Trong số 2 gia đình được nhận hỗ trợ đợt này, chị Nguyễn Thị Lục – đoàn viên công đoàn CaB, đội 1 Nhà máy Sợi (thuộc Công ty TNHH MTV Pangrim Neotex) có hoàn cảnh khó khăn hơn cả. Mồ côi mẹ từ khi chưa đầy 2 tuổi, lớn lên đi lấy chồng, chồng chị Lục là nạn nhân chất độc da cam. Hiện, chị vợ chồng Lục đang ở nhờ bố mẹ chồng và các em, trong đó bố chồng và bốn anh chị em ruột của chồng chị Lục đều bị nhiễm chất độc dioxin nên đời sống rất khó khăn. Ngôi nhà cấp bốn vợ chồng chị đang ở đã dột nát, cột nhà đã bị mối mọt nhưng do kinh tế eo hẹp nên vợ chồng chị chưa có khả năng tự xây nhà ở. “Hiện tại sức khỏe của chồng tôi rất yếu, hay bị co giật (mỗi ngày 5-6 lần). Con tôi mới 3 tuổi, do bị di truyền từ bố nên sức khỏe yếu, hay bị co giật, thường xuyên phải điều trị tại Viện Nhi trung ương. Mọi sinh hoạt của gia đình, thuốc men cho chồng con trông chờ vào suất lương công nhân khoảng 3 triệu đồng/tháng của tôi nên việc xây được nhà là cả niềm mơ ước”, chị Lục tâm sự.
LĐLĐ tỉnh Phú Thọ trao tiền hỗ trợ tới gia đình chị Nguyễn Thị Lục |
Bà Bùi Khánh Diệp- Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận Nhà máy sợi cho biết: “Tuy hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhưng chị Lục là đoàn viên tích cực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tận tụy, gương mẫu, tích cực tham gia công tác, góp phần xây dựng doanh nghiệp và tổ chức công đoàn vững mạnh. Vì thế, khi bình xét CNVCLĐ được nhận nguồn hỗ trợ từ Quỹ TLV Lao Động và PVFCCo tài trợ, chị Lục đã được nhận sự đồng thuận, nhất trí cao từ CĐCS”.
Gia cảnh của anh Lê Vĩnh Khoán – Hội Cựu chiến binh xã Tùng Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ cũng rất khó khăn. Anh Khoán là bệnh binh, công tác tại xã được 7 năm nay. Gia đình anh hiện có 9 nhân khẩu, sống chung trong gia nhà quây gạch đất, lợp lá đã dột nát, cột gỗ mối mọt và xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho cuộc sống. Cũng do điều kiện kinh tế quá khó khăn, phụ cấp từ chế độ bệnh binh hạn hẹp nên gia đình anh Khoán chưa dám nghĩ đến chuyện xây dựng nhà.
Nhờ nhận được nguồn hỗ trợ từ PVFCCo thông qua Quỹ TLV Lao Động, gia đình chị Nguyễn Thị Lục và anh Lê Vĩnh Khoán đã mạnh dạn vay mượn thêm từ người thân, bạn bè để xây dựng cho gia đình mái ấm mới, khang trang, kịp đón năm mới Ất Mùi.