Sáng 27.5, chúng tôi có mặt tại nhà chị Huỳnh Thị Như Hoa – chủ tàu cá ĐNa 90152. Chị Hoa mắt đỏ hoe, giọng uất nghẹn: Ngoài tàu ĐNa 90152, tôi còn thêm một tàu nữa là ĐNa 90508, cả hai cùng ra đánh bắt hải sản hợp pháp ở ngư trường Hoàng Sa truyền thống – nơi Trung Quốc (TQ) ngang ngược hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép. Hai tàu của tôi, cùng 28 tàu cá khác của Đà Nẵng và Quảng Nam ra đánh bắt hải sản đến hôm nay (27.5) đã được 16 ngày và trong suốt 16 ngày nay, hôm nào ngoài biển cũng báo về là tàu cá VN liên tục bị tàu vỏ sắt giả danh tàu cá của TQ xua đuổi, đâm húc.
Anh Trần Văn Vốn – chồng chị Hoa tiếp lời: Khoảng 16h chiều 26.5, tôi nhận được điện của anh Trần Đình Sinh – thuyền trưởng tàu cá ĐNa 90508 gọi về, báo việc tàu ĐNa 90152 vừa bị tàu TQ đâm chìm ở vùng biển nam - tây nam cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 17 hải lý.
Anh Sinh kể lại câu chuyện qua điện thoại: “Bọn chúng quyết triệt hạ ngư dân mình. Tàu ĐNa 90152 và ĐNa 90508 đang đánh bắt hải sản gần nhau thì 2 tàu vỏ sắt giả danh tàu cá của TQ lao từ phía giàn khoan Hải Dương 981 đến để truy đuổi. Khi chỉ cách nhau khoảng vài trăm mét, từ phía 2 tàu TQ, nào là chai lọ, đá, vật dụng cứng... được ném rào rào như mưa đá qua tàu Việt Nam. Tàu ĐNa 90508 chạy trước, tàu ĐNa 90152 chạy sau đều bị tàu TQ lao tới đâm vào đuôi tàu.
Thấy nguy hiểm, thuyền viên trên tàu ĐNa 90152 hét lên cầu cứu, chỉ sau đó ít phút, một tàu TQ khác đâm ngang thân tàu. Chỉ nghe một tiếng rầm, tàu ĐNa 90152 vỡ ra và bị nhấn chìm sau đó. May mắn các tàu gần đó xông vào ứng cứu và đưa anh em lên tàu".
May mắn là tất cả 10 thuyền viên trên tàu đều an toàn tính mạng. Tuy vậy, con tàu cùng phương tiện trị giá hơn 5 tỉ đồng của gia đình chị Hoa đã bị tàu TQ nhấn chìm xuống biển.
Sáng 27.5, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan báo chí... ở Đà Nẵng đã có mặt ở nhà chị Hoa để thăm hỏi, động viên. Ảnh: Trung Hiếu |
Yêu cầu bồi thường thiệt hại
Không chỉ nhà chị Hoa mà nhà của 9 thành viên còn lại trên tàu, từ chiều 26.5 đến nay luôn chật kín người đến hỏi thăm, động viên chia sẻ những mất mát và gian khó mà con,chồng, cha... họ đang hứng chịu ngoài biển khơi. “Đang cầm ly nước trên tay, nghe tin báo là tôi thả luôn xuống sàn và gần như chết đứng. Tàu cá VN bị tàu TQ ngang ngược xua đuổi trên vùng biển chủ quyền của mình là chuyện thường ngày trên biển, nhưng đâm húc đến chìm tàu như thế này thì đúng là ngang ngược chưa từng thấy” – chị Hoa bức xúc.
Gần 10h trưa ngày 27.5, tức gần 19 tiếng kể từ khi nghe tin tàu cá của chồng mình bị tàu TQ đâm chìm, nhưng chị Nguyễn Thị Nhàn – vợ của ngư dân Đỗ Văn Pháp (1 trong 10 thuyền viên của tàu 90152) giọng vẫn còn run khi trò chuyện với chúng tôi. “Nghe tin là chồng đã được cứu, an toàn rồi, nhưng suốt đêm qua tôi không ngủ được vì lo sợ không biết sắp tới đây TQ còn có thêm hành động chi nữa. Răng mà họ ngạo ngược và bất chấp luật pháp, đạo lý rứa mấy anh hè?”.
Trao đổi với phóng viên Lao Động sáng 27.5, ông Trần Văn Lĩnh – Phó chủ tịch Hội Nghề cá TP. Đà Nẵng cho biết hội đã có ý kiến bằng văn bản về hành động ngang ngược của TQ. Ông Lĩnh nói: “Chúng tôi cực lực lên án hành động ngang ngược, thô bạo, vô nhân đạo, cố ý giết người của phía TQ và yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi gây hấn, gây thiệt hại cho ngư dân chúng tôi. Đồng thời, yêu cầu phía TQ rút ngay, không điều kiện giàn khoan Hải Dương 981 về nước, trả lại ngư trường truyền thống thuộc chủ quyền bất khả xâm phạm mà bao đời nay cha ông chúng tôi vẫn khai thác, làm ăn, sinh sống. Hội Nghề cá TP. Đà Nẵng đã gửi văn bản “đề nghị các cơ quan hữu quan VN can thiệp, yêu cầu phía TQ kịp thời đền bù thiệt hại cho ngư dân của chúng tôi”.
Tin bài liên quan
- Trung Quốc di chuyển giàn khoan 25 hải lý trong vùng lãnh hải Việt Nam
- Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn: “Đâm chìm tàu cá là hành động khủng bố”
- Việt Nam triệu đại diện sứ quán Trung Quốc phản đối hành vi vô nhân đạo
- “Đưa Trung Quốc ra tòa để công chúng thấy được Trung Quốc là hạng gì“
- Tường trình từ vùng biển nóng Hoàng Sa Tàu Trung Quốc mở rộng phạm vi cản phá ra 9,5 hải lý
- Còn cơ hội nào cho “16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt”?
- Toàn cảnh ngày 25.5 ở Hoàng Sa: Tàu Trung Quốc dầy đặc, mở bạt che súng, đe dọa vũ lực
- Dư luận quốc tế đánh giá: Việt Nam đã giành được chiến thắng ban đầu