Bạn của người chết

Việt Văn |

Bạn tôi hầu như ít khi đi dự các đám tang, bởi anh bảo không muốn lưu lại ấn tượng sau cùng về bạn mình lại là một hình ảnh đau buồn, bất lực. Có những ông khỏe như voi, cả đời chả biết ốm đau gì, U80 vẫn chạy bộ, đi bơi hàng ngày, thế mà chỉ 1 cơn đột quỵ là về miền mây trắng.

Các cụ bảo: Nghĩa tử là nghĩa tận.

Đến dự các đám tang, các bản điếu văn bao giờ cũng dành những lời tốt đẹp nhất cho người đã khuất… Nhưng nhiều khi người trong cuộc lại nuốt nước mắt vào lòng, bởi người đã ra đi có một cuộc đời không chỉ nổi tiếng mà còn nổi tai tiếng!

Một cậu em đã nghe nhiều bản điếu văn, tự nhiên để ý không bao giờ có bản nào nói anh A, chị B là tỉ phú hay có bao nhiêu tiền. Nhưng lại nói anh ấy, chị ấy từng là lãnh đạo cơ quan này cơ quan nọ. Đến lúc chết của cải chẳng nói đến, nhưng chức vụ kiểu gì cũng nói. Phải công nhận cái danh nó khủng khiếp thật.

Năm nay, thời tiết khắc nghiệt quá, nhiều văn nghệ sĩ già rủ nhau... ra đi. Trong những lời tiếc thương thật lòng, không hiếm những tiếng sụt sùi... Chưa kể, có người còn nhận vơ là bạn thân, là tri kỷ của một nhà văn, nhà thơ nổi tiếng vừa ra đi, và nói về sự nghiệp, đóng góp của người ấy chắc như đinh đóng cột. Bao mỹ từ, tính từ có cánh được phủ lên bài viết khác gì lớp kem phủ lên miếng bánh, nhưng đọc kỹ thì nó nhạt nhẽo và nông cạn.

Có người thì đăng lên “phây” (Facebook) cá nhân những hình ảnh chụp bản thân trong đám đông có mặt của người nổi tiếng (đã chết) với những “caption” sướt mướt. Thôi thì nhận làm bạn thân cũng được, vì có tình yêu đơn phương thì hẳn có tình bạn một chiều. Nhưng lại có trường hợp, ngoài đời ghét nhau, thậm chí viết bài đả kích (chứ không phải phê bình), nhìn nhau như mặt trăng, mặt trời nhưng khi người ta chết lại nói điều ngược lại, nhận là bạn chí cốt, khiến nhiều người phải ngạc nhiên.

Buổi tối, một anh họa sĩ nhắn tin than thở, ông ấy có nhiều đóng góp cho giới mỹ thuật như thế ra đi mà truyền thông im ắng quá. Đau xót lắm! Hay bởi ông ấy nghỉ hưu cả chục năm nay nên nhiều người quên lãng. Chả bù cho ai đó trong giới biểu diễn, nhất là showbiz ra đi là tin tức rần rần.

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Nơi "nhà" của người chết đắt hơn nhà dành cho người sống

Thảo Phương |

Với mức giá 53.000 USD cho một không gian lớn bằng chiếc hộp đựng giày, nơi lưu trữ tro cốt của người chết tại Hong Kong (Trung Quốc) còn đắt hơn nhà cho người sống.

2 triệu người chết vì thời tiết khắc nghiệt kể từ năm 1970

Thanh Hà |

Bão là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở châu Á, khu vực chiếm 47% số ca tử vong trên toàn thế giới.

Ồ ạt tình trạng rao bán đất ven sông sau khi san lấp, xây công trình "lậu"

Nhóm PV |

Không dừng lại ở việc lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên các diện tích đất đầm, ao hồ, ven sông, tại Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) đất ven sông còn được rao bán, ngã giá công khai trong nhiều năm trở lại đây.

Tuyển nữ Việt Nam và những điều thu được từ hai trận đấu tại World Cup 2023

Nhóm PV |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua hai trận đấu tại World Cup 2023 với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Góc nhìn thể thao 121 sẽ cùng BTV Thành Lương có những chia sẻ thêm về hành trình của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Bão số 2 áp sát đất liền Trung Quốc, cảnh báo nước dâng, sóng lớn

MINH HÀ |

Theo cơ quan khí tượng, bão số 2 đang duy trì sức gió mạnh cấp 13-14, giật cấp 16, trên vùng biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), suy yếu dần trong hôm nay.

Phương Tây đau đầu tìm đường vận chuyển ngũ cốc Ukraina thay tuyến Biển Đen

Ngọc Vân |

Phương Tây tìm cách ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu sau khi Nga rút khỏi thoả thuận ngũ cốc Biển Đen, khiến ngũ cốc Ukraina gặp khó khăn ra thị trường thế giới.

Vì sao Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam muốn thu tiền bản quyền ca khúc của Blackpink?

Chí Long |

Thông tin đêm nhạc "Born Pink in Hanoi" bị đề nghị hủy bỏ vì vấn đề bản quyền biểu diễn các ca khúc của Blackpink khiến dân mạng không khỏi xôn xao.

Công nhân Cần Thơ đề xuất xây dựng nhà trẻ gần khu công nghiệp

PHONG LINH |

Tham dự Diễn đàn Người lao động năm 2023, tổ chức ngày 28.7, anh Phạm Trường Dũng (Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH KwongLung-Meko tại Cần Thơ) gửi gắm nhiều nguyện vọng, trong đó có đề xuất xây dựng nhà trẻ gần khu công nghiệp để người lao động thuận tiện trong việc đưa đón con.

Nơi "nhà" của người chết đắt hơn nhà dành cho người sống

Thảo Phương |

Với mức giá 53.000 USD cho một không gian lớn bằng chiếc hộp đựng giày, nơi lưu trữ tro cốt của người chết tại Hong Kong (Trung Quốc) còn đắt hơn nhà cho người sống.

2 triệu người chết vì thời tiết khắc nghiệt kể từ năm 1970

Thanh Hà |

Bão là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở châu Á, khu vực chiếm 47% số ca tử vong trên toàn thế giới.