ vì cắt giảm lao động là tình hình chung hiện nay.